Cuộc sống lênh đênh nơi xóm Nổi


(Sóng trẻ) - Xóm bãi giữa sông Hồng, hay còn được gọi là xóm Nổi, xóm Bãi là nơi tập trung những hộ dân với hoàn cảnh khó khăn khác nhau, chỉ vì miếng cơm manh áo, mà họ phải tha hương cầu thực và gắn bó với mảnh đất này. Chúng tôi đến đây vào một ngày thời tiết không được như mong đợi, với những cơn mưa phùn hòa cùng cái lạnh của mùa đông. Giữa khoảng rộng, cái lạnh càng như thấm sâu vào da thịt.
“An cư lập nghiệp?”

Có những con người mưu sinh ở đây cho đến khi tóc đã ngả hai màu, con cháu họ lại tiếp tục bươn chải cho cuộc sống. Theo lời kể của một cụ bà, người đầu tiên sinh sống ở đây là ông Nguyễn Đăng Được, từ năm 1994. Và cho đến nay, xóm đã có tới 24 hộ dân thuộc quản lý của phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Lên Hà Nội từ khi mới 12 tuổi, ông Nguyễn Văn Mộc (sinh năm 1947) trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời, để rồi số phận đưa ông về xóm Bãi này. Ông sinh ra ở Thái Bình, nhưng không có một giấy tờ tùy thân nào. Ông kết hôn với một người phụ nữ cùng cảnh xa quê, nhưng do cuộc sống khó khăn mà bà cũng dắt theo hai người con bỏ ông mà đi. Một mình sống trong căn lều tạm bợ dựng ven sông. Khi thì ông làm thuê, làm mướn cho những cánh đồng gần nhà với số tiền 50 nghìn đồng/1 ngày, khi lại đi nhặt rác. Với số tiền ít ỏi ấy, cuộc sống của ông cứ thể trôi đi. Liệu rằng, khi ốm đau, bệnh tật, cuộc sống của ông sẽ ra sao?

a07e4e7bb_hue31231381837748.jpg

Ông Nguyễn Văn Mộc với “căn nhà” ven sông

Cái nghề của ông Mộc cũng là nghề chung của những người dân nơi đây. Cái “nghề” nhặt rác được bắt đầu từ gần 17h, cho đến hơn 23h. Và dịp Tết cũng là thời điểm họ chờ đợi nhất, không phải là đón một cái Tết ấm cúng bên gia đình, con cháu mà đó là khi họ thu được nhiều nhất từ công việc này.

Dọc theo bãi, là những căn nhà nổi – đúng như cái tên xóm Nổi. Những căn nhà được dựng bằng những tấm gỗ ghép lại, phía dưới là những thùng phi do một số Tổ chức hỗ trợ - có tác dụng giúp ngôi nhà nổi trên mặt nước. Ông Mộc nói: “Nước lên đến đâu thì kéo thuyền tới đó, còn khi nước cạn thì cứ như vậy”. Mùa nước lên là khi cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn nhất. Ông đưa bàn tay gầy guộc và chai sạm theo năm tháng chỉ về căn nhà của mình ở một góc trong xóm. Nhớ về trận bão năm nái, cô Thanh không thể quên hình ảnh của 3 căn nhà bị gió xoáy tung cả mái, lều bẹp, phao bẹp. Dân làng lại góp sức dựng lại. “Hoàn cảnh giống nhau, nên mọi người nương tựa nhau mà sống.” – cô Thanh xúc động.

a07e4e7bb_xombaigiua.jpg

Xóm bãi Giữa

Ánh sáng và niềm tin

Tuy nhiên, không hẳn cuộc sống của tất cả gia đình trong cái bãi Giữa này đều quá khó khăn. Họ không muốn lên bờ để ổn định có một phần là do không đủ điều kiện kinh tế… Cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn, khi có thêm nhiều tổ chức và cái chương trình tình nguyện của sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội: tặng quần áo ấm, bánh chưng đón Tết, khi là cả tiền mặt... Các em nhỏ không còn cảnh mù chữ, mà được học trong các lớp tình thương tại trường Phúc Xã, huyện Ba Đình. Nhưng liệu rằng sự học ấy dừng lại khi các em đã biết được các con chữ và bắt đầu cuộc sống mưu sinh như chính bố mẹ mình…

a07e4e7bb_netchubai_giua.jpg

Nét chữ “bãi Giữa”

Những đứa trẻ vẫn hồn nhiên với cuộc sống quanh chúng, có bao giờ những đôi mắt ngây thơ ấy hướng về bãi Giữa như một chốn trở về!

Nguyễn Thu Trang
Truyền hình K32 A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN