(Sóng trẻ) - Hoạt động bền bỉ suốt gần một thập kỷ qua, Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn thú cưng bị bỏ rơi, gặp nạn. Với phương châm “Chúng tôi đối xử với động vật như gia đình của mình”, Trạm đã và đang lan tỏa tiếng nói, thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay hành động vì một tương lai văn minh và tử tế hơn cho các loài động vật.
Nằm trong con ngõ nhỏ thuộc xã Gia Lâm (Hà Nội), dãy nhà trọ cấp 4 với vẻ ngoài nhuốm màu thời gian lại là “mái ấm” của biết bao động vật bị bỏ rơi. Thành lập vào tháng 3/2016 bởi thầy Hoàng Minh cùng các sinh viên Khoa Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), đội cứu hộ hoạt động phi lợi nhuận với tên gọi “Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội”. (Ảnh: Thùy Linh)Qua lớp cổng sắt, không gian bên trong được chia thành 3 phòng riêng biệt: 1 phòng trực kiêm nghỉ ngơi, 1 phòng điều trị thông thường và 1 phòng điều trị riêng cho động vật mắc bệnh truyền nhiễm. (Ảnh: Nhật Mỹ)Bạn Nguyễn Chí Thành (21 tuổi) - Phó Chủ nhiệm Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội thở dài khi nhắc về địa điểm hoạt động mỗi lúc trái gió trở trời: “Hễ trời nắng là nơi đây đều trở nên nóng hơn, nhiều con vật đưa về trạm sẽ bị sốc nhiệt. Còn khi trời mưa, khu nhà dễ ngập lắm! Những ngày mưa lớn liên tiếp, nước có thể lên tận đầu gối, chúng tôi phải tìm cách gửi các bạn chó mèo đi nơi khác”. (Ảnh: Nhật Mỹ)Mỗi ngày, Trạm chia ra 3 ca trực: ca sáng, ca chiều - tối và ca đêm. Mỗi ca sẽ do 4 đến 5 thành viên phụ trách từng đầu việc khác nhau như quét sân, dọn lồng, cho thú cưng ăn, chữa trị theo phác đồ riêng và cuối cùng là sẵn sàng nhận tin báo lên đường cứu hộ. (Ảnh: Thùy Linh)Tiếng chuông điện thoại liên hồi mỗi đêm hay rạng sáng không còn là điều xa lạ với mỗi tình nguyện viên. Họ sẵn sàng gác lại giấc ngủ hay kế hoạch cá nhân, bởi lẽ mỗi phút giây chậm trễ có thể đánh đổi bằng tính mạng của một con vật đang gặp nạn. (Ảnh: Nhật Mỹ)Sự tận tâm này càng trở nên đáng quý hơn trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn: tường bong tróc, sơn loang lổ, dụng cụ y tế còn hạn chế. Tuy vậy, chuồng giữ thú cưng hay tủ đựng thuốc, thiết bị cấp cứu luôn được giữ gọn gàng. (Ảnh: Nhật Mỹ)Kinh phí duy trì sự sống cho hàng chục chú chó, mèo chủ yếu nhờ vào sự chung tay của các mạnh thường quân, thầy cô, anh chị cựu sinh viên và đội ngũ thành viên. (Ảnh: Thùy Linh)Đa số ca cứu hộ đều đến từ tin báo của cộng đồng về động vật đi lạc, bị tai nạn hoặc bị bỏ rơi trong tình trạng nguy kịch. Mỗi chú chó, mèo khi cứu về đều trải qua quy trình y tế nghiêm ngặt: từ kiểm tra sức khỏe tổng quát, chẩn đoán bệnh da liễu, đến xét nghiệm bệnh truyền nhiễm…(Ảnh: Thùy Linh)Với những ca bệnh phức tạp cần sử dụng máy móc hiện đại, Trạm nhận được sự hỗ trợ miễn phí từ những cựu thành viên tâm huyết, hiện là nhân viên tại các phòng khám thú y trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Nhật Mỹ)Chú mèo với tên gọi Mi - eo, đang được tình nguyện viên kiểm tra vết thương. Trải qua hơn 10 mũi khâu, vết thương của Mi - eo vẫn được gọi là may mắn. Bởi lẽ, Trạm đã quen với việc đón nhận những ca chấn thương chí mạng: gãy xương sống, liệt chân, nhiễm trùng nặng… (Ảnh: Thùy Linh)Gắn bó với Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội hơn 3 năm qua, bạn Nguyễn Ngọc Nhi (23 tuổi) thổ lộ: “Khoảng 10 ca cứu hộ thì chỉ có phân nửa, tức 4 - 5 ca, có cơ hội được nhận nuôi”. Đây là một tỷ lệ không cao, nên mỗi cái gật đầu nhận nuôi đều vô cùng quý giá. (Ảnh: Nhật Mỹ)Gừng là một trường hợp may mắn trong số đó, chú mèo được anh Lê Tiến Đạt (28 tuổi) nhận về sau nhiều lần suy nghĩ: “Nhìn ảnh Gừng, tôi thấy khá đáng yêu. Nghe kể về hoàn cảnh của bé lại càng thôi thúc tôi quyết định nhận nuôi”. Anh còn chuẩn bị không gian vườn rộng rãi ở nhà để Gừng có thể thoải mái chạy nhảy, bù đắp cho những ngày tháng bị giam cầm. (Ảnh: Thùy Linh)Trao đi yêu thương nhưng cần đi kèm trách nhiệm. Mỗi người chủ đều phải ký cam kết không bỏ rơi thú cưng và chấp nhận sự giám sát, liên lạc thường xuyên từ Trạm cứu hộ trong thời gian đầu. (Ảnh: Thùy Linh)Với nhiều thành viên, họ cho rằng phẩm chất quý nhất của người làm cứu hộ là tình yêu thương đúng nghĩa, không chỉ dành cho những bạn chó mèo khỏe mạnh mà còn cho cả những số phận thiệt thòi hơn. (Ảnh: Nhật Mỹ)“Còn trường hợp chó mèo bị bỏ rơi là khi ấy Trạm còn hoạt động”. Đây là lời khẳng định chắc nịch của “biệt đội”. Suốt một thập kỷ bền bỉ cống hiến, Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội đang ngày càng ghi dấu và lan tỏa không ngừng thông điệp ý nghĩa, vì một tương lai nơi xã hội thực hiện tốt công tác bảo vệ và yêu thương động vật. (Ảnh: Thùy Linh)
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.