Người đan nón: Chàng thanh niên tiếp bước truyền thống gia đình (Kỳ 3)
(Sóng trẻ) - Với mong muốn gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống của ông cha, chàng trai trẻ Lê Trung Kiên quyết định từ bỏ ngành kiến trúc, trở về quê hương học cách “giữ hồn” nón Chuông.
Sinh ra và lớn lên tại làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội, nơi nổi tiếng với nghề làm nón lá truyền thống, Lê Trung Kiên từ nhỏ đã quen với mùi thơm của lá cọ và âm thanh của từng nhịp khâu nón. Dù vậy, anh chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với nghề thủ công này cho đến khi đứng trước ngã rẽ lớn của cuộc đời.
Năm 2018, Kiên thi đậu vào ngành Kiến trúc tiên tiến, Đại học Kiến trúc Hà Nội, với hy vọng sẽ trở thành kiến trúc sư. Suốt thời gian học đại học, Kiên thi thoảng mới về thăm gia đình. Mỗi lần trở về, nhìn thấy cảnh bố mẹ tỉ mỉ làm từng chiếc nón, Kiên lại thấy thân thuộc, bình yên. Anh trải lòng: "Nhìn bố mẹ làm nón, tôi thấy lòng mình dịu lại, như được tìm về cội nguồn".
Bước ngoặt lớn đến vào năm tốt nghiệp đại học, khi Kiên dễ dàng tìm được công việc ổn định. Tuy nhiên, những bản vẽ lại không khiến anh cảm thấy hứng thú. Sau nhiều đêm trăn trở, Kiên quyết định trở về làng Chuông với khát vọng đưa nón lá vươn xa. Trung Kiên tâm sự: “Chiếc nón là nét đẹp văn hóa mà xưa nay người làng Chuông luôn tự hào. Nếu không có thế hệ tiếp nối, nghề nón sẽ dần biến mất”. Với anh, điều may mắn nhất là bố mẹ không phản đối mà âm thầm ủng hộ quyết định của con trai.
Năm 4 tuổi, Kiên đã bắt đầu làm nón giúp bố mẹ. Khi trở về làng, anh không phải bắt đầu từ con số 0. Theo Kiên, bài học khó nhất là tạo hình chiếc nón sao cho tròn đều, đẹp mắt. Để làm ra một chiếc nón hoàn chỉnh, không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải có sự tỉ mỉ và khéo léo. “Có những hôm tôi ngồi cả ngày mà chỉ làm được một chiếc nón. Nhưng khi nhìn thấy sản phẩm do mình hoàn thiện, tôi lại thấy tự hào và quyết tâm hơn”, chàng trai trẻ nói với ánh mắt đầy hi vọng.
Năm 2020, Trung Kiên nhận được giải Nhất nghề đan nón tại Hội thi “Bàn tay vàng” các làng nghề truyền thống do Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Đối với anh, đây là nguồn động viên to lớn để anh tiếp tục công việc hiện tại.
Không chỉ học cách làm nón, mong muốn lớn nhất của Kiên khi trở về làng là đưa nón Chuông lan tỏa rộng rãi. Kiên chia sẻ: “Xã hội ngàng càng phát triển với những xu hướng mới. Vì thế, người trẻ như tôi có trách nhiệm lớn trong việc đưa nón Chuông đến gần với giới trẻ qua những ý tưởng sáng tạo, độc đáo. Chỉ có sáng tạo, nón Chuông mới có thể tồn tại và phát triển”.
Hiện nay, Kiên cùng gia đình thực hiện đón tiếp hàng trăm đoàn học sinh từ nơi khác đến trải nghiệm làm nón mỗi tháng. Ngoài ra, nhiều đoàn khách nước ngoài cũng bày tỏ hứng thú khi được tham quan tại gian hàng của anh.
Trong tương lai, Kiên có kế hoạch mở lớp dạy làm nón cho người trẻ. Đồng thời, anh còn ấp ủ ý tưởng đưa các xu hướng mới vào kỹ thuật trang trí nón nhằm lan tỏa văn hóa truyền thống đến các bạn trẻ . Kiên tâm niệm, làm nón không chỉ là công việc, mà là một hành trình tìm lại bản sắc và kết nối với cội nguồn.
Chàng trai Lê Trung Kiên đã chọn con đường khác biệt, từ bỏ công việc ổn định để nối nghiệp gia đình và giữ gìn nghề nón Chuông. Đây không chỉ là quyết định cá nhân mà còn thể hiện trách nhiệm sâu sắc với di sản văn hóa của quê hương.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
