Cầm biển xin việc giữa đường, có gì nhục nhã?

(Sóng trẻ) - Hành động mới đây nhất của người đàn ông cầm tấm biển “xin việc” để có tiền mua sữa cho con đã gây xôn xao dư luận. Liệu hành động đó có gì sai, có gì nhục?

Gần đây, dư luận xôn xao trước việc một thanh niên đứng ở đường cầm tấm biển: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi”. Theo tìm hiểu, đó là tân cử nhân trường Đại học Điện lực Phùng Đức Ninh (Sinh năm 1990, quê Lương Tài, Bắc Ninh).

Sở dĩ cậu làm việc này vì ra trường thất nghiệp, vợ mới sinh con, gia đình bố mẹ già yếu nên cũng không hỗ trợ được nhiều. Gia đình 3 miệng ăn đều trông chờ vào bàn tay lao động của Ninh. 

Ngay khi hành động của Ninh được đăng tải trên các trang mạng xã hội cũng như báo chí, có một số ý kiến cho rằng hành động của Ninh là “nhục nhã” cho “tân cử nhân sức dài vai rộng”.

Nhiều người cho rằng Ninh “lười biếng”; vì Ninh năng lực chuyên môn “kém”, bởi Ninh “sĩ diện hão” với tấm bằng cử nhân…

1d9c3b955_tn.png


Phản ánh tình trạng thất nghiệp đáng báo động

Chẳng xa lạ gì, khi ở Việt Nam tình trạng thất nghiệp đáng báo động, tỉ lệ sinh viên, cử nhân ở các trường Đại học. Cao đẳng ra trường không tìm được  việc phù hợp, lương quá thấp không nuôi đủ bản thân và gia đình

Hành động này có gì đáng nhục, đáng xấu hổ?

Thứ nhất, nó không vi phạm luật lệ gì cả, không phạm pháp, còn về vấn đề đạo đức, anh ta đã biết tình cảnh khốn khó của mình, biết bản thân không nuôi nổi gia đình, không đủ tiền mua sữa, anh ta muốn ra đường để tìm một công việc phù hợp. Anh ta không cảm thấy xấu hổ vì hành động đó, tại sao người nài lại cảm thấy xấu hổ thay cho.

Thứ hai, liệu có bao nhiêu kẻ thất nghiệp, ăn không ngồi rồi, không dám dũng cảm đối diện với thực tế, đầu hàng số phận, ở nhà chỉ biết chê trách, kêu trời kêu đất rồi phán anh là “nhục”, là “đáng xấu hổ”
Xin hỏi mấy anh hùng bàn phím đó, các bạn đang làm gì, có dám dũng cảm đối mặt với cuộc sống như anh Ninh kia không?

Đó không phải là hành động “đớn hèn”, đó là quyết định mạnh mẽ. Và thật buồn nếu những sự khác biệt mới chớm nở đã bị công kích, những hành động tìm việc lương thiện mới xuất hiện đã bị phán xét là “nhục”.

Cần nhắc lại, Phùng Đức Ninh không xin ăn nên không thể đánh tráo khái niệm bằng việc dùng cụm từ “tân cử nhân sức dài vai rộng”. Ninh xin việc để lao động chân chính, kiếm tiền nuôi vợ con.

Câu hỏi đặt ra, ai mới là kẻ “nhục”, kẻ “hèn”? Người đứng đường giữa trưa nắng rát bỏng để xin việc nuôi vợ con hay những người ngồi điều hòa ẩn sau những nick name, những “bút danh” trên mạng để “tấn công” người khác đang trong cơn khốn khó?

Vũ Quỳnh Khánh Linh
Báo chí đa phương tiện K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN