Không khí Tết Ất Tỵ trên phố Hàng Mã, Hàng Lược
(Sóng trẻ) - Cận kề Tết Nguyên đán, dòng người đến check-in và mua sắm trên phố Hàng Mã, Hàng Lược ảm đạm hơn mọi năm.
Nổi tiếng là “thủ phủ” kinh doanh các mặt hàng đồ trang trí tại Hà Nội, phố Hàng Mã, Hàng Lược càng rực rỡ sắc màu dịp cận Tết. Những mặt hàng được bày bán trên phố rất đa dạng, từ câu đối đỏ, mèo may mắn, lì xì, đèn lồng, decal dán tường,… đến những món đồ trang trí có thiết kế linh vật hình con rắn để chào đón năm mới Ất Tỵ 2025.



Theo chia sẻ của các tiểu thương, giá cả mặt hàng năm nay bình ổn, không thay đổi so với năm trước. Dẫu vậy, lượng khách đổ về mua sắm lại ít hơn. Bà Hạnh (64 tuổi), người bán hàng lâu năm trên phố Hàng Mã chia sẻ: “Năm nay vắng hơn mấy năm trước, cuối tuần cũng không 'kẹt cứng' người như mọi năm. Số lượng hàng bán ra mỗi ngày rất ít, một vài hôm gần như không có khách”.

Là một vị khách thường xuyên mua hàng trên phố Hàng Lược, chị Trần Hồng Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: “Mọi năm tôi vẫn thường tới đây để mua đồ về trang trí vì nơi này có đủ loại hàng hóa bắt mắt, vừa truyền thống vừa hiện đại. Mình thấy năm nay vắng hơn những năm trước, không còn cảnh chen chúc nên trải nghiệm mua sắm 'dễ thở' hơn nhiều”.

Nhiều chủ cửa hàng cũng đồng tình rằng mọi năm tầm này phố đã đông nghịt. "Có thể vì nơi đây dần trở thành địa điểm check-in chứ không còn để mua sắm. Hơn nữa, khách có xu hướng chọn những sàn thương mại điện tử bởi nó thuận tiện hơn trong việc mua sắm đồ trang trí Tết”, một tiểu thương lâu năm trên phố Hàng Lược chia sẻ.
Theo ghi nhận của PV, dọc các tuyến phố cổ, đặc biệt là phố Hàng Mã và Hàng Lược vốn rực rỡ "màu Tết" nhất lại càng thu hút du khách và nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Du khách nên xin phép trước khi sử dụng đạo cụ hoặc chụp tại cửa hàng vì một số nơi sẽ tính phí.