Ngày của Mẹ và lời tri ân của người trẻ gửi đến đấng sinh thành

(Sóng trẻ) - Ngày của Mẹ (Mother’s Day) diễn ra vào ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 (11/5). Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những kỷ niệm về sự hy sinh thầm lặng của mẹ trong hành trình trưởng thành. 

Đào Thu Hoà (21 tuổi, TP.HCM) vẫn nhớ mãi thời gian học đội tuyển tỉnh xa nhà. Chị cho biết mẹ mình luôn dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn, bất kể thời tiết giá lạnh. “Mỗi giờ nghỉ trưa, khi mở hộp cơm mẹ làm, mình luôn nghẹn ngào vì xúc động”, chị Hoà chia sẻ.

Vì hoàn cảnh phải học xa nhà, chị Hoà luôn nhớ đến những bữa cơm gia đình đầm ấm. Khi còn ôn thi, chị được chăm chút từng món ăn với sự quan tâm ân cần từ mẹ. “Mẹ luôn muốn bữa cơm đủ đầy, với nguyên liệu do chính tay bà lựa chọn. Năm nay ở xa, mình sẽ gọi điện về, lắng nghe những lời dặn dò và cố gắng thực hiện những điều bà kỳ vọng, để người luôn vì mình cảm thấy an lòng, hạnh phúc”.

Khoảnh khắc thời thơ ấu của chị Đào Thu Hoà bên cạnh mẹ. (Ảnh: NVCC)
Khoảnh khắc thời thơ ấu của chị Đào Thu Hoà bên cạnh mẹ. (Ảnh: NVCC)

Chị Hoà cho biết, mẹ luôn dặn chị phải biết yêu thương bản thân và không so sánh cuộc sống của mình với người khác. Lời nhắc nhở đã giúp chị trưởng thành, có một lối sống điềm tĩnh, biết đồng cảm với người xung quanh, dù cuộc sống có nhiều thử thách.

Sinh ra trong một gia đình có ba chị em gái, hạnh phúc của chị Đinh Nguyên Hảo (31 tuổi, TP.HCM) là mỗi ngày còn được ở bên mẹ. Chị bày tỏ: “Đối với mình ngày nào cũng là ngày của mẹ. Mỗi lần đến chùa, mình luôn nhớ cầu bình an và hồi hướng cho mẹ. Hàng tháng, mình sẽ cố gắng cùng mẹ và các em đi ăn những bữa ăn ngon”. 

Gia đình chị Đinh Nguyên Hảo (thứ hai từ phải qua) luôn gắn và chia sẻ với nhau trong cuộc sống thường ngày. (Ảnh: NVCC)
Gia đình chị Đinh Nguyên Hảo (thứ hai từ phải qua) luôn gắn và chia sẻ với nhau trong cuộc sống thường ngày. (Ảnh: NVCC)

Dù chỉ học hết lớp 7, mẹ chị đã hy sinh để ba chị em được ăn học đầy đủ. Chị Hảo xúc động nhớ lại lời mẹ: “Dù phải chịu thiếu thốn, mẹ cũng sẽ không để ba chị em phải bỏ học”. 

Theo đuổi ngành y học cổ truyền, khi trở về nhà, Nguyên Hảo luôn cố gắng tranh thủ xoa bóp, ấn huyệt giúp mẹ giảm bớt cơn đau nhức, chị cũng thường xuyên mua quà để gửi tặng mẹ. “Với mình, mẹ là người phụ nữ giàu đức hi sinh và tấm lòng bao dung nhất”, chị Hảo tự hào.

Hạnh phúc của chị Hảo là được ở bên gia đình. (Ảnh: NVCC) 
Hạnh phúc của chị Hảo là được ở bên gia đình. (Ảnh: NVCC) 

Cô gái trẻ cho biết thêm: “Mẹ mình là người tiết kiệm. Đồ gì bị hỏng, mẹ không bỏ mà vẫn cẩn thận dán lại từng li từng tí. Lúc nhỏ, mình từng thấy kỳ lạ, nhưng lớn lên mới hiểu, đó là cách mẹ dành dụm cho chị em chúng mình có cuộc sống đủ đầy”.

Nguyễn Thành Phát (22 tuổi, TP.HCM) cũng có những kỷ niệm khó quên với mẹ. Anh nhớ lại lần lớn tiếng với mẹ khi bà hỏi lại cách sử dụng phần mềm Word. Câu nói của con trai khiến mẹ anh buồn và nhắc lại: “Hồi xưa mẹ dạy con ăn, dạy con đi, con luôn chống đối lại, nhưng mẹ chưa bao giờ than thở”. Từ khoảnh khắc ấy, Thành Phát học cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng chỉ lại cho mẹ. “Mỗi khi mẹ hỏi lại, mình đều trả lời tận tình và hỗ trợ mẹ bằng cách quay màn hình. Mình chỉ mong mẹ thấy thoải mái và không ngại hỏi”, anh Phát chia sẻ.

Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh của đấng sinh thành, Thành Phát dự định dành trọn Ngày của Mẹ năm nay để đưa mẹ đi chơi. Anh chia sẻ: "Mẹ luôn bận rộn với công việc dạy học và quán xuyến việc nhà. Vì vậy, năm nay mình muốn tạo bất ngờ cho mẹ bằng một chuyến đi chơi thật vui vẻ và ý nghĩa. Đây cũng là dịp để mình nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều”.

Ngày của Mẹ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tôn vinh tới người mẹ. Với những đứa con, sự hy sinh thầm lặng của mẹ luôn là niềm tự hào, điểm tựa kiên cố trên hành trình trưởng thành về sau. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN