Chùm ảnh: Một ngày của trẻ em ở Bakhel - Ấn Độ

(Sóng trẻ) - Những sinh hoạt đời thường của Asha và Amisha sống tại ngôi làng Bakhel - Ấn Độ được ghi lại qua những tấm ảnh hết sức chân thực.

166ae5bd8_anh_1.jpg

Ngay từ sáng sớm, Asha 16 tuổi đã phải cùng gia đình đi lấy nước ở một cái giếng nhỏ trong làng.

166ae5bd8_anh_2.jpg

Bakhel là một thung lũng nằm trong tiểu bang Rajasthan, bao quanh là dãy núi Aravali. Tại đây hầu như cuộc sống đều dựa vào nông nghiệp là chủ yếu. Vì vậy, cuộc sống rất nghèo khổ, tự cung tự cấp là chính. Cư dân của Bakhel còn rất trẻ.

166ae5bd8_anh_3.jpg

Asha sinh ra trong một gia đình có tám người con. Còn gia đình của Amisha 13 tuổi thì có bốn người con. Theo thống kê, cứ 100 người trong độ tuổi từ 15 đến 64 thì có đến hơn 90 trẻ em dưới 14 tuổi. Đây là một tỷ lệ gấp đôi so với toàn bộ dân số Ấn Độ.

166ae5bd8_anh_4.jpg

Đó là một buổi sáng rất lạnh. Sau khi ngọn lửa sưởi ấm được đốt lên, Amisha phải dọn vệ sinh cho đàn bò. Em phải ném phân của chúng lên các cánh đồng đang cần được bón.

166ae5bd8_anh_5.jpg

Amisha rất thích việc chuẩn bị tới trường sau khi hoàn thành các công việc nhà của mình. “Chúng tôi cho Amisha đến trường vì tại đó con bé có thể học hỏi được kiến thức và những điều mới lạ để cải thiện cuộc sống hiện tại. Chúng tôi tin rằng con bé có thể tìm kiếm được một công việc tốt với mức thu nhập cao sau khi học xong” – Mẹ của Amisha cho biết.

8d4d7b909_anh_6.jpg

Amisha học lớp 6 và Asha học lớp 8 tại trường Hunar Ghar. Trường được thành lập cách đây 8 năm bởi tổ chức từ thiện “Giáo dục cho cuộc sống”. Đây là ngôi trường duy nhất tại Bakhel và có đủ giáo viên mỗi ngày.

8d4d7b909_anh_7.jpg

Lớp của Amisha được học về hệ thống năng lượng mặt trời. Các em đang chơi một trò chơi đại diện cho các hành tinh khác nhau và quanh xung quanh mặt trời. Cha mẹ của Amisha đều không đi học và với Asha thì chỉ có cha của em là đi học. Ở Bakhel, hơn 80% người trưởng thành không đến trường và hầu hết không biết chữ. Các giáo viên tại Hunar Ghar đều phải cố gắng tìm cách làm cho bài học thú vị và dễ tiếp cận để  thu hút được các em đến trường.

8d4d7b909_anh_8.jpg

“Em thích đến trường vì tại đó chúng em được hỗ trợ toàn bộ sách vở, đồng phục và bữa trưa” – Amisha nói.

8d4d7b909_anh_9.jpg

Amisha có một bữa trưa với cơm và một chút dhal (đậu lăngti da cam nấu rau củ) với những người bạn của mình. Với nhiều học sinh, đây là bữa ăn đầy đủ duy nhất trong ngày mà các em nhận được.

8d4d7b909_anh_10.jpg

Sau khi học xong ca chiều, Amisha trở về nhà để giúp đỡ gia đình. Công việc của em là cắt cỏ trên các cánh đồng. Khi đêm xuống, em sẽ đội nó trên đầu mình và mang về cho đàn bò.

80678451a_anh_11.jpg

Ở Bakhel, các gia đình thường dùng củi đốt để nấu trong nhà. Nhưng những ngôi nhà ở đây không có ống khói nên đã gây ô nhiễm không khí trong nhà. Vì vậy nhiều vấn đề về sức khỏe đặc biệt là các chứng bệnh về đường hô hấp thường xuyên xảy ra.

80678451a_anh_12.jpg

Ước mơ của Amisha là trở thành bác sĩ. Còn Asha sau khi ra trường, em muốn tiếp tục với công việc nghiên cứu và trở thành một giáo viên.

Khánh Ly

Biên dịch theo http://www.bbc.com/news/in-pictures-36072547

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật23 giờ trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN