Những vần thơ cổ tích trong sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh

(Sóng trẻ) - Nguyễn Nhật Ánh được biết đến như chàng hoàng tử trong thế giới tuổi thơ. Sáng tác của ông là những mảnh ghép đa sắc màu về kí ức, là bức chân dung sống động về những cô gái chàng trai tuổi mới lớn, là bức họa của đồng quê đầy mong nhớ, thương yêu. Trong trang sách của nhà văn không chỉ là những con chữ, câu văn biết chạm vào tận đáy của tâm hồn mà còn là những vần thơ cổ tích, hồn nhiên, ngây ngô, dễ yêu và dễ nhớ.


“Hoàng tử bé” của trẻ em, của những người đã từng là trẻ em


Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn chuyên viết truyện dành cho lứa tuổi mới lớn. Thế nhưng độc giả của ông không chỉ dừng lại ở đối tượng này mà xa hơn thế, những người mến mộ nhà văn xứ Quảng  là những ai “đã từng là trẻ em” mong muốn một lần nhìn về kí ức tuổi thơ của mình với cái nhìn trong sáng nhất, hồn nhiên và ngây ngô nhất.

e8ee84c24_1509264_866707766727244_1831778813316122249_n.jpg
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi kí tặng sách gần đây nhất (Nguồn: Internet)


Mỗi sáng tác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh  trước và sau khi xuất bản đều  tạo ra cơn sốt trong lòng độc giả. Điều này được chứng minh bằng việc Nguyễn Nhật Ánh trở thành tác giả có sách bán chạy nhất do nhà xuất bản Kim Đồng bình chọn năm 2008. Và gần đây nhất, “Bảy bước tới mùa hè”- cuốn truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh đã đạt lượng mua khủng ngay từ khi … chưa phát hành. 

3646eed8e_11012989_863041630427191_8041893274048736841_n.jpg
Hàng ngàn người xếp hàng chờ xin chữ kí Nguyễn Nhật Ánh (nguồn: Internet)

Những vần thơ cổ tích của một nhà văn lớn


Lồng ghép trong những trang văn của Nguyễn Nhật Ánh là những vần thơ mang sắc màu cổ tích. Có những bài thơ như câu chuyện tình lãng mạn của cái tuổi chưa kịp lớn, có những bài lại vẽ nên cả một không gian trữ tình, thơ mộng, lại có bài là nỗi hờn trách vu vơ của những chàng trai Chương, Khoa, Ngạn,.. gửi đến người mình thương vụng nhớ thầm. Những câu thơ không mĩ miều, không trau chuốt nhiều về ngôn ngữ nhưng lại chứa đựng nhiều tâm tình, ý tứ.

                                          Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất
                                                  Xin trả lại cho tôi
                                                  Xin trả lại cho tôi người yêu tôi
                                                  Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô
                                                  Ấy chính là mùa hè của tôi
                                                  Ngủ quên trong nách lá
                                                  Những ngọt bùi tôi đã nếm trải
                                                  Những đắng cay tôi đã nếm trải
                                                  Những mùa hè bỏng rát sau lung
                                                  Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại
                                                  Trốn đi đâu nài tầm mắt tôi tìm?
                                                                                         Mắt biếc

Hay những vần thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu như:


                                                 Bé yêu yêu đã ngủ chưa
                                                 Anh yêu yêu cũng vừa mới ngủ xong
                                                 Nến yêu yêu cháy trong phòng
                                                 Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu
                                                                                     Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

Hay:
                                                 Khi mùa xuân đến
                                                 Tình anh lại đầy
                                                 Lá nằm trong lá
                                                Tay nằm trong tay
                                                                       Lá nằm trong lá


3646eed8e_tt.jpg
Bài thơ "Một nửa" được đính kèm trong tác phẩm "Bảy bước tới mùa hè"


Có những tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh sử dụng rất nhiều câu thơ để gửi gắm ý tình như Mắt biếc, Những cô em gái, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ,….  Có những câu thơ người ta cảm tưởng như chỉ cần nhấp bút là có thể viết ngay ra được nhưng cũng chính tại đó, độc gải lại tìm thấy một cái gì đó rất riêng, rất cá tính mà chỉ riêng Nguyễn Nhật Ánh mới có.


Những vần thơ giản dị,nhẹ nhàng như thổi vào trang sách của Nguyễn Nhật Ánh một luồng gió mát, ru ngủ bất cứ tâm hồn nào đang mải mê  trên con đường tìm về kí ức. Nguyễn Nhật Ánh, thơ hay truyện hay cả con người ông, tất cả đều là niềm khao khát lớn kiếm tìm  “một vé đi tuổi thơ”.

                                                                                                                                          Thủy Tiên
                                                                                                                                          Báo mạng K34

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN