Phím đàn dẫn lối cô bé khiếm thị đến sân khấu piano quốc tế
(Sóng Trẻ) - Khi đôi mắt khép lại, âm nhạc mở ra cho Nguyễn Hoàng Yến Nhi một thế giới khác. Cô bé sinh năm 2009, đến từ Hà Nội, đã tìm thấy “ánh sáng” của riêng mình qua từng phím đàn piano và nghị lực vượt lên số phận.
Những tháng ngày trong bóng tối
Giữa khu chợ cũ lúp xúp mái tôn trên phố Bằng B (quận Hoàng Mai, Hà Nội), một ki-ốt chưa đầy 15m² là nơi hai mẹ con chị Nguyễn Thị Sáu và bé Nguyễn Hoàng Yến Nhi cùng nương tựa suốt nhiều năm. Trong căn nhà nhỏ bé ấy, vẫn để dành một góc cho cây đàn piano của Nhi. Ở trên trưng bày vô vàn bằng khen, giải thưởng, huy chương từ các cuộc thi piano quốc tế.

Yến Nhi chào đời trong niềm hạnh phúc của người mẹ, khỏe mạnh và đôi mắt sáng trong veo. Nhưng hạnh phúc ấy vụt tắt khi em mới hơn một tuổi. Một đêm, trong lúc sốt cao, chị Sáu thấy hai mắt con bỗng phát sáng như mắt mèo, nhìn rõ mới phát hiện đó là những đốm trắng li ti. Chỉ trong một tháng, đốm trắng ấy lan rộng, che lấp toàn bộ lòng đen. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, bác sĩ kết luận Nhi mắc ung thư võng mạc giai đoạn 2 - căn bệnh hiểm nghèo buộc phải khoét bỏ một bên mắt.
Sau 6 đợt hóa trị tại Bệnh viện K, tưởng rằng con có thể giữ được ánh sáng ở mắt còn lại, nhưng chỉ 20 ngày sau, ung thư tái phát, di căn sang mắt thứ hai. Chị Sáu sụp xuống trước lựa chọn sinh tử: “Bác sĩ bảo nếu giữ, con sẽ chết vì khối u lan nhanh. Nếu mổ, con sẽ mù lòa”. Chị cắn răng ký giấy. Ca mổ thứ hai lấy đi nốt con mắt còn lại, và cũng lấy đi ánh sáng của đời Nhi.
Bà ngoại từng khuyên đưa cháu về lo hậu sự, nhưng phép màu đã xảy ra. Sau bảy ngày hôn mê, cô bé tỉnh dậy và đòi ăn. “Nó sống lại như một kỳ tích”, chị Sáu kể, nước mắt lăn dài trên gương mặt rám nắng.
Tìm thấy ánh sáng trong trái tim mình
Mất đi ánh sáng đôi mắt, Nhi phải học lại mọi thứ từ đầu, từ cách đi, cách chạm đến việc nhận biết đồ vật bằng khứu giác. Chị Sáu kiên nhẫn dạy con từng chút một. Lâu dần, cô bé quen với nhịp sống trong bóng tối. Giờ đây, Nhi có thể tự nấu những món ăn đơn giản, giặt quần áo, dọn nhà hay tết tóc gọn gàng. “Con bé khéo lắm, chẳng khác gì người sáng mắt”, chị cười hiền.
Kinh tế eo hẹp, chị Sáu vừa bán gạo, vừa đi giúp việc, dành dụm từng đồng để chữa bệnh và lo học phí cho con. Bố Nhi rời đi khi em còn đỏ hỏn, để lại hai mẹ con bươn chải giữa phố chợ nhỏ. Dù vất vả, chị vẫn luôn tin rằng chỉ cần con khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ.
Nhi lớn lên ngoan ngoãn, thông minh và lễ phép. Chị Sáu hay nói: “Ông trời lấy đi đôi mắt, nhưng bù lại cho con sự nhạy cảm và khiếu âm nhạc hơn người”. Quả thật, Yến Nhi có thiên phú âm nhạc đặc biệt. Năm 2023, trong một buổi sinh hoạt hè ở trung tâm, tiếng đàn piano vang lên khiến Nhi sững người. “Âm thanh đó như mở ra cả một thế giới mới”, cô bé chia sẻ.
Chỉ định học “cho vui”, nhưng sau một tháng, Nhi đã có thể tự đánh trọn vẹn bản “Nhật ký của mẹ”. Tiếng đàn trong trẻo ấy khiến thầy giáo và những người xung quanh xúc động. Từ đó, piano trở thành người bạn thân thiết nhất của em.
Không thể đọc được nốt nhạc, Nhi học bằng cách ghi nhớ cảm giác và vị trí phím đàn. Thầy giáo cầm tay chỉ từng nốt, từng hợp âm. Em tập đi tập lại cho đến khi nhớ toàn bộ bản nhạc bằng trí nhớ và xúc giác. “Người sáng mắt học hai năm để đạt cấp độ 2. Còn Nhi, chỉ mất một năm để thi quốc tế”, thầy giáo dạy đàn của Nhi cho biết. Có những đêm, cô bé thức đến 2-3 giờ sáng để luyện đàn, sáng dậy vẫn đi học đúng giờ.
Tháng 1/2025, cô bé khiếm thị duy nhất tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Zhongsin lần thứ 19 tại Singapore đã khiến cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Giữa 1.000 thí sinh đến từ 28 quốc gia, Yến Nhi xuất sắc giành giải Nhì, sau khi đoạt hai giải Vàng tại vòng khu vực Việt Nam và Lễ hội âm nhạc Yoshine 2024.
Hiện nay, Nhi học lớp 7A3 tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu - nơi dành cho học sinh khiếm thị. Ngoài giờ học, em vẫn tự luyện đàn và dạy mẹ đánh những bản nhạc đơn giản.
Trong căn phòng nhỏ, cây đàn piano cũ vẫn vang lên mỗi tối, như ngọn đèn thắp sáng niềm tin của hai mẹ con. “Em muốn trở thành nghệ sĩ piano để đàn cho thật nhiều người nghe và kiếm tiền nuôi mẹ”, cô bé nói, giọng trong veo mà cứng cỏi.
Từ bóng tối sâu thẳm, Yến Nhi đã tìm thấy ánh sáng của đời mình, ánh sáng của nghị lực, của âm nhạc và của tình mẫu tử không gì thay thế được.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
