(Sóng trẻ) - Giữa cái lạnh như cắt da cắt thịt trong đêm khuya tại thủ đô Hà Nội, nhiều người đã chìm vào giấc ngủ nhưng những người lao động nghèo, vô gia cư, những gánh hàng rong… vẫn miệt mài bám trụ trên từng con đường, góc phố để mưu sinh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do không khí lạnh tăng cường nên Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 – 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 11 – 13 độ C. Từ 20 giờ tối, phố phường Hà Nội nhộn nhịp, đông đúc thường ngày trở nên vắng vẻ khác thường, người dân qua lại thưa thớt.
Phố Hàng Đào - con phố nằm trên trục đường buôn bán sầm uất nhất nhì của Hà Nội cũng trở nên vắng vẻ khác thường
Trong cái lạnh thấu xương đó, giữa phố phường Hà Nội ta lại bắt gặp những mảnh đời của người vô gia cư, người lao động nghèo vẫn đang phải "đội" giá rét, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, miệt mài mưu sinh trong đêm với ước mơ nhỏ nhoi có đủ tiền lo bữa cơm cho gia đình, học phí cho con và một cái Tết “ấm”.
Trước ngọn lửa bập bùng trong đêm đông lạnh buốt, bà Hoa thổ lộ và mong chờ một sự an ủi: “Giá như thời tiết nhẹ nhàng hơn, không lạnh giá, có lẽ cuộc sống của tôi cũng bao người khác đã vơi bớt nhọc nhằn”Dù chẳng có mấy khách nhưng cô chủ tiệm phở và những người làm thuê vẫn cố nén ngồi lại trên phố. Cơn gió trong đêm cứ rít từng hồi luồn qua các con đường, ngõ phố khiến họ phải nhặt củi sưởi ấmDưới ánh đèn điện mờ ảo, chị Nhung (Thanh Xuân – Hà Nội) với dáng người nhỏ thó, một mình đạp chiếc xe dọc tuyến đường Thanh Xuân để nhặt nhạnh những miếng bìa giấy, chai nhựa, vỏ lon,…bị bỏ lại ven đường hoặc trong các thùng rácDù nắng hay mưa, ấm áp hay giá rét, những người lao động nghèo ở chợ Long Biên vẫn đều đặn làm việc từ 22h tối đến 7h sáng hôm sau. Họ bán sức lao động để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đặc biệt trong những ngày cuối năm, họ cố gắng chạy đua với thời gian còn lại của năm cũ, mong kiếm thêm được chút tiền để trang trải cho cái Tết “đủ”Bà Ba (73 tuổi, một người vô gia cư sống gần cầu Long Biên) đêm nào cũng phải đi nhặt rác đến 1 - 2 giờ sáng chia sẻ: "Mỗi ngày tôi bắt đầu đi nhặt rác từ 18 giờ đến 1-2 giờ sáng kể cả mùa đông hay mùa hè, bởi vì lúc đó hàng quán người ta đóng cửa đóng cửa”Anh Hà Văn Bách làm bảo vệ cho một tòa nhà trên đường Nguyễn Trãi chia sẻ: “Đây là công việc thường ngày của tôi thôi, khác cái là nay trời rét quá, chỉ muốn nhanh nhanh mà về nhà với vợ con”Những xe hàng ăn vặt vẫn nán lại phục vụ các bạn sinh viên đi học về muộnChợ hoa quả hoạt động đến 1-2 giờ sáng có lẽ đã là điều quá quen thuộc với nhiều người ở Long Biên (Hà Nội)
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.