Nỗi lo “vượt ải” chương trình mới đè nặng 2K7
(Sóng trẻ) - Sự đổi mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 so với các năm trước đã khiến nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên lo lắng, áp lực.
Căng thẳng trong những ngày cận kỳ thi
Chỉ còn vài ngày nữa, hơn một triệu học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Đây là cột mốc đặc biệt không chỉ vì hành trình “vượt vũ môn” sau 12 năm đèn sách, mà còn bởi 2007 là thế hệ đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, học sinh lớp 12 năm nay bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với nhiều tâm thế trái chiều.
Nỗi lo không chỉ nằm ở khối lượng kiến thức, mà còn ở phương pháp làm bài, khi “học thuộc” không còn là phương pháp an toàn. Bên cạnh đó, việc chưa có đề thi từ các năm trước cũng khiến các em thiếu cơ sở để ôn luyện.
Khi kỳ thi ngày càng cận kề, bạn Đào Xuân Hùng - học sinh lớp 12 trường THPT Hiệp Hòa số 2 luôn cảm thấy áp lực, thậm chí rơi vào trạng thái lo nhiều hơn học. “Đôi lúc mình chỉ sợ ôn bài không kịp, không đủ, không bằng người khác. Tâm lý ấy khiến mình hoang mang, căng thẳng rất nhiều. Nhiều hôm vì lo lắng mà mình cố gắng gồng sức ôn đến 2 - 3 giờ sáng, nhưng cũng do đó mà hôm sau mình cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng đến tiến độ ôn tập”, Hùng tâm sự.
Tương tự Xuân Hùng, bạn Khuất Kiều Phương - học sinh lớp 12 trường THPT Phúc Thọ ngày đêm “vùi đầu” vào guồng quay ôn tập. Đứng giữa áp lực của kỳ thi và sự kỳ vọng của gia đình, Kiều Phương nhiều đêm khó ngủ vì áp lực, bồn chồn. “Bản thân em cũng đặt nguyện vọng vào các trường đại học lớn, do việc áp lực điểm số càng đè nặng. Tuy đã lên kế hoạch ôn tập từ nhiều tháng trước, nhưng vì đây là lần đầu thi theo chương trình mới, không biết mức độ đề ra sao nên em vẫn luôn căng thẳng”, Phương chia sẻ thêm.
Sự thay đổi về cấu trúc đề thi lẫn cách thi khiến học sinh không còn điểm tựa quen thuộc như các thế hệ trước. Việc thiếu đề mẫu, ít tài liệu tham khảo chính thống, cộng với việc giáo viên cũng đang trong quá trình thích nghi, đã khiến kỳ thi năm nay trở thành một “vạch xuất phát” mơ hồ. Tuy nhiên, bên cạnh những lo lắng, có không ít học sinh coi đây là cơ hội để chứng tỏ khả năng linh hoạt và năng lực học thực - những điều chương trình mới hướng tới.
Phụ huynh, giáo viên nỗ lực cùng thí sinh
Không chỉ các sĩ tử áp lực, mà những người làm cha mẹ, thầy cô cũng thấp thỏm từng giờ. Đây cũng là lần đầu họ đối diện với những thay đổi mới của kỳ thi: từ cách dạy, cách học cho đến cách thi, cách tuyển sinh.
Chị Hoàng Thị Thịnh - mẹ của Đào Xuân Hùng cho biết nỗi lo lớn nhất là con áp lực thi cử, ảnh hưởng sức khỏe. Để hỗ trợ cho con bớt phần áp lực, chị đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ về các phương thức xét tuyển, từ điểm thi tốt nghiệp, học bạ đến các kỳ thi riêng của các đại học lớn.
Ngoài phụ huynh, các thầy, cô giáo cũng gặp không ít áp lực khi vừa cố gắng cập nhật phương pháp làm bài nhằm giúp các em tránh phạm các lỗi sai đáng tiếc, vừa quan tâm đến sức khỏe tâm lý của các sĩ tử, luôn sát sao hỏi thăm, động viên tinh thần các em.
Bà Nguyễn Thị Tú - giáo viên môn Địa lý tại trường THPT Quế Võ 1 luôn động viên các học trò của mình rằng: “Chúng ta đã cố gắng rất nhiều cho chặng hành trình này, kiến thức đã ôn tập đều đã đủ, đến thời điểm này, sức khỏe là điều tiên quyết”. Bên cạnh việc thường xuyên dặn dò học trò về cách làm bài, cô giáo luôn cố gắng nhắn tin động viên tinh thần các sĩ tử nhằm giúp các bạn có thêm sự tự tin cho kỳ thi sắp tới.
Hành trình “vượt vũ môn hóa rồng” của các sĩ tử 2007 với nhiều thử thách của sự thay đổi, nhưng chắc chắn đây sẽ là cơ hội để các sĩ tử khẳng định bản thân đủ sức “vượt thác”, thể hiện bản lĩnh trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.