Người dân xếp hàng dài chờ mua vé về quê dịp nghỉ lễ
(Sóng trẻ)-Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài trong 4 ngày nên lượng khách đổ về các bến xe để về quê tăng đột biến.
Theo ghi nhận của PV, ngay từ đầu giờ chiều ngày 29/4, rất nhiều người dân đã tập trung trước bến xe để mua vé với mong muốn về quê sớm nhất. Lượng người đổ về các bến xe khách của Hà Nội mỗi lúc một đông. Đến 17h, hành khách vẫn ùn ứ thành hàng dài phía trước sân của bến xe đến tận cổng bến mà chưa mua được vé.
Khu vực sảnh chờ của bến xe Mỹ Đình, ghế ngồi không còn chỗ trống. Đặc biệt, ở tuyến xe Mỹ Đình - Quảng Ninh, nhiều hành khách chờ đợi hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa mua được vé.
Nguyễn Quang Huy (22 tuổi, sinh viên năm 3 ĐH Bách Khoa) cho biết ra bến từ 13h, nhưng đến 16g vẫn chưa thể mua được vé về quê.
Huy cho hay: “Không chỉ em mà còn nhiều bạn sinh viên cũng chưa mua được vé. Để không bị bắt chẹt như những năm trước, bọn em vào quầy mua vé, tuy nhiên phải chời đợi và xếp hàng khá lâu mà chưa mua nổi được vé”.
Cũng tại bến xe Mỹ Đình, các tuyến đi Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình, Thanh Hóa… người dân đứng chờ cả giờ nhưng vẫn chưa thể lên được xe.
Bạn Hoàng Linh ở Lào Cai cho biết “Bọn mình vừa chứng kiến cảnh một bạn nữ khóc vì có vé nhưng lên xe vẫn bị phụ xe đuổi xuống. Chờ bao lâu mới được cái vé mà khổ thế đấy”.


Người dân xếp hàng dài trong bến xe Mỹ Đình ngay đầu giờ chiều nay.

Các ghế ngồi kín hết chỗ


Các xe khách vừa vào bến đã hết chỗ, nhiều người mua được vé nhưng cũng không còn chỗ ngồi

Nhiều người mệt mỏi chờ đợi mong mua được tấm vé về nhà nghỉ lễ.
Vũ Quỳnh Khánh Linh
K33 Báo chí đa phương tiện
Cùng chuyên mục
Bình luận