Nam sinh báo chí với chia sẻ “mọi đam mê đều bắt nguồn từ hai chữ Văn hóa”

(Sóng trẻ) - Khi được hỏi về nguồn cảm hứng khiến bản thân đam mê tìm hiểu Phật giáo, Lê Quang Đức mỉm cười trả lời: “Mọi đam mê và sở thích của mình đều bắt nguồn từ hai chữ “văn hóa”. Với đạo Phật cũng vậy, mình nghĩ rằng Phật giáo ở nước ta chứa đựng cả một gia tài văn hóa thôi thúc mình phải quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu”.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa

Lê Quang Đức hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chàng trai với vóc dáng dong dỏng cao cùng nụ cười tươi rói, sinh ra và lớn lên tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, trong một gia đình nhiều thế hệ (tam đại đồng đường), mang đậm tính cách và bản chất của con người Kinh Bắc dân dã, giản dị, quy củ và truyền thống.
 

fcccf9924_1.jpg


540ab1e80_10959475_429375637219975_8924567208523530769_n.jpg

Chân dung chàng trai Lê Quang Đức

Bắc Ninh nổi tiếng là mảnh đất giàu truyền thống khuyến học, trọng nhân tài, nói về điều này, anh bộc bạch: “Bố mẹ khuyến khích mình học tập bằng cách dạy cho mình đức tính tự học và hình thành tích cách tự chủ, tự quyết định trong học tập. Cá nhân mình thấy phương pháp này khá hiệu quả.” 

Lời tiên đoán của ni sư chùa Khai Nguyên

Nhắc đến Lê Quang Đức, mọi người đều tỏ vẻ khâm phục và nghĩ ngay về một chàng sinh viên tuy tuổi đời vô cùng trẻ nhưng lại mang trong mình lượng kiến thức am hiểu về văn hóa, tín ngưỡng, đặc biệt là Phật giáo. Khi được hỏi về nguồn cảm hứng khiến bản thân đam mê tìm hiểu Phật giáo đến như vậy, Đức trả lời: “Trong gia đình mình không ai theo đạo Phật, gia đình có đi lễ chùa nhưng không hẳn là những tín đồ thuần thành. Xuất phát điểm tìm hiểu đạo Phật của mình không phải do tôn giáo. Mà mình nghĩ rằng Phật giáo ở Việt Nam chứa đựng một gia tài văn hóa, từ đó nảy sinh niềm đam mê và khát vọng nghiên cứu.”

69bb8cdd8_anh_1.jpg

Với vốn kiến thức về giáo lý tương đối đầy đủ, anh đã đạt được một số thành tích cao trong các cuộc thi: đạt giải Xuất sắc với số điểm tuyệt đối 100/100 trong “Hội thi Giáo lý thanh thiếu niên Phật tử từ các tỉnh thành phía Bắc năm 2014” (cuộc thi về giáo lý lớn nhất cho thanh niên, Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trước đến nay), một vở kịch do anh đạo diễn và viết kịch bản có tựa đề "Quay về đài sen" từng đoạt giải nhì trong cuộc thi văn nghệ do chùa Khai Nguyên – Sơn Tây tổ chức.

Với tố chất của một con người có trí tuệ, anh được một ni sư tại chùa Khai Nguyên tiên đoán: “Quang Đức sẽ là một cây viết Phật giáo trong tương lai”.

Khát vọng trở thành nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa

Nhắc đến kế hoạch về nghề nghiệp trong tương lai, anh chia sẻ sẽ cố gắng hết sức để đạt được nguyện vọng trở thành một nhà báo đồng thời là một nhà nghiên cứu văn hóa chân chính. Anh hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng Ban biên tập kiêm trưởng chuyên mục Văn hóa trang điện tử Sóng trẻ (trực thuộc Chi hội Nhà báo Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Anh được bạn bè nhận xét là con người có trách nhiệm với công việc, luôn có những ý tưởng mới và luôn tạo ấn tượng đặc biệt với người khác. Do cá tính cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc nên anh được bạn bè trêu đùa mệnh danh là “biên tập viên khó tính nhất” của trang tin điện tử Sóng trẻ.

 540ab1e80_1507717_453062124851326_5534782654857615744_n.jpg
Quang Đức cùng PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái

Khi được mời tham gia chia sẻ về kỹ năng viết báo tại lớp Đa phương tiện K34A2, anh chia sẻ với các em sinh viên khóa dưới rằng: “Có thể khi mới vào trường các em còn hoang mang với nghề nghiệp sau này nhưng hãy cứ viết đi! Viết đi rồi các em sẽ yêu nó!”

Hình ảnh chàng trai với cá tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, niềm đam mê vô bờ bến đối với sách và với đạo Phật đã để lại ấn tượng trong mắt mọi người. Mong rằng trong quãng thời gian phía trước, anh sẽ để lại dấu ấn sâu đậm hơn với nghề báo, với công cuộc nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng, đóng góp vào kho tàng của dân tộc.

Hồng Nhung
Báo mạng điện tử K33
Ảnh: NVCC




Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN