Rộn ràng không khí Lễ hội truyền thống làng Quậy

(Sóng trẻ) - Ngày 28/2 (12/1 Âm lịch), làng Quậy (xã Thư Lâm, Hà Nội) tổ chức lễ hội truyền thống sau nhiều năm gián đoạn. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự.

Đúng 6 giờ 30 phút sáng, nghi thức tế lễ được cử hành trang trọng tại nghè thôn Châu Phong. (Ảnh: Phương Quyền)
Đúng 6 giờ 30 phút sáng, nghi thức tế lễ được cử hành trang trọng tại nghè thôn Châu Phong. (Ảnh: Phương Quyền)
Nghi thức đọc chúc văn được thực hiện bởi Quan văn tế - là người được cử ở độ tuổi 60, có trình độ văn hóa, hiểu của văn tế, có nhiệm vụ đọc đúng giọng, rõ ràng, dứt câu, trọn nghĩa. (Ảnh: Phương Quyền)
Nghi thức đọc chúc văn được thực hiện bởi Quan văn tế - là người được cử ở độ tuổi 60, có trình độ văn hóa, hiểu của văn tế, có nhiệm vụ đọc đúng giọng, rõ ràng, dứt câu, trọn nghĩa. (Ảnh: Phương Quyền)
Nghi thức hóa chúc (“chúc” là bài văn tế (chúc văn), “hóa” là đốt) được thực hiện sau phần đọc văn tế, khép lại nghi lễ trong không khí trang nghiêm. (Ảnh: Phương Quyền)
Nghi thức hóa chúc (“chúc” là bài văn tế (chúc văn), “hóa” là đốt) được thực hiện sau phần đọc văn tế, khép lại nghi lễ trong không khí trang nghiêm. (Ảnh: Phương Quyền)
Các quan tế cùng chấp sự trang trọng thỉnh bát hương lên kiệu, bắt đầu cuộc rước về đình Quậy (tên chữ là Hà Vỹ). (Ảnh: Phương Quyền)
Các Quan tế cùng chấp sự trang trọng thỉnh bát hương lên kiệu, bắt đầu cuộc rước về đình Quậy (tên chữ là Hà Vỹ). (Ảnh: Phương Quyền)
Đoàn rước với cờ hội rực rỡ sắc màu di chuyển qua các tuyến đường của ba thôn thuộc làng Quậy: Quậy Sau (Châu Phong), Quậy Rào (Giao Tác) và Quậy Cả (Đại Vỹ), nay thuộc xã Thư Lâm. (Ảnh: Phương Quyền)
Đoàn rước với cờ hội rực rỡ sắc màu di chuyển qua các tuyến đường của ba thôn thuộc làng Quậy: Quậy Sau (Châu Phong), Quậy Rào (Giao Tác) và Quậy Cả (Đại Vỹ), nay thuộc xã Thư Lâm. (Ảnh: Phương Quyền)
Ông Văn Thuyết (60 tuổi), đảm nhiệm vị trí Trống khẩu trong đoàn rước, chia sẻ: “Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau hai tuần trước lễ hội để mọi nghi thức diễn ra trang nghiêm, thể hiện sự thành kính và trách nhiệm gìn giữ truyền thống của làng”. (Ảnh: Phương Quyền)
Ông Văn Thuyết (60 tuổi), đảm nhiệm vị trí Trống khẩu trong đoàn rước, chia sẻ: “Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau hai tuần trước lễ hội để mọi nghi thức diễn ra trang nghiêm, thể hiện sự thành kính và trách nhiệm gìn giữ truyền thống của làng”. (Ảnh: Phương Quyền)
Người dân tập trung hai bên đường và hòa mình theo đoàn rước, tạo nên không khí rộn ràng, gắn kết trong ngày hội truyền thống. (Ảnh: Phương Quyền)
Người dân tập trung hai bên đường và hòa mình theo đoàn rước, tạo nên không khí rộn ràng, gắn kết trong ngày hội truyền thống. (Ảnh: Phương Quyền)
Vì sức khỏe đã yếu nên không thể đi cùng đoàn rước, bà Nguyễn Thị Thoa (86 tuổi, người dân thôn Châu Phong) đã mang ghế ra trước cửa nhà ngồi dõi theo khi đoàn đi qua. (Ảnh: Phương Quyền)
Vì sức khỏe đã yếu nên không thể đi cùng đoàn rước, bà Nguyễn Thị Thoa (86 tuổi, người dân thôn Châu Phong) đã mang ghế ra trước cửa nhà ngồi dõi theo khi đoàn đi qua. (Ảnh: Phương Quyền)
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Luân - Ủy viên BTV Đảng Uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm khẳng định: “Đây là sự kiện quan trọng để gìn giữ và phát triển văn hóa quê hương, tạo sự gắn kết giữa cộng đồng dân cư”. (Ảnh: Phương Quyền)
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Luân - Ủy viên BTV Đảng Uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm khẳng định: “Đây là sự kiện quan trọng để gìn giữ và phát triển văn hóa quê hương, tạo sự gắn kết giữa cộng đồng dân cư”. (Ảnh: Phương Quyền)
Tại đình Hà Vỹ, các Quan Tế thành kính dâng hương và nến lên Ngũ vị Đại vương, mở đầu phần tế lễ chính. (Ảnh: Phương Quyền)
Tại đình Hà Vỹ, các Quan tế thành kính dâng hương và nến lên Ngũ vị Đại vương, mở đầu phần tế lễ chính. (Ảnh: Phương Quyền)
Bên trong sân đình, tại hai bên tả mạc và hữu mạc, người dân chăm chú theo dõi các nghi thức. (Ảnh: Phương Quyền)
Bên trong sân đình, tại hai bên tả mạc và hữu mạc, người dân chăm chú theo dõi các nghi thức. (Ảnh: Phương Quyền)
Bên ngoài khu vực sân đình, ban tổ chức bố trí màn hình để người dân theo dõi trực tiếp, hạn chế tình trạng chen lấn, đông đúc. (Ảnh: Phương Quyền)
Bên ngoài khu vực sân đình, ban tổ chức bố trí màn hình LED để người dân theo dõi trực tiếp, hạn chế tình trạng chen lấn, đông đúc. (Ảnh: Phương Quyền)
Về phần hội, người dân và du khách được tham gia các hoạt động dân gian như: hát quan họ, bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ hái lì xì, kéo co và đấu vật. (Ảnh: Phương Quyền)
Về phần hội, người dân và du khách được tham gia nhiều hoạt động vui chơi dân gian như: hát quan họ, bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ hái lì xì, kéo co và đấu vật. (Ảnh: Phương Quyền)

