Chuyến đi đầu đời và bài học nghề báo đầu tiê

(Sóng Trẻ) - “Lúc đó tôi mói nhận ra rằng chúng tôi vẫn còn quá ngây thơ và nhút nhát trên con đường học tập, rèn nghề"


Nhà báo - Tôi luôn mơ ước và mong muốn mình nhanh chóng được mọi người gọi như vậy nhưng sau lần đi thực tế vừa qua tôi lại càng chất chứa nhiều cảm xúc, suy nghĩ và trăn trở nhiều hơn về nghề báo.
Lần đầu được cô giáo giao bài tập thực tế thực sự là áp lực rất lớn. Có cơ hội được chứng kiến môi trường làm việc sau này nhưng tôi lại có cảm giác mất tự tin, tay cứ run run, đầu óc ngẩn ngơ suy nghĩ với bao câu hỏi đặt ra. Mình phải làm như thế nào đây? Và theo một phản xạ tự nhiên tôi lục lọi trí nhớ xem có mối quan hệ nào có thể tận dụng được không. Cuối cùng thì năm đứa trong nhóm chúng tôi cũng đã nhờ vả được để lên lịch hẹn với toàn soạn báo VOV.

Đạp xe 7, 8 kilomet mồ hôi nhễ nhại thấm ướt nhẹp cái áo sơ mi trắng hơi ngả màu, tôi bị choáng ngợp bởi người, xe cộ và nhà cao tầng trên trung tâm thành phố nhưng cũng phải cố gắng hết sức để chở một bạn cùng nhóm nữa. Cả năm đứa đứng dựng xe trước cổng toà  soạn từ lúc còn rất sớm, giữa trưa với cái nắng oi ả và sự bộn bề của phố xa. Trong lúc chờ đợi thoảng qua đâu đó trong suy nghĩ, tôi thấy mình như một đứa nhà quê lên thành phố và khoảng cách tới nhà báo còn quá xa. Nóng lòng chờ đợi sao mà thời gian trôi qua thật chậm, nét mặt đứa nào cũng đầy lo âu, căng thẳng, sợ sệt và xen lẫn chút tò mò.

Nhớ đến lời cô giáo dặn nên nhờ người quen không thì mấy anh chị trong tòa soạn bận không có thời gian tiếp đón. Mặc dù chúng tôi đã nhờ người quen rồi thế mà khi bắc bảo vệ gọi cả năm đứa giật mình, ngơ ngát trán đẫm mồ hôi. Lúc đó tôi mói nhận ra rằng năm đứa chúng tôi vẫn còn quá ngây thơ và nhút nhát. Chúng tôi luống cuống chân tay cứ víu vào nhau, chỉ dám nhìn trộm và thầm trao tín hiệu cho nhau. Đến cả việc gửi xe thôi cũng không biết để vào đâu, để như thế nào cho đúng, nhìn cả nhà xe toàn xe hơi, tay ga và 3 chiếc xe đạp của chúng tôi lại gợi lên trong đầu tôi những suy nghĩ về khoảng cách.

ba2072452_anh_1_1.jpg

Những xúc cảm sau lần thực tế tòa soạn đầu tiên như còn nguyên trong tôi

Một chị ra cổng đưa chúng tôi vào và cứ thế chúng tôi cuối đầu lùi lũi đi theo. Đến phòng tiếp khách ngơ ngác nhìn mọi người lúc đó thực sự tôi không biết phải chào mọi người như thế nào cho phải phép, không biết nên chào là anh, chị hay cô chú nên cứ thế tôi cười và khẽ gật đầu ra hiệu sự bối rối  và lo lắng. Nhìn ngắm sự lạ lẫm xung quanh tòa soạn báo thật trang hoàng và hiện đại và phong thái nhã nhặn, tự tin nhưng đậm chất báo của chị ra tiếp chuyện chúng tôi làm tôi cảm thấy yên tâm và an toàn hơn. Chị nhẹ nhàng, thân thiện hơn tôi nghĩ; trong lúc đó nhiều người qua lại tôi khẽ liếc mắt nhìn có những người bận bịu, vội vàng, có người tươi cười niềm nở với chúng tôi nhưng cũng có những gương mặt lãnh đạm, lạnh lùng.

Chúng tôi cố gắng ghi chép nhanh nhất và nhiều nhất những gì chị trao đổi hỏi chị những thông tin cần cho bài thu hoạch nhưng thực ra mà nói có nhiều lắm những câu tôi muốn hỏi, muốn nghe kể chuyện với tư cách là một nhà báo tương lại nhưng khổ nỗi cổ họng cứ nghẹn bứ lại và suy nghĩ câu này mình nên hỏi không? Liệu mình hỏi câu này có sao không nhỉ? Rồi lại ghé vào tai bạn bên cạnh thì thầm: “Hỏi câu này được không?” Cả nhóm cứ lúng ta lung túng như gà mắc tóc, thời gian cứ trôi qua tận đến lúc ra về rồi mà đầu óc vẫn không thể minh mẫn được. 

Dắt xe ra khỏi cổng chúng tôi vẫn không biết nói với nhau câu gì, có lẽ mỗi người trong chúng tôi lại đang chất chứa những suy nghĩ về nghề báo. Thực sự với chúng toi mà nói ngày hôm ấy đúng như một cuộc chiến vậy!

Có lẽ đã đến lúc tôi phải thay đổi cách học tập, rèn luyện để hiện thực hóa ước mơ trở thành nhà báo của mình. Và tự tin, chủ động là bài học đầu tiên tôi chép vào cẩm nang của mình.

Lê Thị Nguyên 
Lớp Phát thanh k31



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN