Những con người không tránh bão


(Sóng Trẻ) - Trong cơn bão lớn, mọi người dân đều được cảnh báo hạn chế ra khỏi nhà để phòng tránh những rủi ro từ bão gây ra. Vậy nhưng, vẫn có những con người vì lý do riêng mà vẫn phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là lao vào vùng tâm bão.

Những người làm báo

Trong khi mọi người đi tránh bão thì có những người làm báo vẫn phải lao vào nguy hiểm để kịp thời mang đến cho khán thính giả những thông tin, hình ảnh chân thực nhất.

Không ngại khó khăn vất vả, các phóng viên luôn có mặt tại vùng tâm bão để cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão đến với người dân. Với tâm huyết và đam mê nghề nghiệp của họ, những hình ảnh, thước phim không ngừng được gửi về.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các nữ phóng viên với gương mặt không trang điểm, trùm chiếc áo mưa dày cộp, đầu bù tóc rối vì mưa bão. Hay hình ảnh những anh quay phim dù cho có bị ướt sũng toàn thân nhưng vẫn che chắn không để đồ nghề bị ngấm nước.

4236d5a2a__nh_1.jpg

BTV Ngọc Bích và ekip đang làm việc nài vùng bão

Thật đau thương khi nghe tin nữ phóng viên Hồng Sen tại huyện Đức Phổ tử nạn khi trên dường đi lấy tin về cơn bão Haiyan, và thật cảm kích những con người yêu nghề không ngại khó, ngại khổ, xung phong ra vùng mưa bão.


Những cô lao công

Mặc cho mưa gió bão bùng, với chiếc chổi tre và chiếc xe cút kít, những người lao công vẫn âm thầm hoàn thành tốt công việc của mình để dù ngày mai những con đường mà các cô vừa dọn có ngập tràn nước thì cũng không bị tràn lan rác thải.

Không thể vì mưa vì gió mà những người lao công được phép lười biếng, được phép nghỉ ngơi, bởi đó là công việc của họ, là miếng cơm manh áo mỗi ngày.

4236d5a2a__nh_2.jpg

Một người lao công vẫn làm việc trong ngày mưa bão

Cô Hồng một nhân viên dọn vệ sinh tại phường Dịch vọng chia sẻ: “Mưa hay nắng thì đến giờ dọn chúng tôi vẫn cứ phải đi làm thôi. đây là công việc của mình rồi. Dù cảnh báo là có bão nhưng lúc mưa nhỏ là phải đi làm ngay, không mai bão lớn về đường lụt lội còn khó dọn hơn.”


Những người vô gia cư

Những người làm báo, những cô lao công… vì lý do công việc mà không thể về nhà tránh bão. Nhưng có những con người lại vì chẳng có nhà để mà về. Đó là những người vô gia cư, những đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa. Ngày thường họ tá túc gầm cầu, hay các hiên nhà, góc chợ. Nhưng với những cơn bão có sức công phá mạnh như Haiyan không biết những mảnh đời đó sẽ đi đâu về đâu.

4236d5a2a__nh_3.jpg

Những mảnh đời không nơi nương tựa

Chạnh lòng khi nhìn hình ảnh những đứa trẻ đầu trần chân đất, run lên trong giá lạnh, lo sợ cho cơn bão, không có quần áo ấm để mặc, không có cả một nơi an toàn để tránh mưa.


Hoàng Thu
Phát thanh K31
Ảnh: Internet



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN