Giáo dục không ranh giới: Khi thầy cô nối dài bài giảng từ bục giảng đến không gian số
(Sóng trẻ) Không chỉ còn là phấn trắng bảng đen với những tiết học truyền thống, nghề giáo của thời đại số đang được làm mới từng ngày bởi chính những người thầy, người cô bước ra khỏi khuôn khổ quen thuộc để trở thành… “content creator”. Và học sinh - những đứa trẻ Gen Z, thế hệ “sống online” lại đang đón nhận điều đó một cách tự nhiên hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là chuyện của TikTok, YouTube hay một xu hướng dạy học mới. Đó là câu chuyện về việc người thầy lùi lại một bước để tiến xa hơn.
Thầy giáo trẻ Lê Văn Hoàng đứng sau kênh TikTok “Du học sinh Chùa Láng” là một ví dụ cho sự chuyển mình của nghề giáo trong kỷ nguyên số. Mỗi video của anh chỉ dài hơn một phút, nhưng lại chứa đựng trọn vẹn một bài giảng Toán cấp ba với đồ họa minh họa sống động, tiết tấu nhanh và phong cách giảng dí dỏm, ngắn gọn. Từ đạo hàm, phương trình bậc hai cho đến mẹo giải hình học, tất cả đều được gói gọn trong màn hình điện thoại, nơi học trò vốn dành cả giờ đồng hồ để “lướt xem”. Không bài giảng nặng nề, không bảng đen bục giảng, chỉ còn lại kiến thức được “tua nhanh” theo đúng cách để dễ dàng thu hút Gen Z hiện nay: nhanh, vui, dễ hiểu và gần gũi.
“Ban đầu, tôi chỉ mong đạt 10 nghìn người theo dõi trong 12 tháng,” anh kể. “Nhưng có lẽ vì học trò không chỉ muốn hiểu bài, mà còn muốn nắm chắc được kiến thức trong tay, nên con số ấy tăng gấp 4 lần chỉ trong 3 tháng.” Điều khiến anh gắn bó không phải là sự nổi tiếng. “Mỗi lần đọc bình luận kiểu ‘Em hiểu bài rồi thầy ơi!’ là tôi lại có động lực dựng video tiếp,” anh nói. Hơn cả giảng dạy, anh đang biến kiến thức thành trải nghiệm.
Chị Lê Thu Hằng - phụ huynh cháu Trần Quang Huy, học sinh Tiểu học, chia sẻ: “Tôi từng nghĩ việc học trực tuyến qua mạng xã hội sẽ không hiệu quả với trẻ nhỏ, nhất là khi con chưa thể tự giác. Nhưng rồi có hôm tôi bắt gặp con ngồi chăm chú nghe giảng, còn ghi chép lại từng bước giải một cách rất hứng thú” Với nhiều bậc cha mẹ, chuyện con tiếp thu kiến thức qua màn hình điện thoại từng gợi lên không ít lo ngại. Thế nhưng, khi những bài giảng ấy nói đúng “ngôn ngữ” của trẻ, khiến chúng vừa tiếp thu vừa hứng thú thì có lẽ điều cần thay đổi không phải là phương tiện, mà là cách chúng ta nhìn nhận về việc học trong thời đại số.
Người thầy bây giờ không chỉ đứng lớp. Họ là nhà giáo, là người kể chuyện, là người “chế meme” để dạy cấu trúc tiếng Anh, đồng thời là người quay video bằng ánh đèn và dựng video lúc nửa đêm. Họ đang mở rộng lớp học của mình, từ những trang sách truyền thống đến màn hình cảm ứng, từ giọng giảng chậm rãi tới cách giảng nhanh gọn, xúc tích. Và chính sự chuyển mình ấy đang chứng minh rằng: công nghệ không làm mất đi sự thiêng liêng của nghề giáo, mà còn mở rộng cơ hội để thầy cô chạm đến nhiều cuộc đời hơn.
Khi lướt mạng xã hội và tình cờ thấy một phép tính Toán được mô phỏng bằng hình ảnh sinh động, hay một thí nghiệm Hóa học được minh họa bằng video ghép nhạc và chuyển cảnh như một đoạn phim ngắn, ta không chỉ nhìn thấy sự đổi mới của phương pháp dạy học. Mà còn chứng kiến giáo dục mở rộng không gian của mình: từ lớp học truyền thống với phấn trắng, bảng đen đến những nền tảng số nơi bài giảng có thể được tiếp cận mọi lúc, mọi nơi.
Cả hai phương pháp dạy trực tiếp trên lớp và qua mạng xã hội đều mang giá trị riêng, với cùng chung một mục tiêu: giúp học sinh hiểu bài, yêu thích việc học và phát triển. Nếu bảng đen mang đến chiều sâu và sự tương tác trực diện, thì bài giảng trực tuyến mang lại sự linh hoạt, tăng khả năng tiếp cận và kết nối đa chiều. Đó không phải là câu chuyện của sự thay thế, mà là sự bổ sung. Khi giáo viên bước lên các nền tảng như TikTok, YouTube, hay Facebook, họ không rời bỏ bục giảng, mà họ đang mở rộng nó.
Thầy cô hôm nay có thể vừa là người giảng dạy trực tiếp, vừa là người kể chuyện, sáng tạo nội dung, biên tập video, tất cả để đưa kiến thức đến với học trò bằng con đường mà các em lựa chọn. Chính sự linh hoạt, cởi mở ấy khiến quá trình học không còn là trách nhiệm bó buộc, mà là một hành trình nhiều cánh cửa, nơi mỗi học sinh đều có một lối vào riêng. Nên, thay vì đặt câu hỏi “Cách nào tốt hơn?”, có lẽ chúng ta nên hỏi: “Cách nào phù hợp với từng học sinh hơn?”. Một lớp học tốt có thể nằm trong khung giờ cố định, hoặc có thể bắt đầu bất cứ lúc nào chỉ cần bạn nhấn nút “phát” một video bài giảng.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
