“Phỏng vấn con bò”: Từ phỏng vấn ảo tới câu chuyện thật

(Sóng trẻ) - Dưới ngòi bút hài hước mà lạnh tanh, chua na mà thâm thúy của Lê Hoàng; những câu chuyện của Hồ Gươm, Cụ Rùa, điện ảnh, minh tinh, nhà văn, nhà báo… cho đến chuyện con bò, con mèo… được độc giả đón nhận thật sảng khoái và hả hê, rồi chính họ lại vì những câu chuyện ấy mà chìm trong suy ngẫm. 

Nhiều người biết đến Lê Hoàng qua hàng loạt các bộ phim điện ảnh đáng chú ý, các chương trình truyền hình ông góp mặt với vai trò giám khảo, khách mời, thậm chí là chuyên gia tâm lý. Dù thế, không ai không biết một vai trò rất nổi bật khác của vị đạo diễn tài năng này. Đó là tác giả. 

Lê Hoàng viết sách cũng như làm phim, không giống với bất cứ một ai; hay có lẽ, chẳng ai có được cái “gu” thưởng thức cuộc sống lạ lẫm, khác biệt như Lê Hoàng. Ông viết như khi làm đạo diễn. Trí tưởng tượng, khả năng liên tưởng cực kỳ phong phú đã đem lại cho các cuốn sách của ông những màu sắc và “mùi vị” khó lẫn. 

Thử đọc vài trang Phỏng vấn con bò, người ta không chỉ bất ngờ bởi cái tiêu đề “ngồ ngộ, lạ lạ, dở hơi”. Không phải là tiểu thuyết hay một tập truyện ngắn thông thường, các bài viết trong sách sẽ giúp độc giả chạm được vào nhiều vấn đề của một nền văn học “âm thầm trong hiệu sách nhưng ầm ĩ trên diễn đàn”, một nền điện ảnh khiến “chỉ xem phim thôi đã lơ ngơ rồi”, về một sân khấu kịch mà “một số quản lý đã không có khả năng tổ chức và khả năng thẩm định ra những kịch bản vừa nghiêm túc vừa nóng bỏng như hơi thở cuộc sống hôm nay”...

Tóm tắt nội dung 53 tiểu phẩm thuộc thể loại phỏng vấn “ảo” của đạo diễn - tác giả Lê Hoàng được chia thành ba phần: Phỏng vấn linh tinh (29 bài), Trò chuyện & suy ngẫm (14 bài), Chân dung người nổi tiếng (10 bài). Để đọc hết cuốn sách, độc giả nhất định phải có tính kiên nhẫn. Lý giải điều này, nhà báo Hoàng Thu Phố nói: “Chắc khó có ai có thể đọc một mạch hết cuốn sách dù chỉ dày có gần 300 trang. Thứ nhất, tác giả cuốn sách phỏng vấn đủ loại, ‘thượng vàng hạ cám’, từ phỏng vấn một đạo diễn, một nhà văn, một giám khảo cho tới phỏng vấn một giáo sư toán học; từ phỏng vấn Tháp Rùa, phỏng vấn một bông hoa đào cho tới phỏng vấn cái chảo; rồi hết phỏng vấn con mèo, con tê giác lại chuyển qua phỏng vấn con bò - riêng con bò được ‘ưu ái’ thực hiện tới bảy kỳ. Xem ra ‘chúng sinh rất bình đẳng’ khi được Lê Hoàng phỏng vấn, vì ’loài vật’ hay con người gì phải đều giống nhau ở chỗ ‘biết nói’, bởi biết nói mới trả lời được các câu hỏi ‘hóc búa’ của Lê Hoàng. Thứ hai, nhiều trang sách trong ‘Phỏng vấn con bò’ khiến người đọc buộc phải suy ngẫm hoặc bật cười, và vì thế, ai cũng muốn được dừng lại để thưởng thức trọn vẹn. Thứ ba, dường như tác giả cũng không muốn độc giả đọc cuốn sách một mạch, vì nó sẽ dễ làm cho người ta… đau đầu!”.

c7929d705_45449.jpg

Những bài viết trong cuốn sách hài hước này thuộc nhiều thể loại: phỏng vấn, thư, nhật ký,… được Lê Hoàng viết trước hết để “trả nợ” mấy tòa soạn mà ông nhận lời cộng tác thường xuyên. Đọc trên báo, từng bài một, độc giả như đang dự phần vào một trò thư giãn “mua vui cũng được một vài trống canh”. Nhưng khi tập hợp lại, nó lại trở thành một “món ăn lạ miệng” đầy khoan khoái cho độc giả. Và cái lạ, cái đặc sắc nhất của tập sách nằm ở các bài viết ở phần thứ ba. Thì ra vài năm nay, nài thường xuyên phỏng vấn “ảo”, đạo diễn Lê Hoàng còn “tạt ngang” giữ mục Phác thảo chân dung trên một tờ tạp chí, thế là đều đặn ông “đè” những người bạn, những người thân, người quen hay những người anh mới chỉ biết qua ra để “vẽ” chân dung họ. Những gương mặt nghệ sĩ như diễn viên Việt Trinh, Huy Khánh; ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Hiền Thục; người mẫu Xuân Lan; nhà văn Phan Thị Vàng Anh… đã được sự sâu sắc kèm chút chua cay, hóm hỉnh của Lê Hoàng cho lên báo, và giờ cho vào… sách. 

Phỏng vấn con bò là một cuốn sách đáng đọc và đáng trân trọng. Bởi, những người viết thể loại này như Lê Hoàng không nhiều ở Việt Nam và tác giả đã để lại một dấu ấn phong cách rất riêng, khó ai có thể “bắt chước, học đòi” theo được. Qua cuốn sách, chọn hình thức phỏng vấn, trò chuyện và thông qua các nhân vật “ảo”, Lê Hoàng đã có dịp trình bày rất nhiều ý kiến, quan điểm sống, quan điểm nghệ thuật của mình mà cái nào cũng xác đáng, cũng đánh “trúng” vào vấn đề, rất trào phúng và cũng để lại nhiều suy nghĩ.

Lê Thị Kim Hoa 
Báo mạng điện tử K32

Tên sách: Phỏng vấn con bò
Tác giả: Lê Hoàng 
Giá sách: 70.000 VNĐ
Số trang: 287 
NXB Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2011

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN