Con cái lo một, cha mẹ lo mười

(Sóng Trẻ) – Ngày đầu tiên thi 2 môn Ngữ văn và Toán. Nhiều cha mẹ học sinh luôn trong trạng thái “ngồi trên chảo lửa”. Cha mẹ nào cũng đứng ngồi không yên, sốt ruột trông ngóng tới giờ kết thúc.

Khi con bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời, nhiều cha mẹ đưa con đi thi, cả những người ngóng đợi từ nhà, đều không tránh khỏi tâm lý bồn chồn, thấp thỏm.

204900615_295312015657304_748540004173634673_n.jpg
Nhiều cha mẹ sốt ruột chờ đợi con trong thời gian thi.

"Con cái lo một, cha mẹ lo mười"

Chị Hoàng Thị Thúy (37 tuổi, Hà Đông) đưa con trai đi thi chia sẻ: “Thời gian chờ con thi xong là những giây phút vô cùng căng thẳng. Con cái lo một thì cha mẹ lo mười”.

Vì nhà cách điểm thi 20km, chị và con trai phải dậy sớm để chuẩn bị đi cho kịp giờ. Suốt quãng đường đi, chị luôn động viên con phải giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin để làm bài. Hãy cứ hết mình, kết quả ra sao không quan trọng.

Không khác gì con, chị Thúy lo lắng suốt đêm. Từ chiều hôm trước, chị đã chuẩn bị chu đáo vật dụng cần thiết để con đi thi như: bút, thước, căn cước công dân, thẻ dự thi,… Chị luôn tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho con, nhưng trong lòng thì bộn bề những suy nghĩ.

Con trai chị là em Phạm Văn Triển, có ước mơ thi ngành công an; nhưng điểm của ngành này cao và chỉ tiêu ít nên em phải tận dụng mọi thời gian để ôn tập.

“Theo dõi coi từ đầu năm học tới giờ, thấy con vất vả học ngày học đêm tôi cũng xót. Tôi luôn nhắc nhở con chú ý sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Nhưng cuộc chiến này quá nhiều cam go, có những đêm 2-3h sáng tôi vẫn thấy bàn học con sáng đèn. Tôi chỉ mong con ổn”.

Suốt đêm, chị trằn trọc lo lắng. “Trải qua nhiều kỳ thi cùng con, nhưng tôi vẫn luôn run nhiều như vậy” – chị Thúy chia sẻ. Cả đêm trở mình không ngủ, tờ mờ sáng chị đã dậy để nấu xôi đỗ cho con với hi vọng kì thi diễn ra suôn sẻ.

Hồi hộp với từng đường chạy của kim đồng hồ

Vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cha mẹ học sinh không được đợi con ở cổng trường như các năm trước. Chị phải tìm đến quán nước để ngồi chờ. Chị liên tục để ý đồng hồ để căn giờ đến đón con.

Thời tiết Hà Nội thất thường. Thời gian thi môn Ngữ Văn trời nắng nóng, chị và bao phụ huynh khác mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi chờ con. Tâm lý lúc nào cũng như ngồi trên chảo lửa.

Kết thúc môn Ngữ Văn, chị vội vàng đến điểm thi đón con. Thấy con có vẻ không vui lắm, chị động viên: “Dù sao con cũng đã cố gắng hết sức, không có gì để hối tiếc cả. Mẹ và gia đình luôn tự hào về con”.

Chị biết tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến kỳ thi nên luôn an ủi con trong mọi trường hợp. Cùng con ăn uống, dặn con ngủ nghỉ để chiến đấu hết mình ở những môn khác.

Ở giờ thi môn Toán, Hà Nội đổ mưa, thời tiết bớt nóng nực hơn nhưng không bớt đi lo lắng trong lòng cha mẹ. Chị Thúy chia sẻ: “Tôi rất lo sợ, không biết thằng bé làm bài thế nào. Tôi hi vọng con sẽ luôn bình tĩnh làm bài”.

Khi thấy con chạy ra với nụ cười rạng rỡ, chị thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Vậy là chị có thể yên tâm hơn phần nào. Chị vội báo tin tốt cho gia đình ở nhà – những người luôn trực điện thoại để nghe ngóng tin con. Họ cũng bồn chồn không kém.

Ở ngày thi đầu tiên, tâm lý cha mẹ học sinh đều căng thẳng, lo lắng. Nhưng dù kết quả có ra sao, cha mẹ đều tự hào vì con đã cố gắng hết mình ở chặng đường đầy khó khăn này. Cha mẹ sẽ luôn bên con, theo dõi và ủng hộ con.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN