(Sóng Trẻ) - Hà Nội ngày cuối thu, ta khó lòng bắt gặp những tia nắng vàng len lỏi qua kẽ lá hay cơn gió heo may nhè nhẹ. Nhưng ở đâu đó, ta vẫn bắt gặp “đặc trưng” của mùa thu đang vương vấn ở mảnh đất này.
Nhìn xe hoa, nhiều người dễ dàng đoán ra được Hà Nội đang ở mùa nào trong năm. Chiếc xe hoa mang sắc vàng tươi của hoa cúc, sắc tím của hoa thạch thảo, sắc trắng tinh khôi của hoa cúc họa mi như “gói trọn” mùa thu Hà Nội mang theo. (Ảnh: Yến Thảo)
Những ngày cuối thu, con đường Phan Đình Phùng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết vì lượng người đến check in. Từ giới trẻ đến các cô, bác tuổi trung niên đều đến với con đường này với mong muốn mang về cho mình những hình ảnh đẹp nhất. Cô Vũ Tuệ Minh (50 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có chia sẻ chọn đi chụp ảnh muộn hơn để tránh việc tụ tập đông người cũng như muốn tận hưởng không khí hơi se lạnh, ngắm nhìn một Hà Nội thật “bình dị”.
Con phố Phan Đình Phùng cùng những hàng cây sót lại vài chiếc lá sấu cuối cùng rụng xuống. (Ảnh: Yến Thảo)
Cốm - thức quà đặc biệt của mùa thu. Vì là cuối mùa nên vừa bày bán, mẻ cốm tươi này đã được người dân mua hết sạch. Chỉ còn lại một ít xôi cốm (bên trái) cũng có thể sẽ “cháy hàng” trong ít phút nữa. (Ảnh: Yến Thảo)Hồ Hoàn Kiếm trầm mặc, yên ắng như một lời chào tạm biệt dành cho mùa thu. (Ảnh: Yến Thảo)Cuối thu, hoa sữa đã nở ngập tràn trên khắp các con phố. Hoa sữa nhỏ li ti nở kết thành từng chùm nhỏ. Phố phường như lãng mạn, xao xuyến hơn khi hoa sữa nở. Loài hoa này như tô điểm thêm cho hương sắc nhẹ nhàng vốn có của mùa thu Hà Nội. (Ảnh: Yến Thảo)Khác với thường nhật, Nhà Thờ Lớn không còn đông đúc người qua lại mà tĩnh lặng hơn. Khu vực này chưa trang trí Giáng Sinh nên đây sẽ là khoảng thời gian “yên ắng” nhất trong năm. (Ảnh: Yến Thảo)Tòa soạn báo Hà Nội Mới mang một nét cổ kính, nhuốm màu của thời gian nhưng cũng đôi chút phảng phất vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu Hà Nội, của tâm hồn con người Thủ đô. (Ảnh: Yến Thảo)
Mùa thu Hà Nội đến một cách bất chợt mà ta không hề hay biết nhưng khi đi thì lại khiến chúng ta nhận ra và cảm thấy tiếc nuối. Ngồi một quán cà phê nhỏ, nhìn dòng người thường ngày vội vã đi bỗng hôm nay lại chậm rãi đến lạ. Có lẽ mỗi người cũng đều nhận ra họ bị cuốn vào guồng quay cuộc sống, công việc và giờ là lúc họ cần được nghỉ ngơi. Cũng giống như việc Hà Nội bình yên để chào thu đi qua.
(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.
(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.
(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.