Điều hạnh phúc nhỏ


(Sóng trẻ) - Đó là đến với "họ" mỗi buổi Chủ nhật ở nơi Tháp Rùa cổ kính, được cùng "họ" đeo găng tay, cùng "họ" nhặt rác, cùng "họ" cười đùa, cùng "họ" góp một phần nhỏ bé cho môi trường nơi tôi với "họ" yêu và hơn hết khi ở bên "họ", tôi luôn có một cảm giác bình yên đến lạ.

Con đường bắt đầu vào mùa lá rụng, những gánh hàng rong, hình ảnh lũ trẻ nô đùa với lá,tạo thành bức tranh  giao mùa tuyệt đẹp của thủ đô. Nó vừa mang một vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng mà còn gợi nhiều cảm xúc.

Trong cuộc sống hối hả thường ngày, cả bạn cả tôi có lẽ ít ai để ý đến vẻ đẹp này, đến sự thay đổi của tiết trời cuối hạ đầu thu . Con người ta luôn chạy đi tìm sự bình yên, hạnh phúc nhưng họ đâu biết rằng tất cả điều đó luôn nằm ở bên trong mỗi người nếu ta chịu để ý một chút, sống chậm lại một chút. Hạnh phúc không phải là bạn kiếm được nhiều tiền, bạn được nhiều người  kính trọng hạnh phúc đơn giản là bạn có một nơi để về mỗi khi mệt mỏi, là khi bạn có thể cười hồn nhiên như một đứa trẻ mà không phải lo nghĩ gì, hạnh phúc là khi bạn luôn có gia đình ở bên cạnh.

Hồi bé tôi thường nghĩ hạnh phúc là đâu đó xa lắm, khi lớn hơn khi chập chững bước những bước chân vào đời thì tôi đã dần cảm nhận được hạnh phúc mà thượng đế ban tặng tôi. Tôi đã luôn được chở che trong vòng tay của bố mẹ, của gia đình, tôi được đến trường và biết những điều hay ý đẹp, tôi có thể cười mỉm khi thấy vài đứa trẻ nhỏ trêu đùa nhau trên đường phố mỗi buổi chiều về. Hình như tôi đã có quá nhiều sự may mắn, hạnh phúc trong tay thì phải. 

Cũng mới đây thôi tôi đã tìm được thêm 1 hạnh phúc nữa. Đó là đến với "họ" mỗi buổi Chủ nhật ở nơi Tháp Rùa cổ kính, được cùng "họ" đeo găng tay, cùng "họ" nhặt rác, cùng "họ" cười đùa, cùng "họ" góp một phần nhỏ bé cho môi trường nơi tôi với "họ" yêu và hơn hết khi ở bên "họ", tôi luôn có một cảm giác bình yên đến lạ. Cũng nhờ "họ" mà tôi đã được nhìn ngắm "con đường nhuộm màu" kia kĩ thật kĩ ... Bạn muốn biết "họ" là ai thì 4h chiều Chủ Nhật hãy tới Tháp Hòa Phong (đối diện bưu điện Hà Nội) để khám phá nhé. Biết đâu... bạn cũng giống tôi tìm được sự yên bình và niềm hạnh phúc nhỏ này :) Hẹn gặp lại ... 

Nguyễn Thanh Thảo 
Báo chí đa phương tiện K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN