“Bí mật phép thuật” - Khi Tuồng, Chèo, Cải lương đứng cùng một sân khấu
(Sóng trẻ) - Vừa qua, đêm diễn “Hạ hồi show: Bí mật phép thuật” đã chính thức diễn ra tại rạp Hồng Hà (Hà Nội). Lần đầu tiên, ba “trụ cột” của nghệ thuật kịch hát dân tộc là Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trên một sàn diễn, mang lại trải nghiệm mới lạ cho người dân Thủ đô.
Được định hình là một không gian biểu diễn tổng hợp linh hoạt, "Bí mật phép thuật" gây chú ý lớn khi dám phá vỡ những ranh giới thông thường giữa các loại hình sân khấu truyền thống. Đêm diễn là thành quả từ sự kết hợp chiến lược giữa đội ngũ nghệ sĩ gạo cội tại Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam và ê-kíp sáng tạo, vận hành gồm những gương mặt trẻ. Sự đan xen giữa bề dày chuyên môn chuẩn mực và tư duy nghệ thuật năng động đã hiện thực hóa một thử nghiệm độc đáo trên sân khấu Thủ đô.
Bằng chất liệu âm nhạc truyền thống, "Bí mật phép thuật" khéo léo kết nối ba trích đoạn kinh điển như "Phù thủy sợ ma" (Chèo), "Khát vọng Đắc Kỷ" (Cải lương), "Ôn Đình chém Tá" (Tuồng cổ) thành một mạch truyện xuyên suốt. Trong chỉnh thể hài hòa đó, mỗi bộ môn nghệ thuật vẫn giữ vẹn nguyên hồn cốt và bản sắc độc lập mà không bị pha trộn khiên cưỡng.
Chia sẻ về vở diễn này, Tiến sĩ, NSƯT Lê Tuấn Cường - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam cho biết, đây là một trong những bước đi chiến lược của nhà hát sau cột mốc hợp nhất các đơn vị vào tháng 7/2025 nhằm tìm kiếm những phương thức mới tiếp cận khán giả.
“Chúng tôi tập trung truyền tải di sản qua hành động, tính ước lệ và trải nghiệm đa giác quan, thay vì bắt khán giả phải hiểu hết từng lời thoại cổ phức tạp. Mô hình này không chỉ giúp người trẻ dễ tiếp cận mà còn kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, đưa sân khấu cổ truyền thích nghi mạnh mẽ với thời đại số”, NSƯT Lê Tuấn Cường nhấn mạnh.
Lần đầu trải nghiệm sân khấu cổ truyền, chị Nguyễn Phương Chi (32 tuổi, Hà Nội) bày tỏ sự thích thú trước màn kết hợp "3 trong 1" độc đáo này. Chị chia sẻ: “Dù ba loại hình cùng đứng chung một sân khấu, tôi vẫn dễ dàng nhận diện được từng bộ môn nhờ sự khác biệt rõ rệt về trang phục, âm thanh và phong cách biểu diễn. Mô hình này mở ra cơ hội rất tốt để những người mới như tôi tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật truyền thống”.
Là một người có thâm niên nhiều năm theo dõi sân khấu cổ truyền, bà Tô Thị Điền (75 tuổi) bày tỏ sự thích thú trước những đổi mới về phục trang, đạo cụ lộng lẫy và bắt mắt hơn hẳn ngày xưa. “Với những ai chưa am hiểu, xem một thể loại độc lập rất dễ chán. Nhưng việc kết hợp cả Tuồng, Chèo, Cải lương trên cùng một sân khấu đã giúp vở diễn vô cùng thú vị và hấp dẫn”, bà Điền hào hứng nói thêm.
Đêm diễn khép lại trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Điều đó thể hiện rằng các loại hình nghệ thuật cổ truyền không hề cũ kỹ nếu được khơi thông bằng tư duy sáng tạo của thời đại. Sự thăng hoa của Tuồng, Chèo và Cải lương trên cùng một sàn diễn mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho hành trình bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc trong dòng chảy đương đại.

