(Sóng trẻ) - Nét văn hóa nhà sàn của dân tộc Mường ở tỉnh Phú Thọ, với nhiều giá trị truyền thống vẫn đang được người dân gìn giữ qua từng thế hệ, đồng thời thích ứng với nhịp sống hiện đại để không bị mai một.
Tại xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ, người Mường chiếm khoảng 70% dân số. Trải qua nhiều thế hệ gắn bó với mảnh đất này, cộng đồng dân tộc Mường vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng. Trong đó, nhà sàn đối với họ là không gian lưu giữ tín ngưỡng, đời sống tinh thần cùng những phong tục, tập quán lâu đời của đồng bào. (Ảnh: Ngọc Hà)Theo các bậc cao niên tại xã kể lại, trước kia vì rừng núi còn hoang vu, thú dữ nhiều, người Mường dựng nhà sàn để tránh nguy hiểm. Tầng trên cho con người, tầng dưới được tận dụng để chăn nuôi. Tuy nhiên ngày nay, khi có nhiều thay đổi, bà con không còn nuôi gia súc dưới gầm sàn, mà tận dụng làm nơi sinh hoạt của gia đình để phù hợp với cuộc sống hiện đại. (Ảnh: Ngọc Hà)Khi dựng nhà sàn, người Mường ở đây đặc biệt chú trọng đến hoa văn trang trí. Tùy điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, không gian bên trong được thiết kế giản dị hoặc cầu kỳ. Nhiều nhà sàn lâu năm còn mang giá trị cao cả về kỹ thuật và thẩm mỹ. (Ảnh: Ngọc Hà)Ngôi nhà của ông Bùi Văn Ên (73 tuổi) được xây dựng từ năm 1984. Theo ông Ên, toàn bộ phần khung nhà sàn được làm từ gỗ khai thác trên núi, chủ yếu là gỗ mít rừng và gỗ trai nên rất chắc chắn. Khi xây dựng, gia đình đã thuê thợ lành nghề để hoàn thiện các chi tiết. (Ảnh: Ngọc Hà)“Tôi muốn để lại nhà sàn cho con cháu. Ở đây thoáng đãng, dễ chịu hơn so với nhà xây. Hơn nữa, ngôi nhà còn gắn với nếp sống và những gì ông bà để lại, nên giữ được nhà cũng là giữ được truyền thống của cả gia đình chúng tôi”, ông Ên chia sẻ. (Ảnh: Ngọc Hà)Ngôi nhà có tổng cộng 4 gian, trong đó 2 gian chính được sử dụng làm không gian sinh hoạt chung và ăn uống, các gian phụ bố trí làm phòng ngủ. (Ảnh: Ngọc Hà)Hiện nay, do chi phí xây dựng cao và nguồn gỗ tự nhiên trở nên khan hiếm, nhiều hộ chuyển sang dựng nhà sàn bằng bê tông. Dù thay đổi sang kết cấu khác, người dân vẫn cố gắng lưu giữ lại nét kiến trúc truyền thống. (Ảnh: Ngọc Hà)Bà Bùi Thị Ngân (57 tuổi) chia sẻ: “Nhà tôi xây từ năm 2019, theo kiểu giả sàn bằng bê tông. Chi phí khi xây dựng cao hơn nhà thường, lại cần thợ có kinh nghiệm dựng nhà sàn. Dù vậy, gia đình vẫn chọn vì không gian rộng rãi, mát mẻ. Để thuận tiện sinh hoạt, chúng tôi bố trí khu tắm rửa, vệ sinh ở bên trên”. (Ảnh: Ngọc Hà) Ngôi nhà của gia đình bà Ngân được thiết kế theo kiểu 1 gian, 2 chái, trong đó một bên chái được bố trí làm phòng ngủ. Phần mái cùng một số chi tiết như cửa, lan can cầu thang vẫn sử dụng gỗ, giữ lại nét đặc trưng của nhà sàn. (Ảnh: Ngọc Hà)Dù có nhiều thay đổi để thích ứng với đời sống hiện đại, những ngôi nhà sàn của người Mường vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn bản sắc qua từng thế hệ. (Ảnh: Ngọc Hà)
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.