Vẻ đẹp của hòa bình qua lăng kính của những người trẻ

(Sóng trẻ) - Hòa bình không chỉ là ký ức hào hùng của dân tộc, mà còn là trách nhiệm của mỗi thế hệ. Trong mắt những người trẻ, giá trị đó được cảm nhận bằng trái tim và thể hiện qua những hành động đầy ý nghĩa.

Với thế hệ đi trước, hòa bình là khi chiến tranh kết thúc, quê hương không còn bị tàn phá hay giây phút người lính trở về đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng đối với giới trẻ ngày nay - những người lớn lên trong thời bình, khái niệm “hòa bình” được mở rộng và đa chiều hơn.

Bạn Trần Thị Thu Vân (19 tuổi, Hà Nội) cho rằng hòa bình không chỉ là sự lặng im của tiếng súng mà còn là sự hiện diện của tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. “Mình biết ơn thế hệ cha anh đã ngã xuống để thế hệ mình hôm nay có cơ hội học tập và phát triển, được sống tự do với đam mê. Chính vì vậy, mình muốn làm thật nhiều điều ý nghĩa để đền đáp công ơn của ông cha ta”, Thu Vân bày tỏ.

Hòa chung không khí hào hùng, Thu Vân chọn mặc áo dài cách tân, chụp những bức ảnh để lưu giữ những kỷ niệm của tháng Tư lịch sử. (Ảnh: NVCC)
Hòa chung không khí hào hùng, Thu Vân chọn mặc áo dài cách tân, chụp những bức ảnh để lưu giữ những kỷ niệm của tháng Tư lịch sử. (Ảnh: NVCC)

Trong thời khắc tháng Tư gợi nhớ về một chặng đường vẻ vang của lịch sử dân tộc, giữa niềm hân hoan và đầy tự hào của người dân cả nước, vẻ đẹp của hoà bình được hiện lên rõ nét hơn. Tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tổ chức buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành của các lực lượng phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã thu hút đông đảo người dân, khách du lịch đến chiêm ngưỡng. 

Hoà cùng bầu không khí hân hoan của buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành, bạn Tuyết Trinh (20 tuổi, Bình Thuận) may mắn có cơ hội được giao lưu với khối kỵ binh. Trinh bày tỏ: “Khi chứng kiến buổi sơ duyệt đầy trang trọng, được giao lưu với khối kỵ binh và được ngồi trên lưng ngựa, mình thấy vô cùng tự hào. Đây thực sự là một khung cảnh hào hùng và ấn tượng”.

Khoảnh khắc hoà bình đẹp đẽ giữa dòng chảy lịch sử với nụ cười rạng rỡ của Tuyết Trinh bên khối kỵ binh. (Ảnh: NVCC)
Khoảnh khắc hoà bình đẹp đẽ giữa dòng chảy lịch sử với nụ cười rạng rỡ của Tuyết Trinh bên khối kỵ binh. (Ảnh: NVCC)

Với Tuyết Trinh, khoảnh khắc ấy không chỉ là một trải nghiệm đặc biệt, mà còn là biểu tượng cho vẻ đẹp của hòa bình, để thế hệ trẻ thêm trân trọng những giá trị hiện tại. Đó cũng là thời khắc khiến cô gái trẻ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của thế hệ mình trong việc gìn giữ hòa bình và góp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước.

Ngày nay, thế hệ trẻ không chỉ nhìn nhận hòa bình như một “món quà” được thừa hưởng, mà còn là một trách nhiệm thiêng liêng cần phải bảo vệ và phát huy. Họ hiểu rằng hòa bình không tự nhiên mà có, và cũng không phải là điều hiển nhiên.

Các bạn trẻ đang từng bước định nghĩa hòa bình theo cách riêng bằng những hành động cụ thể, gần gũi hơn với đời sống như tham gia các hoạt động tình nguyện, lan tỏa những giá trị tích cực. Chị Trịnh Thị Hậu - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phú La ( qận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Thanh niên không chỉ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào, mà còn là những người tiên phong trong công tác chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng bền vững và gìn giữ hòa bình bằng những hành động thầm lặng nhưng ý nghĩa”.

Đoàn Thanh niên phường Phú La dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. (Ảnh: Tôi yêu phường Phú La - quận Hà Đông)
Đoàn Thanh niên phường Phú La dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. (Ảnh: Tôi yêu phường Phú La - quận Hà Đông)

Hòa bình là một hành trình tiếp nối, nơi mỗi người, đặc biệt là những người trẻ đều có thể góp phần xây dựng xã hội nhân văn, công bằng và bền vững. Trong hành trình ấy, thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng thể hiện rõ vai trò là lực lượng tiên phong: giàu năng lượng, sáng tạo và khát vọng phụng sự Tổ quốc. Họ đang tiếp tục góp phần gìn giữ và xây dựng đất nước thông quá tri thức, lòng biết ơn và trái tim nhiệt huyết.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN