Phút cuối 2015 gửi lời chào giản dị, thân ái tới K31

(Sóng trẻ) - Đêm nhạc hội Phút cuối 2015 vào tối qua 2/6 là chương trình quy mô cấp Học viện đầu tiên không có ca sĩ hay ngôi sao khách mời. Điều đặc biệt này đã khiến cho chương trình trở nên ý nghĩa và thân quen hơn với những sinh viên K31 - nhân vật chính của đêm nhạc hội.

67bb66ed8_i_7960.jpg
Phút cuối 2015. Ảnh: Nguyễn Huệ


Phút cuối 2015 đánh dấu năm thứ ba sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng về lại Hội trường lớn và nói lời tạm biệt với những sinh viên năm cuối. Khác với hai năm trước, chương trình năm nay với chủ đề "Những năm tháng ấy" không có sự xuất hiện của ca sĩ hay ngôi sao khách mời. Nhưng điều đó không làm giảm sức hút và sự hấp dẫn của chương trình. Bên cạnh đó, chương trình còn thu hút sự chú ý của nhiều nhà tài trợ, bảo trợ, trong đó một trong những đơn vị nổi bật là Công ty TNHH thời trang Remmy.

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục của câu lạc bộ Tình nguyện xung kích và Văn nghệ xung kích - hai câu lạc bộ nòng cốt trong các phong trào của trường. Xuyên suốt đêm nhạc hội, các tiết mục đa dạng về thể loại, từ hát, múa cho tới nhảy hiện đại đều là những sản phẩm "cây nhà lá vườn" do các sinh viên trong trường biểu diễn. Sân khấu của Phút cuối 2015 cũng chào đón các thầy, cô giáo; bài hát "Cơn mưa tình yêu" do thầy Nguyễn Thành Long - thạc sĩ, giảng viên khoa Lịch sử Đảng song ca với một sinh viên nữ đánh dấu lần đầu tiên thầy trình diễn trên sân khấu AJC.

67bb66ed8_i_9959.jpg
Tiết mục mở màn của đội Tình nguyện Xung kích. Ảnh: Nguyễn Huệ

4e54be51a_i_7985.jpg
Tiết mục "Cơn mưa tình yêu" của thầy Nguyễn Thành Long song ca với sinh viên. Ảnh: Văn Ninh.

Đêm nhạc hội Phút cuối càng trở nên ý nghĩa hơn khi những giai điệu mới dành cho chương trình được vang lên trên sân khấu AJC. Hai bài hát "Những năm tháng ấy" và "Gửi lại những giấc mơ" - hai ca khúc được sáng tác bởi những người đã mang cảm xúc cho "Phút cuối" - đã được thể hiện trên sân khấu trong tiếng đàn piano và guitar cùng chất giọng trầm ấm, qua đó khiến nhiều sinh viên K31 cùng những người có mặt tại Hội trường lớn xúc động.

Xen giữa những tiết mục văn nghệ là những lời chia sẻ đầy chân thành, dạt dào cảm xúc của thầy và trò trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ PGS.TS Lưu Văn An - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thầy Phạm Tuyên - Bí thư Đoàn Học viện... cho tới những sinh viên nổi bật của thế hệ K31 như Dương Tú Anh - Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Đoàn Mỹ Anh - Phó chủ nhiệm câu lạc bộ MC và Trưởng ekip EBOX của Câu lạc bộ sinh viên truyền hình STV..., mỗi người đều mang trong mình chút tự hào vì đã là một phần của ngôi trường Báo chí - Tuyên truyền, của K31, chút tiếc nuối khi sắp phải rời xa nhau.

Chương trình kết thúc với những lời nhắn gửi của sinh viên trong trường trong bức thư gửi K31 được bạn Hoàng Thị Kim Hậu Phúc - sinh viên lớp Truyền hình K33A1 đọc trước toàn thể khán giả đến xem. Bài hát "Phút cuối" vang lên, báo hiệu thời điểm K31 chia tay mái trường AJC đã đến.

"Đừng quên đi quá khứ của mình"

Với chủ đề "Những năm tháng ấy", Phút cuối 2015 gửi gắm thông điệp về những kỷ niệm và tình bạn thời sinh viên với hy vọng mỗi người biết trân trọng, gìn giữ những nét đẹp của tuổi học trò.

Thông điệp đó được thể hiện qua tiểu phẩm "Học viện siêu anh hùng" do đội Kịch thuộc câu lạc bộ Văn nghệ xung kích dàn dựng và trình diễn. Trước một vụ án mạng kinh hoàng trong trường, các nhân vật quyền lực của AJC, bao gồm Harry Potter, Thủy thủ Mặt trăng, thậm chí là... Nobita từ truyện Doraemon được một người "bí ẩn" mời đến để đào tạo trở thành siêu anh hùng. Trải qua nhiều thử thách "chết người", Nobita được diện kiến người "bí ẩn" đó để rồi kinh hoàng phát hiện ra những ký ức bị đánh mất và những người bạn bị lãng quên sau một vụ tai nạn giao thông.

67bb66ed8_i_9981.jpg
Vở kịch "Học viện siêu anh hùng". Ảnh: Nguyễn Huệ

Vở kịch lấy được tiếng cười từ những khán giả có mặt tại Hội trường lớn nhờ sự hài hước ở những phút đầu. Nhưng bằng tình tiết bất ngờ, "Học viện siêu anh hùng" khiến mọi người suy ngẫm về bài học quá khứ: "Rất nhiều người đã bị mất đi ký ức. Hãy đừng quên quá khứ của mình".

Phút cuối 2015 kết thúc trong giai điệu của bài hát chủ đề cho chương trình và những cái ôm, lời chia tay gửi tới K31. Hẹn gặp K32 tại Phút cuối 2016!

Hữu Đức - Nguyễn Huệ - Văn Ninh
Nhóm Phóng viên Sóng trẻ

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN