Tân sinh viên Báo chí vượt nghìn cây số mang ước mơ đến giảng đường
(Sóng trẻ) - Sáng 7/9, hàng nghìn tân sinh viên trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có mặt tại trường để làm thủ tục nhập học. Trong số đó, nhiều bạn phải vượt quãng đường hàng nghìn cây số, mất hơn một ngày di chuyển mới tới được giảng đường.
Ngay từ 8h sáng, các hoạt động chào đón tân sinh viên đã tạo nên bầu không khí sôi động trong ngày nhập học. Các câu lạc bộ và đội nhóm của Học viện tổ chức nhiều trò chơi, tiết mục âm nhạc và nhảy múa thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Không ít phụ huynh cũng gác lại công việc để đồng hành cùng con trong ngày đầu bước vào hành trình đại học.

Xuất phát từ An Giang, cách Hà Nội gần 1.900 km, tân sinh viên Huỳnh Thúc Thanh Bình (ngành Báo Truyền hình) phải mất tới 30 giờ di chuyển để kịp nhập học. Bình chia sẻ: “Bước vào một môi trường hoàn toàn mới, mình mang theo nhiều ước mơ song cũng không khỏi băn khoăn và nhớ nhà. Ngoài khoảng cách xa xôi, chi phí đi lại cũng là một áp lực. Nhưng với mình, đó không phải trở ngại mà là cơ hội để rèn luyện bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn và trưởng thành hơn”.
Bình cho biết thêm rằng ban đầu gia đình còn lo lắng vì bản thân đi học quá xa nhà nhưng nam sinh may mắn được bố mẹ luôn ở phía sau đồng hành và ủng hộ. “Con cứ học và cứ đam mê, có khó khăn bố mẹ sẽ ráng lo”, lời nhắn nhủ của bố mẹ giúp Bình thêm vững tin vào hành trình mới. Trong ngày nhập học, giữa những cảm xúc xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ, Bình hy vọng hành trình sắp tới sẽ mang đến cho mình nhiều trải nghiệm quý giá, nhiều kỷ niệm đẹp, cùng những người bạn mới.

Không chỉ Bình, nhiều tân sinh viên từ miền Trung cũng vượt quãng đường xa để nhập học. Nguyễn Viết Tâm (Đà Nẵng) chia sẻ về hành trình thuyết phục gia đình: “Ban đầu gia đình không đồng ý vì chưa có ai trong nhà từng ra Bắc học, bạn bè xung quanh cũng đa số chọn các trường phía Nam. Nhưng với mong muốn khám phá, mình đã kiên trì thuyết phục bố mẹ. Sau khi được mình giải thích về cơ sở vật chất và môi trường học tập, gia đình dần yên tâm và ủng hộ quyết định này của mình”.
Võ Trần Hiếu Nhi, hiện là tân sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế và Truyền thông toàn cầu đến từ Huế, cũng từng trải qua nhiều trăn trở trước ngày nhập học cách nhà gần 650km: “Bản thân mình cũng có chút lo sợ, nhưng nhờ xa gia đình mới có cơ hội trưởng thành hơn. Việc thuyết phục bố mẹ cho ra Bắc học không dễ dàng, nhất là khi mình là con út trong gia đình. Cách đây vài tháng, khi nói với mẹ về lựa chọn này, mẹ chưa đồng ý, nhưng đến khi có kết quả thì mẹ cũng chấp nhận và động viên mình”.

Ngày nhập học không chỉ mở ra cánh cửa mới cho tân sinh viên mà còn thể hiện tinh thần sẵn sàng trải nghiệm và bước ra khỏi vùng an toàn. Trên hành trình trưởng thành, sự đồng hành của gia đình và nhà trường chính là động lực để các bạn tự tin bước vào môi trường đại học.