Hiện thực hóa giấc mơ được tới trường của những đứa trẻ sau song sắt
(Sóng trẻ) - “Bà bảo cháu chuẩn bị được đến trường, nhưng cháu phải học với các em 6 tuổi, cháu thích lắm. Cháu muốn đi học để trở thành cảnh sát…”. Đó là những chia sẻ của Phạm Khánh Vy (10 tuổi) khi tháng 9 tới đây em sẽ được đặt những bước chân đầu tiên đến cánh cổng trường học.
Bị bố mẹ bỏ rơi, chưa một lần được đến trường
Nằm sâu hun hút trong ngõ 67 phố Phùng Khoang (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), căn nhà nhỏ chưa đầy 10m2 của bà Nguyễn Thị Ly (68 tuổi) là nơi sinh sống của bà và 3 đứa cháu nhỏ. Theo lời bà kể: “Đứa cháu lớn tên là Phạm Khánh Vy, năm nay cháu nó 10 tuổi. Đứa thứ 2 thì bị mắc chứng bệnh down, nó tên là Vân, năm nay 7 tuổi, tôi hay gọi nó là Xu Đao. Còn bé nhỏ nhất là Zum Bô, chưa đầy 3 tuổi. Hai cháu nhỏ vẫn chưa có giấy khai sinh”. Vì hoàn cảnh khó khăn và vướng mắc về các thủ tục hành chính, đến nay, 3 đứa cháu của bà vẫn chưa một lần được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Cùng chuyên mục
Bình luận
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
Tin nổi bật4 ngày trước
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
Tin nổi bật4 ngày trước
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
Tin nổi bật6 ngày trước
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.