Nghệ nhân duy nhất còn giữ nghề làm con rối nước tại làng múa rối Đào Thục

(Sóng trẻ) - Giữa cuộc sống hiện đại bộn bề, người ta thường lãng quên đi những giá trị truyền thống tốt đẹp. Nhưng có những con người thầm lặng vẫn hàng ngày gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống ấy…

Múa rối nước là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian độc đáo, thân thuộc đối với mỗi người dân vùng châu thổ sông Hồng. Đâu đó ở những hội làng, những dịp lễ tết, người ta vẫn thấy những con rối được điều khiển nhịp nhàng trên mặt nước.

 4007e137a_m1.jpg

 Nghề múa rối nước tại làng Đào Thục.

 Làng Đào Thục huyện Đông Anh chính là cái nôi của nghệ thuật múa rối nước đất Kinh Kỳ. Ở đây vẫn còn nguyên vẹn những hình ảnh cổ kình của làng quê xưa và nghệ thuật múa rối nước vẫn được truyền từ đời này qua đời khác.

Đến với Đào Thục, không ai là không biết tới ông Nguyễn Văn Phi, người duy nhất còn giữ nghề làm con rối nước “Thứ nhất là mình cảm thấy mình yêu nghề, hai nữa là mình cũng là cái người sinh ra ở đất này. Mặc dù làm cái nghề này thì chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng mình thích và mình cảm thấy vui. Nhiều khi buồn mình lấy con rối này ra làm bầu bạn, chẳng nghĩ gì thời gian.” - Ông Phi chia sẻ.

 4007e137a_m2.jpg

Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi.


Để làm được một con rối nước quả là kì công, gỗ làm rối phải là gỗ sung, gỗ sữa, đẽo gọt tỉ mỉ để mỗi con rối làm ra là một nhân vật đặc trưng. Con rối khi hình thành phải được phơi khô và sơn màu cẩn thận. Cuối cùng là công đoạn lắp đặt máy móc và dây kéo để nghệ nhân có thể điều khiển dễ dàng trên mặt nước.

Là người duy nhất còn giữ nghề tại Đào Thục, ông Phi luôn trăn trở việc truyền nghề cho thế hệ sau này để bản sắc quê hương còn lưu giữ muôn đời. “ Chú luôn mong muốn nhà mình có đào tạo trẻ, tự nguyện đến học. Học làm rối phải cần đam mê chứ không bắt buộc được, bởi mỗi chú rối làm ra bằng tình yêu và tâm huyết.”

 4007e137a_m3.jpg

Thần thái của từng con rối được tạo ra.

Qua bàn tay khéo léo của người nghệ nhân những con rối mộc mạc nhưng mang hồn cốt dân tộc vẫn ngày ngày ra đời làm đẹp thêm cho văn hóa truyền thống. Và những con rối ấy cùng với người dân Đào Thục vẫn đi đây đó, mang nét đẹp cổ truyền đi đến từng ngôi làng, từng cụ già, em nhỏ. 

4007e137a_m4.jpg

Ông Phi chia sẻ thêm. “Mong sao được nhà nước và nhân dân quan tâm đến nghệ thuật múa rối nước, đến cổ vũ cho thôn cho xóm để nghệ thuật dân gian này ngày càng phát triển chứ không bị mai một đi”. 

4007e137a_m5.jpg

Những gì mà ông Phi cùng với nghệ thuật múa rối nước đem lại là một nét văn hóa độc đáo, cần được lưu lại cho thế hệ sau.

Mỹ Linh


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN