Boy’s Day 19/11: Khi “nửa kia” của lớp học được yêu thương ngược lại
(Sóng trẻ) – Không rầm rộ như 8/3 hay 20/10, nhưng 19/11 – “Boy’s Day” những năm gần đây đã trở thành dịp để giới trẻ gửi lời cảm ơn, tri ân những người bạn nam, lan tỏa sự tích cực và tôn trọng trong môi trường học đường.
Sáng 19/11, tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Trị), lớp 11 Hóa rộn ràng tiếng cười. Những bạn nữ trong lớp đã bí mật chuẩn bị từ nhiều ngày trước: gói từng thanh socola, cắt giấy làm thiệp, dán sticker “Happy Boy’s Day” và đặt trên bàn từng bạn nam trước giờ vào học.
“Chúng mình không có gì to tát, chỉ là muốn nói cảm ơn vì các bạn nam luôn giúp đỡ, chia sẻ và mang lại tiếng cười cho lớp mỗi ngày. Boy’s Day là dịp để tụi mình được nói điều đó, chứ bình thường ai cũng ngại lắm!”, bạn Minh Anh - lớp trưởng lớp 11 Hóa chia sẻ.
Không chỉ trong trường học, nhiều câu lạc bộ sinh viên cũng tổ chức hoạt động hưởng ứng. Ở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, CLB Truyền thông đã tạo “Góc cảm ơn dành cho các bạn nam” - nơi mọi người dán giấy note ghi lời chúc và những điều tích cực. Dòng chữ “Cảm ơn vì luôn là người biết lắng nghe và giúp đỡ” xuất hiện dày đặc. Chiếc bảng được phủ kín với những thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa.
Trên mạng xã hội, hashtag #BoysDay, #Happy 19_11 cũng trở nên phổ biến. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, từ lớp học, giảng đường, cho đến quán cà phê với bánh ngọt, thiệp nhỏ, nụ cười tươi. Không ít bạn nam đùa vui rằng đây là “ngày hiếm hoi được nhận quà mà không phải dịp sinh nhật”.
Ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội), cô giáo Trần Thị Vân Anh - cố vấn lớp Báo mạng điện tử K42 kể rằng, học trò của cô tự lên kế hoạch “kỷ niệm Boy’s Day” bằng trò chơi “Bốc thăm điều ước”. Mỗi bạn nam được tặng một tờ giấy có điều ước dễ thương như: “Được các bạn nữ pha trà sữa”, “Được nghỉ trực nhật một ngày”, “Được khen là đẹp trai nhất lớp”…
Không khí lớp học tràn ngập tiếng cười. “Điều đáng quý là các em tạo niềm vui mà không cần tốn nhiều tiền, chỉ cần tấm lòng. Mỗi tờ giấy nhỏ đều mang ý nghĩa sẻ chia, khiến lớp gắn bó hơn”, cô nói.
Hồ Vĩnh Bảo Long, sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Mình thấy ấm lòng lắm. Không phải vì món quà, mà vì cảm giác được trân trọng. Mình nghĩ đây cũng là lời nhắc để con trai tụi mình sống tử tế hơn, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người”.
Thực ra, 19/11 bắt nguồn từ International Men’s Day (Ngày Quốc tế Nam giới), được tổ chức lần đầu tại Trinidad & Tobago năm 1999, với mục tiêu nâng cao nhận thức về sức khỏe nam giới, bình đẳng giới và vai trò tích cực của họ trong xã hội. Ở Việt Nam, ngày này được giới trẻ gọi vui là Boy’s Day, đón nhận bằng tinh thần tươi mới, hài hước và nhân văn.
Boy’s Day đang góp phần làm thay đổi cách nhìn của nhiều bạn trẻ về giới tính và sự quan tâm trong đời sống. Không còn là ranh giới “bạn trai - bạn gái”, mà là sự đồng hành, tôn trọng và thấu hiểu giữa con người với con người.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