 

Theo truyền thuyết, khoảng năm 257 trước Công nguyên, An Dương Vương lên ngôi Hoàng đế, dời đô từ Bạch Hạc (Phú Thọ) về Cổ Loa, lập ra nước Âu Lạc. Để xây dựng kinh đô mới, vua cho di dời dân Chạ Chủ từ Cổ Loa đi nơi khác sinh sống.

Tương truyền, vua đứng trên gò Đống, tay cầm viên đá cuội đi lại suy tính. Bỗng viên đá rơi và lăn về phía đông bắc. Cho đó là điềm trời, vua liền chỉ tay theo hướng ấy (vùng ven sông Hoàng Giang xưa) để dân đến lập làng. Vì thế, làng có tên là Cuội, về sau đọc chệch thành Quậy.

Số gia đình di cư trước dựa vào xóm Nguyên Hương đã có sẵn để sinh sống, hình thành Quậy Cả (tức Đại Vỹ). Những hộ đến sau chọn bãi đất đẹp phía tây nam xóm Nguyên Hương lập làng mới, gọi là Quậy Sau. 

Quậy Rào được hình thành trong quá trình giãn dân từ hai thôn Đại Vỹ và Châu Phong. Theo lời kể của người dân địa phương, vùng đất này gắn với công lao của cụ Đỗ Túc Khang - vị tiến sĩ dưới triều Nhà Hậu Lê. Sau khi đỗ đạt, ông được vua ban đất tại thôn Rào, trực tiếp giúp dân khai khẩn, trị thủy, phát triển nghề trồng lúa nước, từng bước gây dựng nên thôn Quậy Rào (tức Giao Tác).

Thôn Đại Vỹ, Châu Phong và Giao Tác cùng nằm trong trang Hà Hào (tức xã Hà Vỹ), tổng Hà Lỗ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xưa. Sự hình thành và phát triển của vùng đất này luôn gắn với những biến chuyển về  dân cư và địa giới hành chính qua từng thời kỳ.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN