Nóng bỏng đỏ đen trong phòng lạnh

(Sóng Trẻ) - Là thành quả phấn đấu của ba năm cấp 3 và là niềm tin yêu của bố mẹ thế nhưng rất nhiều sinh viên khi lên đại học đã sa vào những chiếu bạc và trở thành con nghiện cờ bạc bất kể ngày đêm. Qua rồi cái thời cứ ngồi "chường mặt" ra quán nước, tụ tập quanh những chiếc bàn đánh bài để bị người ta lên án, bây giờ, sinh viên tụ tập sát phạt nhau trong các phòng lạnh kín bưng.

Dạo qua hàng loạt quán cà phê trước các cổng trường ĐH, CĐ, dù là giờ hành chính, cũng không khó khăn để tìm ra những nhóm sinh viên trốn học, rủ nhau vào phòng lạnh đánh bài. Tiêu khiển cũng có, kiếm tiền cũng có.

Phòng lạnh chu đáo...

Cứ đến giờ học, thay vì lên lớp, điểm đến của Thành và mấy cậu bạn sinh năm 1992  lại là các phòng kín trong quán cà phê cách trường học chưa đầy cây số. Đã thành lệ, nhóm "4 thằng" theo lời Thành kể trở thành khách quen của quán, mỗi khi 4 cậu lững thững đi vào, không cần dặn, chủ quán sắp sẵn một phòng riêng, điều hòa bật sẵn.

Phòng lạnh kín đáo trở thành lựa chọn của sinh viên mê "đỏ đen"

Vừa đánh bài, nhóm của Thành vừa được phục vụ chu đáo với mấy gói thuốc lá, ly cà phê để bên cạnh. Xong xuôi, người phục vụ lui ra, không bị ai làm phiền, quấy rầy nữa, chỉ khi nào cần gọi gì, cứ việc nhấc điện thoại alo là có người vào ngay. Đối với những "con mà đỏ đen" này, đây thực sự là khoảng trời riêng, được thoải mái, tự do bên những quân bài. Cứ thế, người nằm kẻ ngồi chia bài, chia tiền và đánh qua đánh lại cho đến khi trời nhá nhem tối mới lục đục kéo nhau ra về.

Thành kể, “bốn anh em đều rất nghiện đánh bài, thế nhưng cũng chỉ mức 20-40-60k cho vui”. Chỉ là cho vui nhưng sơ sơ “thằng nào thua cũng hết triệu bạc”. Bị phụ huynh quản lý chặt chẽ về giờ giấc, nài giờ học phải về nhà “trình diện”, chẳng còn cách nào khác, những sinh viên nghiện sát phạt đỏ đen này chỉ còn cách “bùng học”.

Thành tiết lộ thêm, trong đội "4 thằng" này chỉ có 1 cậu là thoải mái về giờ giấc vì từ tỉnh lẻ lên. Ba “mống” còn lại, trong đó có Thành, thường xuyên bị “ông bà già” giữ như giữ của. “Cứ hết giờ học, trừ khi có việc quan trọng mà các cụ biết chắc thì mới cho đi, nhưng cũng chỉ 30 phút - 1 tiếng là phải có mặt ở nhà. Với ngần ấy thời gian thì chẳng ai chơi nổi trò gì, có chăng cũng chỉ ra quán làm cốc cà phê là hết. Thế nhưng, nếu không nghe theo, “các cụ” cắt chi viện, biết lấy gì mà chi tiêu”. Nếu nghe lời, Thành muốn gì cũng được, thế là cậu sinh viên đời 9X này lại nhập vai một đứa con nan.

Vào ĐH, giờ học cũng khá thoải mái, không bị kiểm tra gắt gao như trước, với cả, phụ huynh có muốn đến gặp thầy cô hỏi han tình hình cũng khó. Mỗi người dạy một buổi, có môn đến gần chục người dạy thì biết hỏi ai. Nắm được “nhược điểm” này, Thành và mấy cậu bạn nghiện “đỏ đen” nhanh chóng lập hội “trốn học đi đánh bài”.

Rút kinh nghiệm từ mấy thằng đánh bài vỉa hè bị thầy cô, bạn bè, phụ huynh phát hiện, các chàng trai này nghĩ ra kế hay hơn: đánh bài trong phòng kín. mà theo như lý giải của Hùng "vừa kín đáo, vừa được phục vụ chu đáo".

... và kín đáo

Với những thành phần được phụ huynh nới lỏng giờ giấc thì những buổi sát phạt trong phòng lạnh diễn ra cả nài giờ học. Tùng (sinh năm 1990) có thể gọi là một "tín đồ" đỏ đen trong phòng lạnh. Tùng bảo, mấy lần cũng ngồi quán nước vỉa hè rồi, nhưng tiền thì không dám rút ra, cứ phải dấm dấm dúi dúi vì sợ bị phát hiện, nhất là lại thấy mấy chú công an đi qua thì phải giả vờ cười đùa, trêu chọc nhau, coi như đó là chơi vui mà thôi. "Đánh bài mà như thế ức chế lắm, nhất là khi mình đang thua mà cứ phải chọc đùa đủ kiểu, bực cả mình". Dần dần, cả hội nghĩ ra cách vào phòng lạnh trong các quán cà phê cho "an toàn và thoải mái".

Cũng thường xuyên trốn học đi đánh bài, nhưng tần số xuất hiện trên lớp của nhóm Thành cao hơn nhiều so với Tùng. Thành bảo, ở lớp thầy cô điểm danh khá gắt gao, lớp lại ít người nên hầu như khó trốn. Gặp hôm nào thầy cô dễ tính thì mới dám "bùng", còn không thì vẫn phải diện kiến trên lớp đều đặn.

Lấy cớ đi học suốt ngày, cần có thời gian thư giãn, Tùng dễ dàng qua mặt phụ huynh, nhất là khi bố mẹ cậu thường xuyên bận rộn. Vì thế, sau mỗi buổi học, các chàng lại rủ nhau lập "sới" trong phòng lạnh ở quán cà phê phía sau trường.

Cuộc sống càng đi lên thì thói hư, tật xấu của con người lại càng xuất hiện nhiều. Sinh viên là lớp người trẻ, rất dễ bị lôi kéo vào con đường sai trái. Bởi vậy, nài việc mỗi sinh viên cần tự ý thức, đánh giá rõ bản thân và trách nhiệm sống của mình, thì cha mẹ, thầy cô và các cơ quan chức năng cũng cần sát sao hơn nữa trong việc quản lí, giám sát.

Vũ Trung Đức
Truyền hình K28A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN