Một góc nhìn mới về Tokyo
(Sóng Trẻ) - Nhắc đến Tokyo, người ta thường liên tưởng tới ngay hình ảnh một đô thị hiện đại và đông đúc nhất thế giới với nhịp sống hối hả. Nhưng đến với một triển lãm sắp đặt phim và ảnh “Jo Ha Kyu”, ta có thể trải nghiệm một Tokyo hoàn toàn mới qua khám phá của cặp nghệ sỹ tài năng - Nguyễn Trinh Thi & Jamie Maxtone-Graham.
Jo Ha Kyu là một khái niệm cốt lõi trong cấu trúc kể chuyện của các lọai hình nghệ thuật truyền thống mang yếu tố thời gian của Nhật Bản. Nói một cách đơn giản nhất thì Jo Ha Kyu gói gọn ý tưởng về sự mở đầu, trung đoạn và kết thúc.
Sử dụng cấu trúc này, trong không gian cụ thể là thành phố Tokyo và thời gian cụ thể là mùa hè năm 2011, Trinh Thi và Jamie đã mang tới một bộ phim thử nghiệm ngắn và 60 tác phẩm nhiếp ảnh.

Rất đông khán giả tới tham dự triển lãm.
Chia sẻ trong bài phát biểu khai mạc triển lãm, Trinh Thi nói: “Tôi không đặt ra một thông điệp hay góc nhìn nào về Nhật Bản trước mà để không khí, cảm xúc đến một cách tự nhiên sẽ quyết định nội dung, hình thức bộ phim. Và điều tôi đặc biệt chú ý ở đây là khái niệm thời gian ở Nhật Bản”.
Đến với triển lãm, người xem có thể thấy được khái niệm thời gian ấy được Trinh Thi đặc biệt nhấn mạnh trong tương quan với khái niệm thời gian ở Châu Phi. Những chuỗi hình ảnh rời rạc, tưởng chừng không liên quan đến nhau, cùng âm thanh ấn tượng đã tạo nên một không gian Tokyo hoàn toàn mới.

Khán giả tập trung theo dõi phim ngắn của Trinh Thi.
Bên cạnh đó, chùm ảnh được chiếu đèn LED của Jamie cho thấy thêm hình ảnh cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn tại Tokyo sau thảm họa động đất tháng 3 năm 2011. “Những bức ảnh thể hiện cùng một lúc sự nhận thức đồng thời là sự bàng quan về vụ rò rỉ hạt nhân ở Fukushima và rất nhiều những điều khác.” – Jamie chia sẻ.
Ông Yoshima, Phó Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam nhận xét: “Xem triển lãm, ngay cả tôi, một người đã từng sống ở Tokyo hơn 25 năm, có thể nhìn khác hơn về thành phố quen thuộc và trải nghiệm mới qua khám phá của hai nghệ sỹ”.

Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu gia đình nghệ sỹ Trinh Thi - Jamie.
Ông cũng chia sẻ thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng khán giả sẽ không chỉ thưởng thức giá trị nghệ thuật của bộ phim và các tác phẩm nhiếp ảnh mà qua đó còn cảm nhận được một hình ảnh mới hơn về Tokyo dù chưa tới thăm thành phố này”.
Triển lãm sẽ còn kéo dài đến ngày 24/ 5/ 2012 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung.
Nguyễn Trinh Thi là một trong những nhà làm phim độc lập tài năng của Việt Nam, người sáng lập ra Hanoi DocLab. Và Jamie Maxstone-Graham - chồng chị, là nhiếp ảnh gia tên tuổi. Anh đã có nhiều tác phẩm được giới thiệu trên các tạp chí nổi tiếng: Tạp chí Burn, Culture Hall... và triển lãm tại Hà Nội, London, Bangkok.
Jo Ha Kyu là một khái niệm cốt lõi trong cấu trúc kể chuyện của các lọai hình nghệ thuật truyền thống mang yếu tố thời gian của Nhật Bản. Nói một cách đơn giản nhất thì Jo Ha Kyu gói gọn ý tưởng về sự mở đầu, trung đoạn và kết thúc.
Sử dụng cấu trúc này, trong không gian cụ thể là thành phố Tokyo và thời gian cụ thể là mùa hè năm 2011, Trinh Thi và Jamie đã mang tới một bộ phim thử nghiệm ngắn và 60 tác phẩm nhiếp ảnh.

Rất đông khán giả tới tham dự triển lãm.
Chia sẻ trong bài phát biểu khai mạc triển lãm, Trinh Thi nói: “Tôi không đặt ra một thông điệp hay góc nhìn nào về Nhật Bản trước mà để không khí, cảm xúc đến một cách tự nhiên sẽ quyết định nội dung, hình thức bộ phim. Và điều tôi đặc biệt chú ý ở đây là khái niệm thời gian ở Nhật Bản”.
Đến với triển lãm, người xem có thể thấy được khái niệm thời gian ấy được Trinh Thi đặc biệt nhấn mạnh trong tương quan với khái niệm thời gian ở Châu Phi. Những chuỗi hình ảnh rời rạc, tưởng chừng không liên quan đến nhau, cùng âm thanh ấn tượng đã tạo nên một không gian Tokyo hoàn toàn mới.

Khán giả tập trung theo dõi phim ngắn của Trinh Thi.
Bên cạnh đó, chùm ảnh được chiếu đèn LED của Jamie cho thấy thêm hình ảnh cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn tại Tokyo sau thảm họa động đất tháng 3 năm 2011. “Những bức ảnh thể hiện cùng một lúc sự nhận thức đồng thời là sự bàng quan về vụ rò rỉ hạt nhân ở Fukushima và rất nhiều những điều khác.” – Jamie chia sẻ.
Ông Yoshima, Phó Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam nhận xét: “Xem triển lãm, ngay cả tôi, một người đã từng sống ở Tokyo hơn 25 năm, có thể nhìn khác hơn về thành phố quen thuộc và trải nghiệm mới qua khám phá của hai nghệ sỹ”.

Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu gia đình nghệ sỹ Trinh Thi - Jamie.
Ông cũng chia sẻ thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng khán giả sẽ không chỉ thưởng thức giá trị nghệ thuật của bộ phim và các tác phẩm nhiếp ảnh mà qua đó còn cảm nhận được một hình ảnh mới hơn về Tokyo dù chưa tới thăm thành phố này”.
Triển lãm sẽ còn kéo dài đến ngày 24/ 5/ 2012 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung.
Nguyễn Trinh Thi là một trong những nhà làm phim độc lập tài năng của Việt Nam, người sáng lập ra Hanoi DocLab. Và Jamie Maxstone-Graham - chồng chị, là nhiếp ảnh gia tên tuổi. Anh đã có nhiều tác phẩm được giới thiệu trên các tạp chí nổi tiếng: Tạp chí Burn, Culture Hall... và triển lãm tại Hà Nội, London, Bangkok.
Nguyễn Thu Trang
Báo mạng điện tử K.29
Báo mạng điện tử K.29
Cùng chuyên mục
Bình luận