Kịch tính đêm Chung kết thi Tôi đọc sách 2016 – “Cuốn sách tử tế”
(Sóng trẻ) – Đêm chung kết cuộc thi Tôi đọc sách 2016 với chủ đề “Cuốn sách tử tế” đã diễn ra vào lúc 19h30 ngày 20/4/2016 tại Sân khấu số 1 Hội sách Công viên Thống Nhất, Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội do CLB Yêu sách Thái Hà (YSTH) tổ chức. Đêm thi với những phần hùng biện ngang tài ngang sức của các thí sinh đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc.
Cuộc thi Tôi đọc sách là cuộc thi thường niên của CLB YSTH. Năm 2016, với chủ đề “Cuốn sách tử tế” cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn bạn trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.
Với chủ đề “Cuốn sách tử tế” và thông điệp “Cuốn sách tử tế là cuốn sách do một con người ‘tử tế’ viết ra, có hình dáng của một con người ‘tử tế’ và mục đích để xây dựng những cong người ‘tử tế’”, cuộc thi đã đi tới chặng cuối với 6 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài tại đêm Chung kết, diễn ra vào ngày khai mạc hội sách Công viên Thống Nhất năm 2016.

6 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài tại đêm Chung kết
Ban giám khảo của đêm Chung kết Tôi đọc sách 2016 bao gồm: TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Thaihabooks; Chuyên gia Trần Thị Minh Hải – Chương trình đào tạo giọng nói I Love My Voice; nhà văn Nguyễn Đình Tú – Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội; BTV Nguyễn Thị Hồng Minh – Nhà sản xuất chương trình “Cuốn sách của tôi” VTV7.

BGK của đêm Chung kết Tôi đọc sách 2016
Các thí sinh của đêm Chung kết phải trải qua 3 phần thi để tìm được người xứng đáng nhất. Phần 1 – Tôi hiểu biết: 6 thí sinh sẽ bốc thăm đề thi của mình gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử, khoa học, văn hóa, xã hội,… và trả lời trong vòng 1 phút.
Phần 2 – Tôi thuyết phục: các thí sinh có 5 phút giới thiệu 1 cuốn sách do ban tổ chức chỉ định để làm bật chủ đề “Cuốn sách tử tế”. Sau phần thi thứ 2, Ban giám khảo đã chọn 3 thí sinh có số điểm cao nhất của 2 phần thi trước để bước vào phần 3 của cuộc thi – Tôi chia sẻ, đó là các thí sinh: Nguyễn Huy Tùng – công tác ở Bộ Công An, Nguyễn Quỳnh Mai – sinh viên Học viện Nại giao, Võ Lan Anh – sinh viên Đại học Nại Thương.

Khán giả chăm chú theo dõi phần thi của các thí sinh
Bước vào phần thi cuối, 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ có 2 phút để trả lời câu hỏi chủ đề của cuộc thi: “Theo bạn, thế nào là cuốn sách tử tế?” và 5 phút phản biện giữa thí sinh và Ban giám khảo. Cuộc thi càng về cuối càng kịch tính. 3 thí sinh đã khiến Ban giám khảo và khán giả bất ngờ với sự lột xác hoàn toàn của bản thân trong phần phản biện. Họ thi đấu ngang tài ngang sức, mỗi người một vẻ, và khiến 4 vị giám khảo “đau đầu” trong việc lựa chọn người xứng đáng nhất.

Phần thi của Nguyễn Huy Tùng – công tác ở Bộ Công An

Phần thi của Nguyễn Quỳnh Mai – sinh viên Học viện Nại giao

Phần thi của Võ Lan Anh – sinh viên Đại học Nại Thương
Theo dõi các thí sinh từ Vòng 2 – Phỏng vấn của cuộc thi, chuyên gia Trần Thị Minh Hải đánh giá: “Nếu ở vòng 2, về kỹ năng, cách nói và khả năng thuyết phục của các thí sinh còn chưa cao, thì đến đêm chung kết này các bạn đã thay đổi khác hẳn. Tôi đánh giá cao là các bạn đã làm thực, tức là đã đọc sách và áp dụng ngay và luôn những cuốn sách đó. Các bạn là những người rất tử tế bởi vì các bạn đã đem những kiến thức mình đã đọc, kết hợp với những kỹ năng sống và những trải nghiệm của bản thân, và áp dụng chúng để phản biện câu hỏi của chúng tôi. Tôi rất hài lòng về 3 phần thi mà các thí sinh đem lại.”
Đêm Chung kết cuộc thi Tôi đọc sách 2016 khép lại thành công rực rỡ với giải Nhất đã được trao cho thí sinh Nguyễn Huy Tùng, giải Nhì thuộc về Nguyễn Quỳnh Mai và giải Ba đã trao cho bạn Võ Lan Anh. 3 thí sinh Nguyễn Thị Thắm Hồng, Trần Ngọc Châu Anh và Chi Quốc Đạt đồng giải khuyến khích của cuộc thi.

Ban giám khảo và Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh
Sau Chung kết, Quán quân Nguyễn Huy Tùng chia sẻ: “Mình cảm thấy phần thi hôm nay chưa thực sự thỏa mãn như ý muốn của mình, bởi những áp lực về sân khấu, khán giả và cả Ban giám khảo nữa. Do vậy, sau cuộc thi này, mình sẽ đúc rút nhiều hơn về kỹ năng sân khấu và chuẩn bị kỹ hơn về kiến thức cho bản thân. Tham gia cuộc thi, mình không chỉ học hỏi được nhiều thứ mà còn biết được bản thân yếu ở đâu và hổng chố nào để bổ sung sâu hơn kiến thức cho mình.” Cũng thông qua cuộc thi, Huy Tùng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng: Sách là một món ăn tinh thần rất bổ ích; nó giúp cho chúng ta sống tốt hơn và bổ sung nhiều kiến thức hơn. Vì vậy, chúng ta nên đọc sách để chuẩn bị cho mình hành trang tri thức trong thời đại mới để bắt kịp thời cuộc và không bị lạc hậu.
Huyen Vu
Báo ĐPT34A2
Cùng chuyên mục
Bình luận