"Lửa mầm" giữa lòng Hà Nội dịp chớm thu

(Sóng trẻ) - Triển lãm nhóm "Lửa Mầm" của 3 nghệ sĩ Vương Thạo, Đào Tân và Koa Phạm mở ra những dòng chảy âm ỉ trong không gian.

Khởi nguồn từ những xúc cảm âm ỉ trong nội tâm, ba nghệ sĩ Vương Thạo, Đào Tân và Koa Phạm diễn đạt suy tư của mình về cảnh quan xã hội qua chất liệu tự nhiên thông qua triển lãm "Lửa Mầm". Các tác phẩm thông qua nhiều bước chuyển hoá để rồi tìm về những trạng thái nguyên thủy như: đá, than, gỗ và nước.

Lấy cảm hứng từ vần thơ từ thế kỷ XII của Rumi về tình yêu, khát vọng và sự chuyển hoá đối với tâm linh con người: “Sự mệt mỏi duy nhất của người là trong trái tim mình/tựa những cây nến trong đêm, đốt cháy cùng nhau mà không biết” (Một Cỗ Xe Vĩ Đại - Rumi). Các tác phẩm trong triển lãm có cách tiếp nhận độc đáo tới người xem với sự tương tác thú vị giữa kỹ thuật - nghệ thuật cùng quá trình biến hoá kỳ diệu của tự nhiên.

"Trong quá trình làm việc, tôi suy nghĩ về nhiều thứ, nhưng lúc nào cũng có cảm giác rằng thời gian đang trôi qua quá nhanh, trong khoảng thời gian mà mình muốn làm gì đó mà mình chưa kịp thì thời gian đã trôi qua mất rồi. Khi nhìn vào tác phẩm của tôi, mọi người có thể tĩnh lại hơn và suy nghĩ về những thứ đã qua, để rõ hôm nay mình như thế nào, và ngày mai mình ra sao." - Nghệ sĩ Đào Tân chia sẻ ý nghĩa tên và nguồn cảm hứng tạo nên tác phẩm của mình.

Ôm trong mình những nỗi niềm mộng mơ trong cuộc sống, Koa Phạm chia sẻ :"Thiên đường là nơi tuyệt đẹp và hoàn mỹ, ý niệm này khi gặp thực tế sẽ phải đi qua nhiều khó khăn của bản thân để vươn tới cái đẹp, vì vậy đam mê là điều rất đặc biệt, nó có thể đưa ta đến bờ bên kia của tác phẩm".

Mang tới triển lãm chuỗi tác phẩm “Âm ỉ”, nghệ sĩ Vương Thạo tái hiện những khát khao và hoài vọng chờ thời cơ bùng cháy qua hình ảnh vết nứt và rạn trên tranh cùng nét lửa đỏ và vàng. (Ảnh: Huệ Chi)
Mang tới triển lãm, chuỗi tác phẩm “Âm ỉ” của nghệ sĩ Vương Thạo đã tái hiện những khát khao, hoài vọng chờ thời cơ bùng cháy qua hình ảnh vết nứt và rạn trên tranh cùng nét lửa đỏ, vàng. (Ảnh: Huệ Chi)
Bằng cách sử dụng những chất liệu như: than gỗ, màu crylic và vàng lá, tác giả Vương Thạo đã tối giản hoá mọi hình ảnh để khai thác vào những khía cạnh sâu nhất của nội tâm. (Ảnh: Huệ Chi)
Bằng cách sử dụng những chất liệu như: than gỗ, màu crylic và vàng lá, tác giả Vương Thạo đã tối giản hoá mọi hình ảnh để khai thác vào những khía cạnh sâu nhất của nội tâm. (Ảnh: Huệ Chi)
Chuỗi tác phẩm điêu khắc của Đào Tân - “20năm30năm50năm/phút” đã đưa người xem qua một chiều không gian khác. (Ảnh: Huệ Chi)
Chuỗi tác phẩm điêu khắc của Đào Tân - “20năm30năm50năm/phút” đã đưa người xem qua một chiều không gian khác. (Ảnh: Huệ Chi)
Thông qua việc chế tác những miếng đá công nghiệp hết giá trị sử dụng, Đào Tân đã tái tạo một giá trị mới về của cải cũng như ý niệm cho chuỗi tác phẩm của mình. (Ảnh: Huệ Chi)
Thông qua việc chế tác những miếng đá công nghiệp hết giá trị sử dụng, Đào Tân đã tái tạo một giá trị mới về của cải cũng như ý niệm cho chuỗi tác phẩm của mình. (Ảnh: Huệ Chi)
Đào Tân đã khắc vào đá những đường nét của sự bào mòn, hữu hình hoá sự hiện diện của dòng chảy thời gian. (Ảnh: Huệ Chi)
Đào Tân đã khắc vào đá những đường nét của sự bào mòn, hữu hình hoá sự hiện diện của dòng chảy thời gian. (Ảnh: Huệ Chi)
Qua tác phẩm của mình, Koa Phạm đặt ra những suy ngẫm về cách nhìn nhận và thường thức nghệ thuật, đồng thời thách thức thị giác và nhận thức của người xem khi sử dụng phản ứng hoá học của viên sủi bồn tắm khi gặp nước, tạo ra hình ảnh lấp lánh, mềm mại. (Ảnh: Huệ Chi)
Qua tác phẩm của mình, Koa Phạm đặt ra những suy ngẫm về cách nhìn nhận và thường thức nghệ thuật, đồng thời thách thức thị giác và nhận thức của người xem khi sử dụng phản ứng hoá học của viên sủi bồn tắm khi gặp nước, tạo ra hình ảnh lấp lánh, mềm mại. (Ảnh: Huệ Chi)
Nhiều bạn trẻ thích thú chiêm ngưỡng chuỗi tác phẩm của 3 nghệ sĩ tại triễn lãm. (Ảnh: Huệ Chi)
Nhiều bạn trẻ thích thú chiêm ngưỡng chuỗi tác phẩm của 3 nghệ sĩ tại triễn lãm. (Ảnh: Huệ Chi)
Không gian triển lãm phù hợp cho người xem tới chụp ảnh trong dịp chớm thu Hà Nội. (Ảnh: Huệ Chi)
Không gian triển lãm phù hợp cho người xem tới chụp ảnh trong dịp chớm thu Hà Nội. (Ảnh: Huệ Chi)

Triển lãm “Lửa Mầm” diễn ra tại không gian Mơ Art Space (Hoàn Kiếm, Hà Nội), kéo dài từ 11/8 - 22/9. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN