Sắc đỏ hoa gạo níu chân du khách giữa lòng Thủ đô

(Sóng trẻ) - "Bao giờ cho đến tháng ba/ Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”, câu thơ xưa như một lời hẹn, báo hiệu thời khắc giao mùa rất riêng của miền Bắc. Tháng Ba về, khi cái rét nàng Bân chỉ còn vương nhẹ, cũng là lúc những tán hoa gạo bừng nở, nhuộm đỏ một góc trời Hà Nội.

Khác với hình ảnh quen thuộc nơi làng quê, giữa lòng đô thị, tại Hồ Gươm, một cây gạo cổ thụ vẫn âm thầm “thắp lửa” mỗi độ xuân về. Nằm gần Tháp Rùa, cây gạo hàng trăm năm tuổi với thân xù xì, gốc lớn đến vài người ôm đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Sắc đỏ hoa gạo rực lên bên Tháp Rùa, tạo điểm nhấn giữa không gian cổ kính của Hồ Gươm. (Ảnh: Như Ý)
Sắc đỏ hoa gạo rực lên bên Tháp Rùa, tạo điểm nhấn giữa không gian cổ kính của Hồ Gươm. (Ảnh: Như Ý)

Những ngày này, chỉ cần dạo quanh bờ hồ, không khó để bắt gặp cảnh từng nhóm người đứng dưới tán hoa đỏ rực, ngước nhìn, lưu lại những khoảnh khắc hiếm hoi của mùa. Sắc đỏ của hoa gạo nổi bật trên nền trời xanh, đặt cạnh vẻ cổ kính, trầm mặc của Tháp Rùa, tạo nên một bức tranh Hà Nội vừa rực rỡ, vừa sâu lắng.

Với nhiều người dân Thủ đô, hoa gạo không chỉ là dấu hiệu của thời khắc giao mùa, mà còn là một phần ký ức. Gắn bó với khu vực hồ từ nhỏ, bà Mai cho biết cây hoa gạo nơi đây là một kỉ niệm khó quên. Bà kể lại: “Ngày xưa chúng tôi sống ở phố Ngô Quyền, ngày nào cũng đi qua đường Đinh Tiên Hoàng để đến trường. Những ngày tháng mùa xuân thường được ngắm màu hoa gạo. Hoa gạo không chỉ đẹp mà còn gợi lại cả một thời tuổi trẻ. Màu đỏ của hoa như một ngọn lửa, một ngọn đuốc soi sáng cuộc sống. Nó tượng trưng cho sức sống và vẻ đẹp bền bỉ. Dù đi đâu, ký ức về Hà Nội, về hồ và mùa hoa tháng Ba vẫn luôn ở trong lòng".

Bà Phương Mai (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn dưới gốc cây hoa gạo. (Ảnh: Như Ý)
Bà Phương Mai (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn dưới gốc cây hoa gạo. (Ảnh: Như Ý)

Không chỉ với những người từng gắn bó lâu năm với Hà Nội, hoa gạo còn là “cầu nối” giữa hiện tại và quá khứ, giữa nhịp sống hiện đại và những giá trị xưa cũ. Trong không gian đô thị ngày càng phát triển, sắc đỏ ấy vẫn hiện diện như nhắc nhớ về những điều giản dị mà bền lâu.

Đặc biệt với thế hệ lớn tuổi, hoa gạo không chỉ đẹp ở hình thức mà còn gắn liền với ký ức tuổi thơ. Bà Lương Thanh Thủy (60 tuổi, phố Hàng Gai) xúc động kể lại: “Mỗi năm có 12 mùa hoa khác nhau. Mỗi mùa hoa đều mang một sắc thái riêng, đặc trưng cho Hà Nội. Ngày xưa nghèo, không có đồ chơi, chúng tôi thường nhặt hoa gạo về chơi, hay hái búp đa làm trò. Mỗi lần hoa nở là lại nhớ về những năm tháng ấy. Bây giờ ra đây chụp ảnh, vừa vui, vừa như được sống lại tuổi thơ”.

Với bà Thủy, màu hoa gạo rất đẹp, là sắc màu của sự gợi cảm, của niềm may mắn, của sự rực rỡ mỗi độ vào xuân. (Ảnh: Như Ý)
Với bà Thủy, màu hoa gạo rất đẹp, là sắc màu của sự gợi cảm, của niềm may mắn, của sự rực rỡ mỗi độ vào xuân. (Ảnh: Như Ý)

Không chỉ người dân, nhiều nhiếp ảnh gia và du khách cũng tìm đến Hồ Gươm vào dịp này để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Gắn bó nhiều năm với việc chụp ảnh tại đây, ông Nguyễn Hoàng Dương (62 tuổi) cho rằng, cây gạo này mang một vẻ đẹp rất riêng. Ông nhận định: "Mỗi năm vào tháng 3 dương lịch, vào mùa xuân, người dân Hà Nội sẽ cùng nhau ra chiêm ngưỡng sắc hoa đỏ rực rỡ của hoa gạo. Không chỉ là hoa đẹp, mà vị trí của cây cũng rất đặc biệt. Nó nằm giữa không gian di tích lịch sử nghìn năm của Hà Nội. Khi chụp ảnh, có thể thấy cả Tháp Rùa, cầu Thê Húc trong cùng một khung hình. Điều đó khiến cây gạo ở đây trở nên độc nhất vô nhị”. 

Theo ông Dương, chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên và không gian văn hóa - lịch sử đã tạo nên sức hút đặc biệt cho nơi này. Không chỉ người Hà Nội, nhiều du khách từ khắp nơi cũng tìm đến để chiêm ngưỡng và lưu giữ những hình ảnh đẹp.

Hoa gạo tháng Ba khoe sắc, nhuộm đỏ một góc trời Hà Nội. (Ảnh: Như Ý)
Hoa gạo tháng Ba khoe sắc, nhuộm đỏ một góc trời Hà Nội. (Ảnh: Như Ý)

Mùa hoa gạo không kéo dài. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, những tán hoa rực rỡ sẽ dần thưa đi, nhường chỗ cho những chồi lá xanh. Giữa một Hà Nội ngày càng hối hả, sắc đỏ của hoa gạo như một lời nhắc nhở dịu dàng, khiến con người chậm lại để ngắm nhìn, để cảm nhận và để lưu giữ những khoảnh khắc bình dị.

Tháng Ba rồi sẽ qua, hoa gạo rồi cũng sẽ rụng. Nhưng những cảm xúc mà sắc đỏ ấy mang lại vẫn còn đọng lại trong những bức ảnh và trong ký ức của mỗi người như một phần rất riêng của Thủ đô.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN