Mùa thu trên phố Hoàng Diệu

(Sóng Trẻ) - Những dòng người bước đi, tay cầm những bó hoa vào viếng Đại tướng với một niềm tiếc thương vô hạn đã vẽ nên một bức tranh mùa thu thật đẹp trên phố Hoàng Diệu. Trái tim của từng người dân Việt Nam luôn hướng về Người.

Những ngày qua, trái tim của đồng bào cả nước đều hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dòng người từ khắp mọi nơi hội tụ tại con phố Hoàng Diệu để thể hiện lòng thành kính của mình với vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc.

Mùa thu Hà Nội đẹp bởi cảnh sắc và những suy tư của con người. Mùa thu trên con phố Hoàng Diệu lại càng đẹp hơn bởi lòng tự hào, sự thành kính, niềm xúc động và sự đoàn kết dân tộc.

Đoàn người đến viếng nối dài từ phố Hoàng Diệu, đường Điện Biên Phủ đến trước quảng trường Ba Đình. Dòng người kéo về mỗi lúc một đông hơn, nối đuôi nhau để chờ. 

Hòa vào trong dòng người ấy, tôi được gặp gỡ, trò chuyện với những con người ở nhiều thế hệ, nhiều ngành nghề, nhiều địa phương khác nhau. Có các cụ già dắt tay nhau đi, có những đứa trẻ theo ba mẹ đến, có những đoàn học sinh, sinh viên tay cầm những bó cúc vàng xếp hàng ngay ngắn và có cả những anh cảnh vệ, những bạn sinh viên tình nguyện tận tình hướng dẫn mọi người. 

Thông qua những cuộc trò chuyện, thông qua sự quan sát và lắng nghe, tôi có thể cảm nhận rõ một điều rằng lòng thành kính và tinh thần đoàn kết đang bao trùm nơi đây. Mọi người hỏi han nhau, động viên nhau kiên trì chờ đợi. Dù phải đi từ khá sớm và phải xếp hàng dưới cái nắng gay gắt nhưng một cụ ông quê từ Hải Dương lên đã nói với mọi người rằng: “Đi viếng Bác, biết là vất vả nhưng vẫn muốn đi. Hơn nữa, có vất vả thì tấm lòng thành kính chúng ta dâng Bác mới càng quý giá”. 

Trời càng lúc càng nắng hơn, cái nắng thu hanh hao và gay gắt, nhưng tất cả mọi người đều kiên trì chờ đợi và hướng ánh mắt về phía trước, về phía ngôi nhà của Đại tướng. Mọi người che ô cho nhau, quạt cho nhau và cùng nhau tiến lên từng bước một. Các bạn trẻ dù đã phải chờ đợi từ rất lâu nhưng sẵn sàng nhường chỗ cho các cụ già từ xa đến. Dù phải lùi lại vài bước nữa nhưng chẳng ai phàn nàn điều gì. Lúc này, sự chờ đợi với những người dân có mặt ở đây lại chính là một cách để họ thể hiện lòng thành kính của mình.

Những chiếc mũ tai bèo, những chiếc quạt giấy rồi những chai nước và những chiếc bánh mỳ miễn phí được các tình nguyện viên mang tới dưới cái nắng gay gắt đã làm ấm lòng người dân đến viếng. Một chủ quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ cũng đã huy nhân viên ra rót nước và phát bánh mì miễn phí cho người dân.

Thông qua những hành động đó mọi người dân muốn một lần nữa, nhiều lần nữa thể hiện lòng thành kính của mình với Đại tướng. Lòng kính yêu, sự biết ơn sâu sắc của mỗi người dân đối với Con Người vĩ đại của dân tộc đã lan tỏa ra thành tinh thần dân tộc rộng lớn. 

Những dòng người bước đi, tay cầm những bó hoa vào viếng Đại tướng với một niềm tiếc thương vô hạn đã vẽ nên một bức tranh mùa thu thật đẹp trên phố Hoàng Diệu. Trái tim của từng người dân Việt Nam luôn hướng về Người. Tình cảm xuất phát từ những trái tim đó đan kết thành một bó hoa lớn kính dâng lên Người. Những giây phút xúc động này sẽ mãi ở trong kí ức của mỗi người - giây phút của lòng biết ơn, sự kính yêu và tinh thần đoàn kết.
Lê Thu
Phát thanh K30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN