(Sóng trẻ) - Thôn Xà Cầu thuộc xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa) được biết đến là “thủ phủ” với nghề thu mua và sơ chế rác thải nhựa lớn nhất Thủ đô. Cùng với sự phát triển kinh tế, đang có nhiều lo ngại về nạn ô nhiễm môi trường đe dọa cuộc sống của người dân nơi đây.
Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 30km, trước đây thôn Xà Cầu nổi tiếng với nghề truyền thống làm hương đen thủ công. Tuy nhiên, 20 năm trở lại đây, thôn Xà Cầu nổi lên như là một trung tâm thu mua và tái chế rác thải lớn của thành phố. Ảnh: Hoàng HuyềnHiện thôn Xà Cầu có khoảng 180 hộ dân làm nghề tái chế phế liệu. Từ già trẻ gái trai, người khỏe đứng máy nghiền, máy xả nước, bốc hàng lên xuống xe. Người già, trẻ em và phụ nữ thì phân loại, bóc nhãn mác, rửa chai lọ…Ảnh: Hoàng HuyềnMỗi ngày có hơn trăm tấn rác thải nhựa từ chai nhựa, tivi, tủ lạnh, các loại lon nước… được thu gom, tập kết và xử lý ngay chính tại nơi người dân sinh sống. Ảnh: Hoàng HuyềnTừ 7h sáng, tiếng máy ép, máy băm đã chạy ầm ầm khắp thôn. Phế liệu sau khi được làm sạch, ép thành bánh cao khoảng 45 - 60cm, sẽ được bán lại cho các công ty, nhà máy sản xuất đồ nhựa ở Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương,... với giá 1.000 - 2.000 đồng/tùy loại. Ảnh: Hoàng HuyềnThu nhập nghề thu gom phế liệu này tuy có khấm khá hơn, thế nhưng hàng trăm hộ dân ở Xà Cầu đang ngày ngày phải chịu cảnh sống trong môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng HuyềnHàng trăm tấn rác thải bủa vây trong từng nếp sống sinh hoạt, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe người dân và môi trường sống xung quanh. Ảnh: Hoàng HuyềnBà Đỗ Thanh Tâm, làm nghề tái chế rác nhiều năm cho biết, cả một làng nghề chết yểu, không còn làm hương đen, đến lúa cũng không dám cấy vì sợ nước bẩn, thay vào đó là cấy… nhựa. Ảnh: Hoàng Huyền“Gia đình tôi phải trang bị máy lọc nước hoặc mua những bình nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Biết là công việc ảnh hưởng sức khỏe và nhiều nguy hiểm, nhưng cả làng làm, mình cũng phải làm thôi”, bà Tâm nói. Ảnh: Hoàng HuyềnNgười dân trong xã cho biết, những núi rác thải nhựa chất đầy ven các con đường liên xã, liên thôn… gặp mưa nắng thì rỉ nước, chảy trực tiếp xuống kênh mương, ao hồ, thậm chí ngấm ra ruộng. Những ngày trời nắng, mùi rác bốc lên nồng nặc, khó chịu. Ảnh: Hoàng HuyềnTrước thực tế này, ông Nguyễn Phi Ổn - Trưởng thôn Xà Cầu (xã Quảng Phú Cầu) cho biết, xã cũng đã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhất là các hộ làm nghề thu gom, tái chế phế liệu để họ chấp hành tốt các quy định về phân loại, xử lý rác thải; không đổ rác, đốt rác gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hoàng Huyền
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.