Khai mạc triển lãm: “Nguồn cội” của nữ họa sĩ Tô Bích Hải
(Sóng trẻ) - Chiều ngày 7/3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Lân Tinh Foundation và Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng tổ chức khai mạc triển lãm "Nguồn cội" của hoạ sĩ, nghệ sĩ Tô Bích Hải. Đây là triển lãm hồi cố đầu tiên của bà tại Việt Nam.

Triển lãm "Nguồn cội" là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa những ký ức tuổi thơ và những trải nghiệm cuộc sống. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một mảnh ghép trong hành trình tìm về cội nguồn của nghệ sĩ . Đây còn là chuyến du hành đi theo các bước chuyển lớn trong sự nghiệp của nghệ sĩ Tô Bích Hải, khi bà thử nghiệm với các chất liệu khác nhau như sơn dầu, than chì, điêu khắc gỗ… Đặc biệt là hai loạt tác phẩm “Lắng nghe đá thì thầm” và “Lắng nghe cây than thở” như một lời mời gọi ta soi chiếu về những gì sơ khởi và thuộc về thiên nhiên.
Sự kiện này không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình tôn vinh vai trò phụ nữ trong xã hội đặc biệt hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Triển lãm thể hiện những ký ức, cảm giác về quê hương trong những sự vật hiện diện trong đời sống thiên nhiên và sinh hoạt hằng ngày.


Tại lễ khai mạc triển lãm, nghệ sĩ Tô Bích Hải đã chia sẻ: "Tôi mong muốn khán giả sẽ cảm nhận được những giá trị nguồn cội sâu sắc, những ký ức tuổi thơ và những trải nghiệm cuộc sống mà tôi đã gửi gắm vào các tác phẩm của mình". Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, nữ nghệ sĩ đã trao tặng lại 2 tác phẩm của mình cho bảo tàng.

Ngay trong ngày đầu tiên triển lãm “Nguồn cội" đã thu hút nhiều người đến thưởng lãm. Không chỉ có sự tham gia của những người yêu nghệ thuật đương đại mà còn cuốn hút đông đảo mọi lứa tuổi muốn tìm hiểu. Đặc biệt có rất nhiều du khách nước ngoài đến thưởng thức các tác phẩm mang đậm dấu ấn đời sống thiên nhiên.

Đến với triển lãm, nhà nghiên cứu lịch sử, chính trị gia người Việt Nam - ông Dương Trung Quốc chia sẻ: “Tôi nghĩ thế mạnh của người Việt Nam khi đi tiếp cận với nền văn minh phát triển, trong đó có nghệ thuật là luôn luôn trở về với cội nguồn, làm phong phú thêm cho cái cội nguồn của mình. Xem ở đây, tôi cảm thấy rất gần gũi, không quá phá cách xa lạ”.

Triển lãm tiếp tục mở cửa phục vụ công chúng tham quan đến hết ngày 25/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).