Viết báo – nghệ thuật điều khiển ngôn từ

(Sóng trẻ) - Để viết được những bài báo hay, sâu sắc đến từng câu, từng chữ, người làm báo phải là người “thủ lĩnh” điều khiển “đội quân ngôn từ”. Bởi thế, người ta mới bảo: “Viết báo là cả một nghệ thuật”

Tôi thường nghĩ công việc lao động của một phóng viên cũng tựa như việc gieo mầm ươm lúa của người nông dân. Họ phải lao động vất vả từ khâu gieo mạ, chăm bón cho đến công đoạn cuối cùng là thu hoạch. Khi có được hạt gạo nn nhưng nấu không khéo lại thành cơm khê hay nhão nhoẹt. Công việc của nhà báo cũng như thế! Có được đề tài hay rồi nhưng nếu anh ta không biết cách sắp xếp các chi tiết hay lựa chọn những hình ảnh đắt giá và trau dồi ngôn từ thì “đứa con tinh thần” đó cũng chẳng khác nào một nồi cơm khê. 

f434da564_anh_cho_viet_bao_nghe_thuat_dieu_khien_nn_tu.jpg
                                               Viết báo là cả một nghệ thuật (Ảnh: Internet)

Không phải nhà báo nào cũng có thể viết được những bài báo động đến tâm can của độc giả. Ai đó đã nói đúng: “Viết báo là cả một nghệ thuật”. Để viết được những bài báo hay, sâu sắc đến từng câu chữ thì nhà báo phải là người “thủ lĩnh” điều khiển “đội quân ngôn từ”. Khả năng sử dụng ngôn ngữ có thể là năng khiếu từ khi sinh ra, nhưng năng khiếu ấy không phải là “tài sản” vô hạn. Có năng khiếu mà không biết trau dồi thì một ngày nào đó nó cũng như cây măng mập mạp trong lòng đất còi cọc vì thiếu mưa. Một nhà báo giỏi là người biết cách trau dồi khả năng sử dụng ngôn từ đạt đến độ kĩ năng, kĩ xảo. Quá trình rèn luyện để trở thành một nhà báo giỏi là cả chặng đường dài, gian nan và vất vả, anh phải phấn đấu suốt đời và không ngừng tích lũy những kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng sử dụng ngôn từ phong phú. Nghề báo là nghề đòi hỏi sự dấn thân và mạo hiểm. Chỉ với một từ sử dụng không đúng có thể khiến sự nghiệp của anh tan tành hay thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, với nhà báo tự mãn chẳng khác gì tự sát! 

Với những nhà báo trẻ, bằng sự thông minh và nhiệt huyết của quãng đời thanh xuân, chúng ta phải không ngừng rèn luyện và trau dồi kĩ năng nghề báo. Sử dụng ngôn từ một cách khéo léo, có sự chọn lựa kĩ càng để những “đứa con tinh thần” được sinh ra trong sự chào đón từ phía công chúng. Nghề báo luôn mang đến cho tôi những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Để có thể gắn bó với  nghề tôi chọn cách trang bị cho mình những kiến thức quý báu khi còn ngồi ở giảng đường đại học, không ngừng trau dồi khả năng sử dụng ngôn từ. Ngọn lửa đam mê với nghề báo vẫn luôn rực cháy trong tôi. Còn bạn thì sao?
Phạm Thi
Báo chí Đa phương tiện K34A2 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN