Chuyến xe bus cuối

(Sóng trẻ) - Những chuyến xe cuộc đời rồi sẽ đưa tôi đi về đâu? Chính tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi chắc chắn rằng dù có đi đến đâu rồi cuối cùng nó cũng sẽ đưa tôi trở về nơi xuất phát: gia đình. 

Người ta có thể đưa ra hàng vạn lí do để nói về việc tại sao mình không thích đi xe bus. Vì chen chúc? Vì bất tiện? Vì say xe? Vì không thoải mái? Nhưng để nói về lí do thích đi xe bus thì tôi chỉ có một lí do: thích. 

Có thể đi xe bus sẽ khó cảm nhận được tiếng gió ù ù bên tai, hay nghe được những âm thanh cuộc sống một cách chân thật nhất. Nhưng cái thú của xe bus chính là việc bạn ngồi trên xe và có thể lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống. Như một bức tranh cuộc sống được thu nhỏ qua khung cửa kính xe bus, cuộc sống hiện ra đó để bạn ngắm nhìn và cảm nhận.

Những chiếc xe bus cuối cùng trong một ngày có lẽ luôn là một điều thú vị đối với tôi. Cảm giác khi gần “nhảy tuyến” mà chỉ còn lại một chiếc xe bus cuối cùng để về nhà khiến cho một phút, một giây thôi cũng quan trọng biết nhường nào. Nếu đã là người hay đi xe bus thì chắc chắn cũng phải ít nhất một lần trải qua cảm giác chờ đợi chuyến xe bus cuối cùng. Dù biết chắc là nó sẽ đến những vẫn sốt ruột chờ đợi, mong ngóng.

Có thể người ta ghét những chuyến xe cuối cùng vì sự cô đơn mà nó mang lại. Phải rồi! Khi những chuyến xe bus cuối cùng kết thúc là lúc người ta đang quây quần bên gia đình cơ mà chứ đâu phải vẫn còn lang thang phiêu bạt như tôi. Nhưng với tôi đó chính là chút khoảng lặng trong cuộc sống. 

47a03d1e3_b_n_c46b914248a4efdf3263c4ba1b7c40916.jpg
Chuyến xe cuối, tôi sẽ trở về nhà

Rời xa nội thành xô bồ náo nhiệt về đêm, những chuyến xe bus cuối cùng đưa tôi về vùng đất nại thành thân thuộc. Chỉ một giấc ngủ nn lành và mở mắt ra là thấy mình về tới căn nhà bé nhỏ. Ở nơi đó tôi biết sẽ luôn có đứa em út luôn chờ tôi nơi thềm nhà với hàng tá câu hỏi ngây ngô: “Chị đi học về muộn thế mẹ lại mắng cho mà xem”, “Chị có mệt không?”, “Chị ơi em có áo mới này”. 

Cảm giác được một đứa trẻ 5 tuổi quan tâm dặn dò làm cho tôi thấy có đôi lúc thực ra mình mới là đứa trẻ 5 tuổi. Vì ở đó có những món ăn thật nn mà mẹ đã nấu sẵn chờ mình về ăn. Và ở đó có những người thân thuộc nhất đang chờ tôi.

Những chiếc xe bus cuối cùng chỉ có thể đưa tôi về đến nhà cũng với gia đình mà không thể kịp ăn chung bữa cơm tối với mọi người. Có khi thèm lắm những tối cả nhà ngồi quanh mâm cơm cùng ăn tối rồi kể cho nhau nghe những chuyện vui trong ngày. Điều giản dị như vậy mà đôi khi cũng khó thực hiện. Có buổi sáng đi sớm giật mình nhìn thấy những khóm hoa bố mới trồng trước cửa. Ừ! Nhà mình thay đổi mà mình đâu có biết.

Cái cảm giác đi những chuyến xe bus cuối càng làm tôi thèm trở về nhà ghê gớm. Lúc đó thực sự thấy nhớ gia đình của mình biết bao. Những ngày bắt đầu học đại học là lúc tần suất tôi đi những chuyến xe bus cuối cùng ngày một nhiều lên. 

Vẫn biết chẳng còn là một đứa trẻ để mãi ở nhà cho bố mẹ bao bọc, rồi cũng có lúc phải tự lập nhưng cảm giác đó vẫn làm tôi thoáng buồn. Những chuyến xe cuộc đời rồi sẽ đưa tôi đi về đâu? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết rằng dù có đi đến đâu rồi cuối cùng nó cũng sẽ đưa tôi trở về nơi xuất phát: gia đình. 

Nguyễn Thị Mai Anh
Truyền hình K31A1


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN