Giới trẻ ‘về làng’ trải nghiệm nghề truyền thống
(Sóng trẻ) - Bên cạnh workshop thủ công quen thuộc trong nội thành, nhiều bạn trẻ Thủ đô tìm đến những trải nghiệm mới mẻ tại làng nghề truyền thống. Các nghệ nhân đã “thổi làn gió mới” bằng cách mở ra hoạt động trải nghiệm gần gũi, thu hút người trẻ yêu thích sáng tạo kết hợp với truyền thống.
Độc đáo trải nghiệm làm dao kéo
Là một trong những nghệ nhân trẻ đầy tâm huyết, anh Lê Ngọc Lâm (44 tuổi) lớn lên cùng âm thanh búa đe quen thuộc của làng rèn Đa Sỹ. Dù tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải, từng đảm nhiệm vai trò kỹ sư và giám đốc một công ty xây dựng, anh vẫn quyết định rẽ hướng trở về quê hương.
Hành trình “bỏ phố về quê” của anh Lâm không dừng lại ở việc duy trì sản xuất thủ công hay cải tiến quy trình rèn. Anh còn ấp ủ phát triển mô hình du lịch trải nghiệm ngay tại xưởng.
Theo anh, giá trị của làng Đa Sỹ không chỉ nằm ở những sản phẩm dao kéo sắc bén, mà còn ở chính quy trình tạo ra chúng - một nét văn hóa sống động và độc đáo. Việc trực tiếp tham gia trải nghiệm sẽ giúp du khách hiểu sâu và ghi nhớ lâu hơn về nghề.
Hiện nay, xưởng rèn của anh Lâm thu hút chủ yếu là du khách nước ngoài và các bạn trẻ yêu thích khám phá làng nghề. Đặc biệt, tất cả các buổi trải nghiệm đều được tổ chức miễn phí, với mong muốn đưa Đa Sỹ trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm hấp dẫn, tương tự như làng gốm Bát Tràng hay làng hương Quảng Phú Cầu.
Với những người trẻ như Bích Ngân (22 tuổi, phường Cầu Giấy), Đa Sỹ là lựa chọn lý tưởng nhờ vị trí chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 10km, thuận tiện di chuyển bằng xe buýt. Thay vì những workshop quen thuộc dễ gây nhàm chán, cô tìm đến các làng nghề truyền thống để được gặp gỡ nghệ nhân và trực tiếp tạo ra sản phẩm.
“Ban đầu mình còn lúng túng vì chưa quen tay, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân, mình dần bắt nhịp với công việc”, Ngân chia sẻ về trải nghiệm tham gia quy trình “tay đe tay búa” tại xưởng thủ công.
Làng nghề “hút khách” với trải nghiệm làm sơn mài
Trên bản đồ du lịch trải nghiệm tại Thủ đô, làng nghề sơn mài Hạ Thái đang dần trở thành điểm đến không thể bỏ qua của nhiều bạn trẻ Việt Nam và du khách quốc tế. Tại đây, họ có thể tham gia trải nghiệm những công đoạn đơn giản trong quá trình làm tranh sơn mài.
Một trong những cơ sở tiêu biểu là xưởng sơn mài của họa sĩ Trần Công Dũng (57 tuổi), hay còn được biết đến với cái tên họa sĩ “Dũng dị”. Sau hơn 10 năm hoạt động, xưởng ngày càng được biết đến rộng rãi khi kết hợp sản xuất tranh sơn mài truyền thống với mô hình trải nghiệm.
Hiểu được mong muốn tự tay tham gia làm sản phẩm trong thời gian ngắn và có thể mang về ngay, anh Dũng quyết định để khách hàng trải nghiệm công đoạn đơn giản nhất - gắn vỏ trứng hoặc vỏ ngọc trai lên tranh. “Xưởng chúng tôi sẽ hoàn thiện hầu hết các công đoạn. Khách hàng chỉ cần gắn vỏ trứng hoặc vỏ ngọc trai lên hình đã được vẽ sẵn”, anh chia sẻ.
Laura, một du khách đến từ Ý, chia sẻ việc làm tranh sơn mài là hoạt động ấn tượng nhất đối trong chuyến đi của cô tại Việt Nam. “Kỹ thuật làm tranh sơn mài là một kỹ thuật thủ công độc đáo và đòi hỏi tính tỉ mỉ rất cao. Nhờ trải nghiệm này, mình có cơ hội tìm hiểu thêm về làng nghề truyền thống của Việt Nam”, cô chia sẻ.
Trong khi đó, Nguyễn Hằng (21 tuổi, phường Hoàng Mai) tìm đến trải nghiệm tại xưởng sơn mài để hiểu sâu hơn về ý nghĩa của dòng tranh truyền thống này. Cô chia sẻ: “Ban đầu, mình đã nghĩ công đoạn gắn vỏ trứng khá đơn giản, nhưng đến khi thực hành mới thấy cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn”.
Sức hút của các làng nghề truyền thống giờ đây không chỉ nằm ở sản phẩm đặc sắc, mà còn ở việc các nghệ nhân chủ động đổi mới và mở rộng mô hình trải nghiệm, từ đó giúp giới trẻ có cơ hội tìm về với cội nguồn văn hóa.


-1756651692.png)