(Sóng trẻ) - Nằm trên căn gác 2 của khu tập thể số 5 phố Đinh Lễ, nhà sách Mão từ lâu đã trở thành điểm đến thân thuộc của những người yêu sách ở Hà Nội.
Trái ngược với những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của thủ đô ngày cuối năm, nhà sách Mão mang vẻ yên tĩnh và phảng phất mùi đặc trưng của sách cũ.
Nhà sách Mão được ông bà Lê Luy – Phạm Thị Mão mở cách đây 30 năm, bằng tình yêu chân thành với sách, ông bà đã sưu tầm và phát triển đa dạng các thể loại để phục vụ nhu cầu của người đọc.
Với diện tích khoảng hơn 200m vuông, nhà sách gồm hai tầng, không gian tầng hai là nơi yên tĩnh để đọc sách. Cầu thang đi lên hình xoắn ốc như điểm nhấn cho toàn bộ thiết kế, mang nét cổ điển của những thư viện lâu đời.
Sách ở đây được phân theo từng giá với các thể loại như: văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, sách thiếu nhi, sách kỹ năng sống, ngoại ngữ, … phù hợp với mọi đối tượng người đọc.
Mặc dù, chủ yếu là sách cũ và sưu tầm tổng hợp nhưng chất lượng và nội dung vẫn luôn được đảm bảo.
Bạn Trần Thị Vân, sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân, lần đầu tiên đến nhà sách Mão và đặc biệt ấn tượng với “sự cổ kính và cách bài trí mang nét nghệ thuật ở đây”.
Góc nhỏ bày bán những cuốn truyện tranh cũ, tập vẽ hay các câu đố vui là niềm yêu thích của các em nhỏ mỗi khi ghé qua nhà sách.
Nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhà sách Mão vẫn luôn là địa chỉ quen thuộc của những người yêu sách, là một trong những nơi “giữ lửa” cho văn hóa đọcGiữa nhịp sống hối hả ngày cuối năm, nhà sách Mão mang đến cho người đọc sự tĩnh tại và bình an hơn. Mọi người đến đây vừa đọc sách, vừa tự mình cảm nhận không gian cổ kính, xưa cũ của thời đã qua
(Sóng trẻ) - 502 - where your soul will be consoled là chương trình do nhóm sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ hàn gắn những mối quan hệ rạn nứt và chữa lành những vết thương thầm kín trong lòng
(Sóng trẻ) - Tối 1/9, trong chương trình nghệ thuật "Sao tháng Tám" chào mừng Quốc khánh, ca sĩ Khánh Thy bị chỉ trích vì quên lời và giai điệu khi trình diễn ca khúc "Mười chín tháng Tám".