Triển lãm “Ký Vọng”: Không gian chữa lành cho giới trẻ

(Sóng trẻ) - Triển lãm “Ký Vọng” không chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật mà còn mở ra một không gian chữa lành dành cho giới trẻ. Tại đây, các bạn có thể tạm gác lại bộn bề cuộc sống, hòa mình vào những khoảnh khắc yên bình và tìm lại sự an nhiên trong tâm hồn.

Triển lãm “Ký Vọng” diễn ra từ 09h00 đến 19h00 ngày 03/11/2024 tại 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, đã thu hút đông đảo bạn trẻ và những người yêu nghệ thuật. Sự kiện mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để mọi người dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm không gian nghệ thuật độc đáo này.

dsc01704-min.JPG
Đông đảo bạn trẻ đến tham dự triển lãm. (Ảnh: Quốc Huy)

Triển lãm mang đến cho người tham quan cơ hội đắm chìm trong không gian nghệ thuật độc đáo, kết hợp cùng các hoạt động tương tác mới mẻ.

Tại đây, công chúng sẽ có dịp tìm hiểu và khám phá bản thân. Triển lãm tương tác với chủ đề “Inner Child” được tổ chức nhằm tạo ra một không gian để người tham gia có thể thấu hiểu sâu sắc hơn về “đứa trẻ bên trong” – phần bản ngã, cái tôi đích thực của mỗi người.

dsc01607-min.JPG
Khu vực giúp người tham dự gợi nhớ ký ức tuổi thơ. (Ảnh: Quốc Huy)

Bạn Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng dự án cho biết: “Triển lãm lấy cảm hứng từ thực trạng nhiều bạn trẻ đang phải đối mặt với áp lực cuộc sống, từ đó dần quên đi những ký ức tuổi thơ – những mảnh ghép quan trọng hình thành nên bản thân họ hiện tại. Vì vậy, Ban tổ chức mong muốn giúp người tham dự tìm lại niềm vui và hạnh phúc từng có, từ đó tiếp thêm động lực cho cuộc sống hiện tại”.

Đáng chú ý, đa phần các tác phẩm trưng bày được sưu tầm và tái chế, qua đó không chỉ giúp người tham dự có cảm giác thân thuộc mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

dsc01711-min.JPG
Khách tham dự chăm chú tô màu bức tranh chung, khơi dậy ký ức tuổi thơ và kết nối tâm hồn trong không gian triển lãm đầy cảm xúc. (Ảnh: Quốc Huy)

Bạn Nguyễn Phan Diệu Ly (19 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cảm xúc khi tham dự triển lãm: “Khi đến đây, mình cảm nhận như được trở về với ký ức tuổi thơ đã dần bị lãng quên giữa nhịp sống hối hả. Các tác phẩm gợi nhắc những niềm vui giản đơn ngày bé, giúp mình hiểu rằng đôi khi chỉ cần một chút hoài niệm cũng đủ để xoa dịu áp lực hiện tại. Đây là trải nghiệm giúp mình thêm động lực và lạc quan hơn”.

Với tiêu chí “Tôn trọng mọi cảm xúc,” triển lãm là điểm đến lý tưởng để công chúng tự do thể hiện mọi cung bậc cảm xúc, nơi những ký ức tuổi thơ được khơi dậy và trở thành nguồn chữa lành cho hiện tại.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN