Loài hoa mang nhựa sống của trái tim

( Sóng trẻ) - Người ta cứ mãi mải mê đi tìm bông cỏ bốn lá – loài cỏ của sự may mắn, niềm tin, hi vọng. Nhưng thay vì nhọc công kiếm tìm hãy dành thời gian để yêu thương và trân trọng những bông cỏ ba lá như trân trọng chính cuộc đời bạn vậy…

Cỏ ba lá được biết đến là quốc hoa của Ireland, thật giản dị ba mảnh lá có hình trái tim, ghép lại với nhau thành dáng dấp của một loài hoa. Từ lâu, nó đã được coi như biểu tượng của may mắn. 
Một cánh là niềm tin
Hai cánh là hy vọng
Ba cánh là tình yêu
Bốn cánh là may mắn

Liệu chúng ta có quá tham lam khi muốn sở hữu tất cả những thứ đó? - Tất nhiên câu trả lời sẽ là có. Tại sao phải kiếm tìm sự may mắn khi nó đến bất chợt chẳng cần ta phải mất công để theo đuổi. Mà biết đâu đấy nó sẽ chạy trốn… Đó chẳng phải là quy luật của trò chơi đuổi bắt sao!

Có rất nhiều cỏ ba lá trong khi những cây cỏ mang cả lá thứ tư nữa thì thật hiếm. Vì thế nên người ta vẫn cứ muốn kiếm tìm. Nhưng…có khi nào bạn nghĩ rằng, cây cỏ bốn lá đó sẽ cảm thấy thật buồn và lạc lõng khi nó khác biệt.Cũng như may mắn đâu phải luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Nó khiến con người luôn trông chờ những điều thuận lợi không tưởng, không phải lúc nào cũng có mà bỏ quên niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu trong cuộc sống. Đó là ba thứ quan trọng nhất làm nên ý nghĩa cuộc sống.

Có ai từng thấy may mắn trong niềm tin? Niềm tin là do bản thân mỗi người, qua những thử thách của cuộc sống mới có được và may mắn có chăng chỉ đến trong cuộc sống ấy. Chúng ta không tin rằng mình sẽ gặp may mắn nhưng may mắn là khi ta có được niềm tin vào chính mình.

c6e23bea4_shutterstock_49161409.jpg
Cỏ bốn lá

Thế nào là may mắn trong hy vọng? Chúng ta hy vọng mình giành chiến thắng, hy vọng mình có được kết quả cao trong một kì thi, chứ chúng ta không hy vọng mình sẽ may mắn. 

Và may mắn trong tình yêu? Bạn sẽ ra sao nếu bạn là người gặp may trong tình yêu thương? May mắn không tự đến với bạn trong tình yêu, mà chính bạn đã tạo ra nó. Bởi vì, trong các bạn, có một trái tim ấm áp, luôn đập những mạch đập yêu thương: Yêu thương sẽ được nhận lại bằng yêu thương. Yêu cũng chính là nhận lại. Và khi ấy, bạn cảm thấy mình là người may mắn. Chỉ đơn giản thế thôi!

Và một điều thật kì diệu trái tim của chúng ta cũng chính là một bông cỏ bốn lá. Trái tim có bốn ngăn hoạt động thống nhất. Trái tim mang đến cho chúng ta sự sống, đó là một sự may mắn lớn lao nhất trên cuộc đời này. Nó cho chúng ta cơ hội được sống để cảm nhận những biến đổi của vạn vật xung quanh. Để biết được, cuộc sống này đẹp và đáng sống như thế nào.

Chừng nào con tim còn đập thì chúng ta còn biết rung động, biết những đau khổ của cuộc đời và biết thế nào là yêu thương chân thành giữa người với người. Trái tim ấy là ngọn nguồn của sự sống cũng chính là ngọn nguồn của tình yêu thương trên nhân gian. Khi chúng ta được sống trong tình yêu thương cũng có nghĩa là chúng ta đã được trao niềm tin, sự hy vọng. 

Vậy nên…

Đừng chờ đợi may mắn mà hãy cố gắng để giữ lấy niềm tin, hi vọng và tình yêu trong cuộc sống của bạn.Thay vì đi tìm một bông cỏ bốn lá hãy dành thời gian của mình để yêu thương và trân trọng những bông cỏ ba lá như trân trọng chính cuộc đời bạn vậy… Hãy cứ hết mình với cuộc sống này, bạn sẽ thấy cái cánh thứ tư của bông cỏ đó… May mắn cũng có thể do chúng ta tự tạo ra… Và thậm chí, bạn sẽ không thấy nó là thực sự cần thiết với mình khi nó hiện diện bên bạn. Liệu có ai trong chúng ta muốn kiếm tìm hay có thể tiếp tục kiếm tìm sự may mắn khi bản thân không còn niềm tin, khi cuộc sống không có hy vọng và khi cuộc đời không còn tình yêu?

L.T.L
Báo mạng điện tử K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN