Hà Nội: Rác thải, trạc thải bủa vây, chặn lối đi tại khu dân cư

(Sóng trẻ) - Phố Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) nằm giữa khu dân cư đông đúc, gần trường học và chợ. Tuy nhiên, con phố này đang bị “bủa vây” bởi rác thải và phế liệu xây dựng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Tuyến đường dài hơn 2km thuộc phố Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) được khởi công xây dựng từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 40 tháng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn rơi vào cảnh “đắp chiếu”. Việc chậm tiến độ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến kết nối hạ tầng giao thông của Thủ đô, mà còn biến khu vực này thành “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường.

1.jpg
Hàng chục ống cống được đặt ngổn ngang giữa đường, gây cản trở nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. (Ảnh: Hà Linh)

Đoạn đường rộng 40m nhưng có những đoạn rác thải, trạc thải lấn đến một nửa, xen kẽ nhiều đoạn đường đã được trải nhựa là những đoạn đường đất, ngổn ngang gạch đá. Một số đoạn đường được đặt hàng chục ống cống, chỉ đủ cho 2 chiếc xe máy đi qua.

Nhiều năm qua, người dân nơi đây phải sống trong cảnh đường thi công dang dở, rác thải ngập ngụa, chất thành đống, phế liệu xây dựng vứt ngổn ngang khắp nơi. Một số hộ tự ý đốt rác làm môi trường thêm ô nhiễm.

5.jpg
Hai bên đường, những "núi rác" cháy xém bị chất đống suốt thời gian dài, vừa gây ô nhiễm, vừa cản trở việc đi lại và sinh hoạt của người dân. (Ảnh: Hà Linh)
4.jpg
Đủ các loại rác thải, trạc thải được vứt bừa bộn khiến tuyến đường chưa được thông xe đã trở nên nhếch nhác, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Hà Linh)

Bụi từ tuyến đường thi công dang dở cùng khói và mùi khó chịu từ việc đốt rác khiến gian hàng của bà Nguyễn Thị Từ (60 tuổi) lúc nào cũng phải bọc “kín cổng cao tường”. Bà Từ cho biết: “Chúng tôi cũng phải chủ động che chắn khi bán hàng. Nếu không, bụi bám đầy rau, ai mà dám mua!”.

2.jpg
Hàng  rau được bịt kín bằng bao nilon của bà Từ. (Ảnh: Hà Linh)
6.jpg
Không riêng hàng rau của bà Từ, nhiều hộ dân sinh sống trên phố Đức Giang cũng buộc phải đóng chặt cửa để tránh khói bụi từ việc thi công và mùi hôi từ rác thải. (Ảnh: Hà Linh)

Đặc biệt, tuyến đường này nằm trong khu vực dân cư trọng yếu, nơi tập trung nhiều trường học như Trường Tiểu học Đức Giang, Trường Mầm non Nắng Mai Long Biên, cùng các chợ lớn như chợ Đức Hòa và chợ Thượng Thanh. Mật độ người qua lại đông khiến tình trạng rác thải, trạc thải càng trở nên nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Anh Đinh Trọng Kiên (Long Biên, Hà Nội) cho biết, hầu như ngày nào anh cũng chở con đi học tại Trường Tiểu học Đức Giang. Khi di chuyển qua tuyến đường này, không ít lần hai bố con chịu cảnh “hít bụi” từ mặt đường ngổn ngang và phải nhường đường cho các phương tiện khác để tránh những ổ voi, ổ gà nguy hiểm. Những hôm trời tối, tuyến đường không có hệ thống chiếu sáng, việc đi lại càng trở nên khó khăn.

3.jpg
Phế liệu xây dựng được đổ thẳng ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (Ảnh: Hà Linh)

Trước thực trạng ô nhiễm, người dân mong muốn các cấp chính quyền sớm có biện pháp thu gom, xử lý rác thải; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án để trả lại môi trường sống an toàn, sạch sẽ cho khu dân cư.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN