Câu chuyện của Nem: Cần tạo một môi trường tốt cho trẻ tự kỉ

(Sóng trẻ) - Chiều 8/5 tại Trung tâm KAI Art (342 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triễn lãm tranh, ảnh “Câu chuyện của Nem” với thông điệp “Điều quan trọng không phải ở đứa trẻ, mà làm thế nào để tạo môi trường tốt cho trẻ tự kỉ, trẻ khuyết tật”.

Chương trình do Ban Hành động vì sự phát triển Hòa Nhập (IDEA) phối hợp với Trung tâm Kinh tế và Phát triển cộng đồng (ECCO), nhóm phụ huynh trẻ Tự kỉ tổ chức hưởng ứng chủ đề “Giáo dục và khuyết tật” tại Việt Nam của tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục (6 – 15/5) năm 2014.

Lễ khai mạc có sự góp mặt của bà Nguyễn Hồng Oanh - Trưởng Ban hành động vì sự Phát triển và Hòa nhập (IDEA), ông Trần Duy Phương - TBT báo Lao động, họa sĩ Lê Thiết Cương; ông Hà Đình Long, bà Nguyễn Lan Phương – bố mẹ Nem cùng nhiều khách mời và khách tham dự.

f8dba329a_anh_1_1.jpg

 Các khách mời tham dự buổi khai mạc

Triễn lãm giới thiệu những tác phẩm do Nem sáng tác. Nem tên thật là Hà Đình Chí (9 tuổi), em mắc chứng tự kỉ bẩm sinh. Tuy gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân và giao tiếp nhưng nhờ sự giúp đỡ đặc biệt từ mẹ là bà Nguyễn Lan Phương em đã có được những sáng tác ấn tượng.

f8dba329a_anh_2.jpg

Bé Nem (9 tuổi) mắc chứng tự kỉ bẩm sinh

Thiên khiếu hội họa nảy mầm rất sớm với Nem, và từ đấy: “Hội họa thực sự đã trở thành phương tiện để Nem tư duy và giao tiếp với thế giới bên nài” - Bà Hồng Oanh chia sẻ.

f8dba329a_anh_3.jpg

                                                 Bà Nguyễn Hồng Oanh phát biểu tại buổi khai mạc

Buổi triễn lãm đã truyền đi thông điệp có ý nghĩa đối với xã hội: Mỗi trẻ em là một tiểu thế giới và với trẻ tự kỉ cần có môi trường thân thiện để có thể khai thác được điểm sáng, điểm mạnh của chúng.
  
Họa sĩ Lê Thiết Cương bày tỏ: “Tranh của Nem có nhiều màu sắc, mây, ánh nắng, mặt trời và dòng sông. Có nghĩa là rất vui, rất lạc quan và hay ở chỗ chính người khỏe mạnh chưa chắc đã có những bức tranh như Nem vẽ. Tranh của Nem đẹp lắm, đẹp đến mức thực sự bây giờ tôi cũng muốn được tự kỉ như Nem!”

f8dba329a_anh_12.jpg
f8dba329a_anh_13.jpg

Một số tác phẩm của Nem

Hình ảnh bà Nguyễn Lan Phương (mẹ Nem) cũng là hình tượng đẹp về cách dạy con của người mẹ có trẻ tự kỉ: “Điều tôi mong muốn là Nem vui vẻ, nếu con vui vẻ có nghĩa là nó đang hạnh phúc với cuộc sống của mình”.

Mỗi trẻ em là một sứ khác biệt, mỗi đứa trẻ là một hạt giống chứa đựng tiềm năng được nảy nở nhờ tình thương yêu. Câu hỏi đặt ra là điều kiện nào để hỗ trợ những hạt giống được nảy mầm xanh tốt? Bà Nguyễn Hồng Oanh - Trưởng ban IDEA chia sẻ: “Người khuyết tật có quyền hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện, bình đẳng, học tập lẫn nhau, suy nghĩ tích cực và mỗi trẻ em là một tiểu thế giới”. 

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:
                   
03dfd9ded_anh_7.jpg

Ca sĩ Thùy Linh tại triển lãm

03dfd9ded_anh_6_1.jpg

Đông đảo phóng viên tham dự.

Triễn lãm sẽ kéo dài từ 8 đến hết ngày 15/5.

Nguyễn Dung - Phạm Thiện

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN