Hà Nội trong tôi

(Sóng Trẻ) - Hà Nội không của riêng ai, cũng có thể là của tất cả nhưng có một điều chắc chắn rằng với những ai yêu Hà Nội thì nó luôn ở trong tim dù bạn đi bất cứ đâu, làm gì.

Tôi yêu Hà Nội. Yêu lắm! Từ hồi còn thơ một Hà Nội trong mỗi giấc mơ là điều mà tôi mong đợi nhất khi chìm vào giấc ngủ.

Lớn lên tôi quyết tâm ôn thi Đại học với niềm hi vọng tràn trề sẽ có ngày tạm xa phố núi thân thương để được đặt chân ra thủ đô mong ước. Và giờ, tôi đang đi trên những còn đường tràn ngập mùi hoa sữa, hơn lúc nào hết Hà Nội trong tôi thật đậm và thật sâu.

Hà Nội ba sáu phố phường, không khí náo nức hồ hởi, tiếng người nói, cười giòn giã. Hà Nội nghìn năm văn hiến cơ mà, nơi có con sông Hồng đỏ nặng phù sa đi vào lịch sử, hòa vào những vần thơ nốt nhạc mà tôi vẫn thường mê mẩn ngân nga theo khi chiều về.

ab5448af4_buixuanphai9500x346.jpg

Hà Nội một thời lửa đạn kiên cường, đánh giặc Mĩ hết đợt này đến đợt khác chiến thắng vẻ vang. Nhớ hồi đi học điều tôi mong đợi nhất là đến tiết Lịch sử để nghe cô giáo nói nhiều hơn, lâu hơn về mảnh đất tôi mơ ước. Không phải vì cô giáo dạy sử nói hay, thuyết phục mà chính là vì tôi yêu Hà Nội biết nhường nào và tôi chắc rằng Hà Nội trong tim cô không bút nào ghi hết, từ nào diễn tả nổi bởi cô tôi thời con gái đã xung phong ra tiền tuyến đi đánh thằng Mĩ, hết vào Nam lại ngược ra  Bắc, rồi làm kinh tế mới ở miền Bắc vì miền Nam ruột thịt nữa. Tôi đọc thấy sự rạng rỡ trên khuôn mặt người cô đáng kính và cả niềm tự hào, tình yêu không đong đếm mà cô giành cho thủ đô yêu dấu. Và tôi cũng thế, tôi yêu Hà Nội hơn hết thảy.

Yêu Hà Nội, tôi yêu Quảng trường Ba Đình nơi Bác thân thương đọc Tuyên ngôn độc lập vào mồng 2 tháng 9, ngày mà cả dân tộc mong đợi, ngày mà cả cuộc đời Bác cố gắng, ngày mà cả non sông, dân tộc vui trong niềm vui nhất thế kỉ. Quảng trường nơi có Bác của chúng con, con đã đến và “gặp” bác, điều mà bất kì đứa trẻ nào cũng mong muốn trong mỗi giấc mơ. Con không phải từ miền Nam ra thăm Bác mà là từ Miền Trung- mảnh đất sâu nặng nghĩa tình. Nghệ Tĩnh một thời làm nên bao chiến thắng oanh liệt, nơi chôn rau cắt rốn của Bác. Con đến từ đó nhưng con mang tình yêu, sự kính trọng của cả dân tộc đến bên Bác.

Mỗi lần rời Hà Tĩnh, ngược Nghệ An tôi cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Mảnh đất địa linh nhân kiệt sinh ra người anh hùng dân tộc, vị lãnh tụ kiệt xuất để rồi hôm nay cả dân tộc, bạn bè năm châu gọi tên Bác một cách thân thương nhất, kính phục nhất.

Tôi đi qua Quảng trường Hồ Chí Minh rực sáng tên người. Ra Hà Nội tôi biết mình gần Bác hơn, Vị cha già dân tộc sống trọn cuộc đời vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì cuộc sống ấm no của nhân dân. Trên trời cao Bác luôn là vì sao sáng nhất, trong trái tim chúng con Bác đứng ở vị trí cao nhất.

Hà Nội của tôi giờ đẹp hơn, thay da đổi thịt từng ngày. Lặng nhìn sự thay đổi tôi thấy tự hào vô cùng, một Hà Nội bị vùi trong mưa bom bão đạn đã vươn lên, đứng dậy một cách kiên cường để hôm nay là trung tâm kinh tế chính trị lớn nhất cả nước, là điểm đến lí thú của bạn bè thế giới. Và đơn giản hơn rất nhiều là cái tên mà tôi nghĩ nhiều nhất, nhắc đến nhiều nhất.

Hà Nội những ngày mưa. Tôi lặng nhìn. Mưa Hà Nội lạ lắm. Không hối hả, bất chợt như những cơn mưa Sài thành cũng không nặng trĩu như mưa ở dải đất cát miền Trung. Mưa Hà Nội nhẹ nhàng, thoáng vội vàng, thoáng sâu như những cô gái Hà thành khiến bao người say đắm đến rồi lại không thể bước đi.

Hà Nội không của riêng ai, cũng có thể là của tất cả nhưng có một điều chắc chắn rằng với những ai yêu Hà Nội thì nó luôn ở trong tim dù bạn đi bất cứ đâu, làm gì.
Phan Thị Huyền
Lớp Báo in K32A2.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN