Đầu đông mùa cúc họa mi về trên phố

(Sóng trẻ) - Đến hẹn lại lên, nhiều con đường Hà Nội cuối tháng 11 lại xuất hiện hình ảnh những chiếc xe chở cúc họa mi trắng tinh khôi.

thiet-ke-chua-co-ten-12.jpg
Những gánh hàng hoa trên khắp thủ đô những ngày này như được điểm thêm sắc trắng tinh khôi bởi cúc họa mi. Những nụ hoa be bé ẩn mình trong tiết trời se lạnh. (Ảnh: Vy Anh).

Cúc họa mi là loài họa có nhụy vàng xanh với những cánh trắng muốt, nhỏ nhắn xòe đều.Dù trông khá mảnh mai, loài hoa này lại có sức sống mãnh liệt, một số nơi có cả cúc họa mi mọc hoang. Tên tiếng Anh của cúc họa mi bắt nguồn từ cụm "Saxon" là "Day's eye", có nghĩa "con mắt ban ngày" để tả về loài hoa trắng muốt nở bừng trong ánh sáng ban mai và khép cánh khi chiều xuống.

thiet-ke-chua-co-ten-15.jpg
Cô Phương Hoài (Trúc Bạch, Hà Nội) -  chuyên bán hoa trên Ba Đình chia sẻ: “Cứ khoảng 3 giờ sáng là tôi lên chợ hoa Quảng Bá để lấy hàng về bày biện, đóng gói để đến khoảng 5 giờ mang vào phố bán. Thông thường lượng khách vào cuối tuần đông, nhờ vậy tôi bán được nhiều hơn. Mối bó hoa cúc đầu mùa dao động khoảng 50.000 - 100.000 đồng tùy theo độ lớn nhỏ. Ngoài cúc họa mi, tôi còn bán thêm thạch thảo, lưu ly, hồng, ly đơn, ly kép,..” (Ảnh: Vy Anh).
thiet-ke-chua-co-ten-13.jpg
Loài hoa này mang đến nguồn thu nhập chính cho nhiều tiểu thương vào dịp cuối năm. Theo một tiểu thương ở chợ Quảng Bá, nguồn thu nhập từ việc bán hoa theo mùa vụ thường không ổn định như nhiều nghề khác nhưng vẫn bán, phần vì mưu sinh cuộc sống. "Thông thường, chúng tôi thu được khoảng 10 – 20 triệu đồng sau mỗi mùa cúc. Chi phí này giúp trang trải đủ cuộc sống gia đình” - tiểu thương này cho biết. (Ảnh: Vy Anh). 

Bạn Phương Thảo (sinh viên năm 2 Đại học Thủy lợi) chia sẻ: "Mình đi học cả tuần nên cuối tuần thường tranh thủ rủ bạn bè đi chụp ảnh. Mình cũng không thuê thợ, váy áo gì cả, chỉ mang theo điện thoại chụp chơi làm kỉ niệm cho vui". 

thiet-ke-chua-co-ten-11.jpg
Ở Hà Nội, cúc họa mi được trồng nhiều nhất trong các vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu. Những người làm vườn thường thức dậy từ sớm để lựa hoa đẹp và kịp đem ra chợ bán. (Ảnh: Vy Anh).

Trong khi đó, chị Phạm Hương (nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội) cho biết: "Tôi làm ở đoạn đường Thanh Niên nên tranh thủ lúc nghỉ trưa hay cùng đồng nghiệp đi bộ ra quanh hồ Trúc Bạch chụp mấy kiểu cùng chị em. Vừa là để thưởng thức hoa, vừa là để giải tỏa căng thẳng, chuẩn bị cho ca làm buổi chiều". 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Nữ sinh năm nhất với phần thi ứng xử song ngữ xuất sắc trở thành Hoa khôi Báo chí 2023

Nữ sinh năm nhất với phần thi ứng xử song ngữ xuất sắc trở thành Hoa khôi Báo chí 2023

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/3, Chung kết cuộc thi Press Beauty 2023 được tổ chức tại Hội trường C - Học viện Báo chí và Tuyên truyền với màn thể hiện xuất sắc của 10 thí sinh.

Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số”: Công chúng ở đâu, nhà báo phải có mặt ở đó

Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số”: Công chúng ở đâu, nhà báo phải có mặt ở đó

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nằm trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023, sáng ngày 18/3, Talkshow “Người làm báo trong kỷ nguyên số” diễn ra với những chia sẻ hữu ích về chuyện nghề báo trong thời kỳ công nghệ, chuyển đổi số

Muôn màu hoạt động của Bảo tàng Hà Nội tại Hội báo Toàn quốc 2023

Muôn màu hoạt động của Bảo tàng Hà Nội tại Hội báo Toàn quốc 2023

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2023, bên cạnh chuỗi sự kiện về nghiệp vụ báo chí, Hội báo năm nay còn thu hút đông đảo công chúng bằng các chuyên đề trưng bày và sự kiện văn hóa truyền thống do Bảo tàng Hà Nội tổ chức.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN