Khi phụ nữ trẻ Hội An làm sống lại cổ Việt phục
(Sóng trẻ) - Giữa lòng phố cổ Hội An, những người phụ nữ trẻ đang viết tiếp câu chuyện bảo tồn vẻ đẹp truyền thống qua những tà áo cổ Việt phục. Họ đến với nghề không chỉ bằng tình yêu cái đẹp, mà còn bằng khát vọng gìn giữ hồn Việt trong nhịp sống hiện đại.
Từ mê hoa văn cổ đến gìn giữ hồn Việt
Năm 2013, lần đầu đến Hội An, chị Phạm Thu Vân (SN 1990, TP.Hà Nội) đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính của phố cổ - nơi khiến chị tìm thấy những ký ức xưa cũ của tuổi thơ. Một năm sau, chị quyết định từ bỏ công việc ổn định ở Thủ đô vào Hội An sinh sống, bắt đầu hành trình gắn bó với mảnh đất này.
Năm 2020, chị Vân mở dịch vụ cho thuê Cổ Việt phục, nhưng đại dịch khiến cửa tiệm phải tạm dừng hoạt động. Không bỏ cuộc, đến năm 2024, chị trở lại với thương hiệu Việt Phục Hội An, đặt tại 112C Phan Chu Trinh, mang theo tình yêu và sự trân trọng dành cho văn hóa Việt.
“Khởi đầu công việc này không phải là khởi nghiệp kinh doanh, mà là một sở thích. Tôi tự hào khi nhìn thấy những hoa văn tinh tế, mềm mại trên tà áo cổ Việt phục - sản phẩm phản chiếu tinh hoa của cha ông” - chị Vân chia sẻ.
Cửa tiệm của chị hiện không chỉ cho thuê trang phục, mà còn cung cấp các dịch vụ trang điểm, chụp ảnh, dẫn tour phố cổ để khách hàng có thể “sống” trọn vẹn trong không gian văn hóa truyền thống. Trên Google Maps, cơ sở của chị nhận được hàng chục đánh giá 5 sao.
Điều khiến chị vui nhất không chỉ là doanh thu, mà là sự công nhận của du khách với nét đẹp cổ truyền Việt Nam. Chị cho rằng đây xu hướng thuận thiên. Bởi dù thế giới có hiện đại đến đâu, con người rồi cũng sẽ tìm về gốc gác, nguồn cội.
Không chỉ dừng ở việc cho thuê trang phục, chị Vân còn là nghệ nhân vẽ Henna, mang đến nét giao thoa giữa văn hóa Ấn Độ và Việt Nam qua những hoa văn mềm mại. Với chị, hoa văn không chỉ là đường nét, mà là “cách đem sức sống cho khoảng trống, làm đẹp cho cuộc đời”. Và cũng chính sự tinh tế ấy đã dẫn chị đến với cổ phục - nơi những họa tiết truyền thống Việt được nâng niu và tái sinh trong đời sống đương đại.
Hiện tại, chị đang ấp ủ mở rộng mô hình sang các địa điểm mới của Hội An như cánh đồng quê, kết hợp chụp hình, quay video và giới thiệu văn hóa địa phương. “Tôi muốn mỗi du khách khi đến Hội An đều có thể mang theo một mảnh hồn Việt trong trái tim” - chị chia sẻ.
Viết tiếp ước mơ còn dang dở
Nếu chị Vân đến với cổ phục bằng tình yêu nghệ thuật, thì câu chuyện của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu (SN 1991, TP.Đà Nẵng) lại thấm đẫm nghị lực và khát vọng vươn lên.
Sinh ra trong một gia đình nghèo giữa lòng phố cổ, chị Diệu sớm phải nghỉ học từ năm lớp 7 để nhường cơ hội học tập cho anh trai. Từ những năm 15 tuổi, chị đã bươn chải đủ nghề để phụ giúp cha mẹ, nuôi anh ăn học. Khi kinh tế ổn định hơn, chị bắt đầu nghĩ đến giấc mơ còn dang dở: được khoác lên mình tà áo dài truyền thống.
“Chưa bao giờ tôi được mặc áo dài đi học, đó là điều tôi luôn tiếc nuối. Vậy nên, tôi muốn kinh doanh áo dài, Việt phục để thực hiện ước mơ của mình và để những cô gái khác có thể tự tin khoác lên mình nét đẹp cổ truyền ấy” - chị Diệu tâm sự.
Từ một ý tưởng chớm nở trong chuyến du lịch Sa Pa, nơi chị thấy du khách hào hứng thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh, chị Diệu quyết tâm mang ý tưởng đó về Hội An. Chị mở cửa hàng Sweet Hội An tại 125 Phan Châu Trinh, trở thành một trong những người tiên phong trong lĩnh vực cho thuê Cổ Việt phục tại phố cổ Hội An.
Để hiện thực hóa ước mơ, chị đã tự học mọi thứ: từ quảng cáo trực tuyến, thiết kế thương hiệu đến tìm hiểu lịch sử Việt phục. Chị say mê đọc sách, tìm tài liệu, học hỏi từ thợ may, các nhà thiết kế để hiểu rõ từng chất liệu, đường chỉ, từng phụ kiện…
Chị Diệu bày tỏ: “Nếu muốn kinh doanh sản phẩm gắn với văn hóa dân tộc, mình phải hiểu thật sâu về nó. Hiểu mới tự tin, mới truyền tải được tình yêu, giá trị thiêng liêng ấy đến khách hàng”.
Những ngày đầu khởi nghiệp, chị gặp vô vàn khó khăn: vừa thuyết phục gia đình, vừa xoay xở nguồn vốn, vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Nhưng chị không từ bỏ. Bằng sự kiên trì, chị đã phát triển từ vài trang phục ban đầu lên hơn 1.000 bộ.
Với chị Diệu, giá trị của cổ phục nằm ở sự bền lâu và bất biến với thời gian. “Có những bộ áo tôi mua cách đây 3-4 năm, giờ vẫn được khách ưa chuộng. Việt phục không bao giờ lỗi thời, chỉ cần mình giữ gìn và trân trọng nó” - chị nói.
Theo chị Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội An Tây, hiện trên địa bàn có nhiều phụ nữ trẻ thành công với mô hình cho thuê cổ Việt phục. Hội luôn sẵn sàng hỗ trợ về vốn, quảng bá, tham gia hội chợ và tạo không gian trưng bày cho các sản phẩm khởi nghiệp mang giá trị văn hóa Việt.
Dạo quanh những con phố rêu phong của Hội An, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cô gái trong tà áo dài cổ, nghiêng mình bên hiên nhà gỗ, bên khung cửa vàng rực nắng. Mỗi tấm áo, mỗi nụ cười ấy là minh chứng cho sự hồi sinh của một di sản đang được thế hệ trẻ giữ gìn bằng niềm đam mê và lòng tự hào dân tộc.
Khởi nghiệp với cổ Việt phục, những người phụ nữ như chị Vân, chị Diệu không chỉ mở hướng đi mới trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, mà còn góp phần làm sống lại những giá trị văn hóa truyền thống giữa nhịp sống hiện đại. Trong từng đường kim, nếp áo là câu chuyện về sự kiên trì, sáng tạo và tình yêu không đổi với văn hóa Việt - thứ khiến Hội An mãi là miền đất “trăm nhớ ngàn thương”.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
