Hành trình gắn kết Việt - Lào từ những điều bình dị
(Sóng trẻ) - Từ những bếp ăn rộn tiếng cười gắn với mô hình “Người mẹ thứ hai” đến đến thành tích học tập xuất sắc của những du học sinh Lào nỗ lực chinh phục tiếng Việt tại TP.Đà Nẵng đang góp phần thắt chặt mối quan hệ, tình hữu nghị Việt - Lào.
“Người mẹ thứ hai”: Hơi ấm tình người nơi đất khách
Một buổi sáng cuối tuần, căn bếp nhỏ của mẹ Trịnh Thị Thêu (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Quang Thành 4A2) rộn ràng tiếng cười. Ba sinh viên Lào là Châu, Bông và Tư đang học cách cuốn ram chả, món ăn truyền thống của người Việt. Những đôi tay còn vụng về khiến nhân tràn ra ngoài, nhưng nụ cười của họ vẫn tươi rói. “Các con phải cuốn thật chặt, khi chiên mới vàng giòn và không bung ra” - mẹ Thêu vừa nói vừa làm mẫu.
Đó là hình ảnh quen thuộc của mô hình “Người mẹ thứ hai”, sáng kiến nhân văn của Hội LHPN phường Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), triển khai từ đầu năm 2024. Mô hình nhận đỡ đầu ba sinh viên Lào đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Hai chi hội phụ nữ Quang Thành 4A2 và Quang Thành 4A4 được giao nhiệm vụ làm “người mẹ”, đồng hành cùng các em trong học tập và đời sống xa quê.
“Ngày đầu gặp các con, tôi chẳng hiểu các con nói gì, chỉ cười và ra hiệu. Nhưng tình thương thì đâu cần ngôn ngữ”, mẹ Thêu kể lại, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Bà bảo, điều quan trọng nhất là để các con cảm nhận được rằng, ở Việt Nam, họ không đơn độc bởi nơi đây cũng là nhà.
Cũng giống như mẹ Thêu, mẹ Bùi Thị Hoa Lý (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Quang Thành 4A4) luôn coi các du học sinh Lào như con ruột. Mỗi cuối tuần, bà chuẩn bị những món ăn Việt rồi đem đến ký túc xá cho các em. “Tôi muốn các con không chỉ được ăn ngon, mà còn hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Nhớ lần cả nhà cùng xem phim Mưa đỏ, các con đã khóc khi thấy người Việt Nam chiến đấu kiên cường, đầy nghĩa tình” - bà Lý xúc động kể.
Nhờ vòng tay ấm áp của những “người mẹ thứ hai”, nỗi nhớ quê trong lòng du học sinh Lào dần nguôi ngoai. Các em quen với hương vị bữa cơm Việt, quen nói “dạ”, “vâng”, “cảm ơn ạ”. Châu, sinh viên năm hai ngành Sinh học, bộc bạch: “Nhờ có mẹ, chúng em thấy ấm áp như ở nhà. Mỗi lần sinh nhật, mẹ mang bánh kem, hát chúc mừng, em xúc động lắm”.
Tình cảm ấy còn được đáp lại bằng những món quà quê mộc mạc: tấm lịch, chiếc khăn do gia đình các em gửi sang. Mỗi món quà là một sợi chỉ nhỏ đan dệt nên tấm lụa hữu nghị, gắn kết hai quê hương Việt Nam - Lào bằng tình cảm chân thành.
Bà Huỳnh Lê Hồng Linh, Chủ tịch Hội LHPN phường Liên Chiểu, cho biết: “Mô hình “Người mẹ thứ hai” không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là biểu tượng cho tình nhân ái, lòng bao dung của phụ nữ Việt Nam. Mỗi hành động nhỏ, mỗi bữa cơm, mỗi lời dạy đều góp phần làm bền chặt thêm mối quan hệ Việt - Lào anh em”.
Từ ngôn ngữ đến trái tim
Nếu tình yêu thương là sợi dây vô hình kết nối con người, thì ngôn ngữ chính là cây cầu giúp họ bước đến gần nhau hơn. Với nhiều sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, hành trình học tiếng Việt không chỉ là học một ngoại ngữ, mà là học cách thấu hiểu, sẻ chia và yêu mến con người, văn hóa nơi đây.
Nang Yordsor Duangmala, sinh viên ngành Hộ sinh tại Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng, kể: “Lúc mới sang, tiếng Việt thật khó. Mình không quen dấu thanh, phát âm sai hoài, nhiều khi xấu hổ lắm. Nhưng những người bạn Việt luôn kiên nhẫn, giúp đỡ, nên mình học nhanh hơn”. Cô cười, kể lại chuyện vui: “Một lần mình nói “đi trợ” thay vì “đi chợ”, ai cũng cười. Nhưng nhờ vậy mà nhớ mãi.”
Nhờ thành thạo tiếng Việt, Toukta từng giúp mẹ mình khi sang Đà Nẵng chữa bệnh, giao tiếp và điều trị dễ dàng. “Lúc ấy, em thấy hạnh phúc vì tiếng Việt giúp em đền đáp công ơn mẹ và thầy cô Việt Nam” - Toukta kể.
Câu chuyện của Toukta, Yordsor và bao sinh viên Lào khác cho thấy: ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp, mà là nhịp cầu cảm xúc - nơi những tấm lòng gặp nhau, hiểu nhau và yêu nhau hơn.
Từ những căn bếp, những lớp học ở Đà Nẵng, tình hữu nghị Việt - Lào đang được nuôi dưỡng bằng những điều giản dị: một bữa cơm, một cái ôm, một lời dạy, một nụ cười… Ở đó, có tình mẹ, có tình bạn, có niềm tin và hy vọng về một tương lai nơi tình hữu nghị Việt - Lào vẫn mãi xanh tươi như dòng Mê Kông hiền hòa chảy giữa hai bờ dân tộc anh em.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
