Người thầy và lớp học đặc biệt


(Sóng Trẻ) - 60 năm về trước ở Phú Yên, có một lớp học với người thầy giáo không tốt nghiệp sư phạm, cũng không phải vào chiến trường với nhiệm vụ  dạy học, ông chỉ là một người lính “áo trắng”. GS, TS. Đại tá Nguyễn Thúc Tùng -  nguyên Phó giám đốc Bệnh viện TW Quân đội 108 chính là người thầy năm xưa với nguyên vẹn những cảm xúc, những kỷ niệm khi chia sẻ về lớp học đặc biệt ngày nào.

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1945. Tháng 6 năm 1946, bác sỹ Nguyễn Thúc Tùng đã xung phong ra mặt trận và chính thức vào chiến trường Nam Trung bộ, một chiến trường bom đạn và khói lửa. Sau thời gian đảm nhiệm và phụ trách các công việc về quân y của Quân khu V, đến năm 1949, ông được điều vào Quân y trưởng liên trung đoàn 80-83 ở Phú Yên, Khánh Hòa. 


GS.TS Nguyễn Thúc Tùng (trái) và người học trò năm xưa - ông Phạm Vũ Toản

Trong giai đoạn này chiến trường từ Quảng Nam đến Khánh Hòa chiếm 2/3 Tây Nguyên mà rất ít hay hầu như không có y, bác sĩ. Khi đó địch đang chiếm đóng và càn quét, các đại đội của ta hành quân lẻ loi và rất xa đồng bằng, xa các bệnh viện Quân y. Vì vậy khi có thương bệnh binh thì phải đưa về hậu phương chữa trị, mà đi trong rừng hàng tuần mới về, những vết thương nặng thì gần như không cứu kịp, còn thương nhẹ đã chuyển sang giai đoạn nhiễm trùng.

Lúc đó, trong này không có trường hay lớp đào tạo về y học, duy nhất nài Bắc có trường Đại học Y đang sơ tán ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Do tính cấp thiết của thực tế và để đáp ứng với yêu cầu hiện tại, bác sĩ Nguyễn Thúc Tùng đã quyết định mở lớp y tá “đặc biệt”, giáo án do chính ông tự biên soạn qua kiến thức khi học ở Đại học Y Hà Nội và thực tiến của mình.

Tối soạn giáo án, sáng lên lớp giảng dạy, dạy bằng tiếng Pháp bởi vì khi đó rất nhiều từ chuyên ngành không có trong tiếng Việt. Học viên được thực hành mổ trên những con chó. Bác sĩ Tùng nhớ lại: “Bởi vì chó dễ tìm, thứ hai là khi đó có phong trào giết chó để mỗi khi quân ta tiếp cận địch không bị chó hoang sủa”. Sau khi mổ chó xong, học viên được bồi dưỡng những kiến thức băng bó, sơ cứu, về mở rộng vết thương như cắt cụt chân, tay, đặc biệt là tìm hiểu về cơ thể học, các mạch máu, giấy thần kinh lớn, ngũ tạng…

Lớp học có 17 người theo học, sau thời gian học 3 tháng, hầu hết các y tá đều theo các đơn vị đi ra mặt trận để cứu chữa thương binh kịp thời, chỉ những ca chữa trị nào khó và cần kinh nghiệm thì bác sĩ Nguyễn Thúc Tùng mới trực tiếp thực hiện. 


Cuốn vở ghi chép bài giảng của GS, TS. Nguyễn Thúc Tùng giảng dạy do học trò Phạm Vũ Toản lưu giữ từ năm 1949.

Điều đặc biệt là sau 60 năm, một người học trò của lớp học năm ấy vẫn còn giữ hai quyển vở ghi chép lại những kiến thức, tên những học viên trong lớp mà GS.TS Nguyễn Thúc Tùng giảng dạy. Đó là ông Phạm Vũ Toản - nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thuộc Bộ Y tế. Hai cuốn vở ghi chép (tập 1 và tập 2) được ông Phạm Vũ Toản sau đó sử dụng làm tài liệu huấn luyện lại cho các y tá quân y của đơn vị ông công tác và làm tài liệu tham khảo trong thời gian ông làm việc tại Quân y viện 203, Quảng Nam từ 1950-1954.

Ông Phạm Vũ Toản cho biết: “Học viên của lớp học được lựa chọn ở trung đoàn, mỗi trung đoàn một người. Người được chọn phải biết tiếng Pháp, có trình độ. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này cũng khó với các trung đoàn, vì vậy trong lớp học viên cũng phải tự kèm cặp lẫn nhau, người biết tiếng Pháp nhiều phải giảng giải lại cho người biết tiếng Pháp ít. Sau khi tốt nghiệp, những học viên này lại phải có trách nhiệm đào tạo cho đồng nghiệp của mình ở đội phẫu thuật”.

Sau khi kết thúc lớp học, ông Toản được cấp một bộ dụng cụ phẫu thuật do ta tự sản xuất và được điều về đoàn 803 chủ lực làm y tá trưởng, đội trưởng đội phẫu thuật dã chiến thuộc tiểu đoàn 39,  tham gia nhiều chiến dịch ở Tây Nguyên.

Sau 60 năm lưu giữ, ông Phạm Vũ Toản đã tặng lại hai kỷ vật này cho thầy giáo của mình là GS, TS. Nguyễn Thúc Tùng để làm kỷ niệm về lớp học và mối tình thầy trò năm xưa.

                                                                                           Trần Quang Huy

Báo in K.30B

Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN